Giấc mơ khoác áo Barcelona lâu dài của Marcus Rashford đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, bất chấp phong độ thăng hoa trên sân cỏ Tây Ban Nha. Tiền đạo người Anh, sau khi tìm lại chính mình tại xứ Catalan, giờ đây phải đối mặt với một rào cản chính trị lớn từ thượng tầng câu lạc bộ, thay vì các vấn đề chuyên môn thuần túy. Thông tin mới nhất từ giới truyền thông Anh quốc cho thấy một "cú quay xe" bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra, đe dọa trực tiếp đến tương lai của Rashford tại sân Camp Nou.
Kể từ khi bị HLV Ruben Amorim gạch tên khỏi kế hoạch tại Manchester United nhằm duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ, vận mệnh của Rashford đã thay đổi theo chiều hướng tích cực đến không ngờ. Trong khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị sa thải, quyết định đẩy Rashford sang Barcelona dưới dạng cho mượn hồi đầu mùa lại vô tình trở thành cứu cánh cho sự nghiệp của cầu thủ này.
Tại môi trường mới, sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Carrington đã nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình của Hansi Flick, đóng góp công lớn vào hành trình bảo vệ ngôi vương quốc nội của gã khổng lồ xứ Catalan. Hơn hết, những con số thống kê là minh chứng rõ nét nhất cho sự hồi sinh mạnh mẽ này.
Rashford đã có 4 bàn thắng cùng 8 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân tại La Liga mùa này. Tính trên mọi đấu trường, anh đã đóng góp trực tiếp vào 23 bàn thắng với 10 pha lập công và 13 đường chuyền thành bàn (số liệu từ Transfermarkt). Sự xuất sắc đó đã khiến Flick nhiều lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời thúc đẩy ban lãnh đạo Barcelona xúc tiến kế hoạch giữ chân anh lâu dài với mức phí khoảng 26 triệu bảng.
Tuy nhiên, tờ The Times vừa tiết lộ một diễn biến phức tạp: Tương lai của Rashford phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona trong năm nay. Việc hoàn tất hợp đồng với Rashford được xem là một nội dung quan trọng trong cương lĩnh tranh cử của đương kim chủ tịch Joan Laporta. Giới chuyên môn nhận định rằng nếu Laporta thất bại trong việc tái đắc cử nhiệm kỳ mới, thỏa thuận với Man United sẽ đối mặt với viễn cảnh sụp đổ.
Về phần mình, Rashford đã thể hiện rõ quan điểm muốn gắn bó với Tây Ban Nha. Anh chia sẻ rằng bản thân đang tận hưởng thời tiết tuyệt vời, học hỏi mỗi ngày và hòa nhập rất tốt với các đồng đội mới. Thậm chí, nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo này sẵn sàng chấp nhận điều chỉnh thu nhập, giảm mức đãi ngộ đáng kể so với tại Anh để giúp Barcelona đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về công bằng tài chính và giới hạn lương.
Trong khi đó, Man United đang chờ đợi khoản phí chuyển nhượng 26 triệu bảng, con số được xem là "lợi nhuận ròng" quý giá (do Rashford là cầu thủ trưởng thành từ học viện) để bổ sung ngân sách cho kỳ chuyển nhượng hè. Dù có những đồn đoán về việc Michael Carrick – nếu được bổ nhiệm chính thức – có thể muốn đưa Rashford trở lại Ngoại hạng Anh, nhưng chân sút này đã coi chương sự nghiệp tại "Nhà hát của những giấc mơ" là dĩ vãng.
Hiện tại, Joan Laporta vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất, nhưng chừng nào kết quả bầu cử chưa ngã ngũ, số phận của Rashford vẫn chưa thể được định đoạt.
Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.














