Trận hòa đầy kịch tính giữa Manchester United và Bournemouth tại sân vận động Vitality đã bị phủ bóng bởi những tranh cãi xoay quanh các quyết định của trọng tài.
Kết quả này khiến đoàn quân của Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội quan trọng để củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, dù họ đã có hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ nhờ công của Bruno Fernandes.
Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào hai tình huống thổi phạt đền trái ngược nhau. Đầu tiên là tình huống Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm 11m ở phút 60, sau khi Matheus Cunha bị Alex Jimenez phạm lỗi.
Ngay sau đó, Man United yêu cầu một quả phạt đền khác khi Amad Diallo dường như bị Adrien Truffert đốn ngã. Tuy nhiên, trọng tài Stuart Atwell đã từ chối thổi phạt. Chỉ ít phút sau, Bournemouth lại được hưởng phạt đền trong một tình huống tương tự, dẫn đến việc Harry Maguire bị truất quyền thi đấu do ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Giải thích về quyết định không thổi phạt đền cho Amad Diallo, Trung tâm Trận đấu của Ngoại hạng Anh đưa ra tuyên bố chính thức: "Quyết định của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Tình huống va chạm của Truffert được nhận định là không đủ để cấu thành một lỗi dẫn đến phạt đền."
Trước lời giải thích này, đội trưởng Bruno Fernandes đã không giấu nổi sự thất vọng và đặt dấu hỏi lớn về tính nhất quán của VAR. Chia sẻ với Sky Sports, tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định:
"Tôi không hiểu tại sao VAR không can thiệp. Hoặc cả hai tình huống đó đều là phạt đền, hoặc không cái nào cả. Thật khó hiểu khi một tình huống tương tự thì bị thổi phạt đối với chúng tôi, còn cái kia thì không."
Bruno Fernandes cũng bày tỏ sự bất bình về cách nhìn nhận đối với các cầu thủ có thể hình nhỏ:
"Amad Diallo đang ở vị trí chuẩn bị dứt điểm thì bị đẩy khiến cậu ấy hoàn toàn mất thăng bằng. Thật ức chế vì họ luôn cho rằng những cầu thủ nhỏ con thường mềm yếu, trong khi với các cầu thủ lớn hơn, họ lại dễ dàng thổi phạt. Tôi tin rằng nếu tình huống của Amad được xử lý công bằng, cục diện trận đấu đã có thể thay đổi hoàn toàn."
Sau trận hòa Bournemouth, Man United vẫn đang xếp thứ 3 với 55 điểm sau 31 trận đã đấu. Tuy nhiên, thầy trò Michael Carrick bị Aston Villa bám đuổi rất sát với 51 điểm và đá ít hơn 1 trận.











