Brazil không Neymar: Thắng nổi không?

20:35 Thứ bảy 22/06/2013

Sau hai trận ra quân thành công tại Confed Cup 2013, Brazil đã có mặt tại bán kết, nhưng điều đọng lại thật sự của cả hai trận đấu vừa qua chính là sự thi đấu xuất sắc của "thần đồng" Neymar. Nếu không có Neymar thì Brazil sẽ ra sao? Một bài toán mà HLV Felipe Scolari phải giải.

Quá xuất sắc!

Neymar ngôi sao sáng nhất của Brazil. Ảnh: Internet.

Được kỳ vọng sẽ là “đầu tàu” của Brazil tại World Cup 2014, Neymar đã chứng tỏ anh rất xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ. Thi đấu ổn định, lên công về thủ, từ ghi bàn đến kiến tạo Neymar đều rất xuất sắc. Hai lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, chứng tỏ sự cống hiến cũng như vai trò quan trọng của Neymar trong lối chơi của Selecao. Sự xuất sắc của Neymar vô hình khiến phần còn lại của Brazil vô cùng mờ nhạt. Neymar luôn khiêm tốn khi luôn khẳng định chiến thắng là nỗ lực của toàn đội nhưng dường như Brazil tại Confeds Cup 2013 chỉ có một ngôi sao - đó là Neymar.

Vẫn còn những thử thách

Dù chắc chắn có mặt tại bán kết, nhưng Brazil vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước mắt sẽ là trận đấu với Italia - đội bóng cũng đã chắc suất tại bán kết. Dù đây chỉ là trận đấu nhằm phân định thứ hạng nhất nhì của bảng A, cả Brazil lẫn Italia sẽ thi đấu hết mình nhằm tránh phải đối đầu với nhà vô địch World Cup và Euro là Tây Ban Nha - đội bóng gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng B. Nhưng với Brazil đây chính là cơ hội thật sự để họ chứng tỏ trước một đối thủ tầm cỡ như Italia. Đây sẽ là trận đấu phơi bày sức mạnh thật sự của 2 đội bóng sở hữu số lần vô địch World Cup nhiều nhất(Brazil 5 lần, Italia 4 lần).

Nếu không có Neymar?

Đây có lẽ sẽ là câu hỏi mà HLV Scolari sẽ phải trả lời. Một đội bóng không thể quá phụ thuộc vào một cá nhân nào nên Brazil không thể chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của Neymar được. Nếu như không có Neymar hoặc anh không thể hiện đúng phong độ thì Brazil sẽ phải xoay sở thế nào? Bài toán chỉ có thể được giải khi mà Brazil phải đặt niềm tin vào những cầu thủ khác ngoài Neymar. Sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới trong đội hình: Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo; Hulk, Oscar, Jo; Fred,… Brazil hoàn toàn đủ khả năng khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Nếu Brazil phải thi đấu mà không có Neymar, đó sẽ là một đội bóng hoàn toàn khác. Tốt hơn hay kém hơn thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ được chứng kiến!

Confed Cup, thử đi Scolari!

Confeds Cup là một cơ hội để Brazil “cọ xát” trước hành trình tại World Cup 2014 ngay trên sân nhà. Vì thế đừng đặt nặng thắng thua ở một giải đấu không mang nhiều ý nghĩa (so với World Cup). Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, HLV Scolari có lẽ nên cất Neymar và cho những cầu thủ còn lại thêm cơ hội thể hiện. Trước một đối thủ như Italia, “Brazil không Neymar” sẽ phải chứng tỏ để cho người hâm mộ thấy rằng dù có hay không có Neymar, Brazil vẫn đủ sức đánh bại mọi đối thủ!.Thậm chí nếu Brazil thua trận, thì đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ chứng kiến cuộc đọ sức rất được chờ đợi giữa Brazil và Tây Ban Nha.

Còn nhớ năm 2009, chúng ta rất mong đợi cuộc chạm trán giữa Brazil và Tây Ban Nha ở chung kết Confed Cup nhưng sau đó là việc Tây Ban Nha bị Mỹ đánh bại ở bán kết và chúng ta không thể chứng kiến cuộc đọ sức này. World Cup 2010 cũng không có cuộc đụng độ giữa Brazil và Tây Ban Nha khi Hà Lan sớm loại Brazil tại tứ kết. Vậy thì tại sao lại phải lo lắng cho một cuộc đụng độ rất được khán giả trông đợi? Hãy chơi một nước cờ đi Scolari, thử đi để còn biết sai chỗ nào mà sửa!

(Bạn đọc: Châu Hoài Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục