Mọi dự đoán đều cho rằng đội tuyển Pháp sẽ gặp phải những khó khăn lớn tại Kiev trong trận lượt đi thuộc vòng loại vòng chung kết World Cup 2014 khu vực châu Âu. Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng “Les Bleus” lại có thể thất thủ một cách dễ dàng như vậy trước một Ukraine được đánh giá yếu hơn, đội bóng mà họ từng 7 lần chỉ biết thắng và hoà trong quá khứ.
20 năm trước đội tuyển Pháp đã thất bại một cách đầy bất ngờ và cay đắng trước Bulgaria để cuối cùng đánh mất chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup năm 1994. 20 năm sau, bóng ma của quá khứ lại trở về ám ảnh nước Pháp. Để giành vé tham dự vòng chung kết World Cup tại Brazil, tuyển Pháp cần một kết quả tốt trước Ukraine trong trận lượt đi tại Kiev, sở hữu nhiều ngôi sao có phong độ tốt cùng lợi thế được chơi trận lượt vê trên sân nhà nhưng kết quả cuối cùng mà họ có được là một trận thua đầy “muối mặt”.
![]() |
| Pháp dễ dàng thất thủ ở lượt đi Play-off WC 2014 trước Ukraine. Ảnh: Internet |
Nhưng nếu xét cho cùng thì đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Ukraine khi họ đã biết cách khắc chế những điểm mạnh của đối thủ và dòng thời phát huy được tối đa những điểm mạnh của mình. Đội bóng của HLV Fomenko đã chủ động nhường sân cho đối thủ lấn áp, họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều cũng không cần phải tung ra nhiều những cú sút trúng đích về phía cầu môn đối phương nhưng kết quả là họ đã có được một kết quả mĩ mãn với 2 bàn thắng của Zozulya và Yarmolenko.
Trong khi đó dù biết rất rõ điểm mạnh của đối phương là hai bên cánh nhưng đội tuyển Pháp chẳng có một phương án hiệu quả nào để khắc chế đối thủ. Một điều nữa là đội tuyển Pháp tỏ ra thua kém Ukraine hoàn toàn về mặc thể lực, điều mà Ukraine muốn tạo ra. Bên cạnh đó còn là sự yếu kém của những trung vệ được đánh giá rất cao là Kocielny, Nasri, Remy và Giroud được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của “Les Bleus”.
Tất cả những yếu tố ấy đã khiến gánh nặng ghi bàn ở hàng công dồn cả lên đôi chân của Ribery, nhưng anh cũng không thể hiện được ghì nhiều khi mà các cầu thử phòng ngự của Ukraine luôn theo sát anh như hình với bóng. Do Ribery bị vô hiệu hoá nên hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp hoàn toàn không có bóng để cung cấp cho tiền đạo Olivier Giroud ở phía trên.
Nếu muốn lội ngược dòng trên sân Stade de Frane ở Pari ngày 19 – 11 sắp tới, các cầu thủ Pháp thật sự cần một phép màu và một tinh thần thi đấu hoàn toàn mới.
(Bạn đọc: Tưởng Anh Quốc)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















