HLV Andoni Iraola không giấu nổi sự thất vọng trong buổi họp báo mới đây khi xác nhận đội chủ sân Vitality có thể vắng mặt tới 8 cầu thủ, trong đó hàng công bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Danh sách bệnh binh của "The Cherries" vừa được nối dài với cái tên Marcus Tavernier, người dính chấn thương gân kheo trong trận hòa 1-1 với Brighton hồi đầu tuần. Trước đó, David Brooks cũng gặp vấn đề về mắt cá chân sau trận thua Newcastle tại FA Cup. Việc mất đi hai nhân tố này, cộng với chấn thương của Justin Kluivert và sự ra đi của Antonie Semenyo, khiến Bournemouth gần như "gãy cánh".
HLV Iraola thừa nhận tình thế "ngàn cân treo sợi tóc": "Mọi người đều hiểu tình hình của chúng tôi đang rất nhạy cảm. Đội hình đang quá mỏng, đặc biệt là ở các vị trí tấn công biên. Về cơ bản, chúng tôi mất sạch 4 cái tên thường xuyên đảm nhận vai trò hỗ trợ tiền đạo trong nửa đầu mùa giải. Chúng tôi cần nhân sự để tạo ra năng lượng từ băng ghế dự bị, nhưng hiện tại quân số không cho phép".
Ngoài hàng công, Bournemouth còn vắng tiền vệ trụ cột Tyler Adams (chấn thương đầu gối), Julio Soler, thủ môn số 3 Will Dennis và cựu cầu thủ Liverpool - Ben Gannon-Doak.
Trong bối cảnh ngặt nghèo đó, tân binh Alex Toth - người vừa gia nhập từ Ferencvaros trong tuần này - nhiều khả năng sẽ bị đẩy thẳng vào đội hình xuất phát mà không có thời gian hòa nhập.
"Cậu ấy chắc chắn sẽ có tên trong danh sách thi đấu. Trong hoàn cảnh này, Toth buộc phải sẵn sàng ngay lập tức vì chúng tôi rất cần người," Iraola xác nhận.
Một tia hy vọng le lói cho Bournemouth là tiền đạo Enes Unal có thể trở lại nếu vượt qua bài kiểm tra thể lực vào phút chót.
Để tìm hiểu thêm về CLB Bournemouth, mời các bạn đọc bài Lịch sử Câu lạc bộ Bournemouth: Một thế kỷ biến động và kỳ tích mang tên The Cherries.












