Sông Lam Nghệ An nổi tiếng là đội bóng giàu thành tích, là một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Vậy nhưng chưa bao giờ đội áo vàng là đội bóng dư dả về mặt tài chính, SLNA còn là đội bóng thuộc tốp nghèo nhất V-League trong những năm vừa qua. Bao nhiêu năm lận đận vì nhà tài trợ, mời gọi mãi, Sông Lam cũng được chống lưng bởi sữa TH. Nhà tài trợ có rồi, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, tỉnh vẫn phải rót ngân sách giúp đỡ. Lương thưởng của cầu thủ SLNA cũng thuộc hàng thấp nhất so với mặt bằng chung của các đội bóng đang tham dự V-League.
![]() |
| Sân Vinh chật kín khán giả trận gặp HAGL. Ảnh: Internet. |
Hằng năm, SLNA luôn đối mặt với nguy cơ chảy máu nhân tài, cũng vì chữ tình mà kết thúc mùa giải năm ngoái không một cầu thủ nào trong đội một rời bỏ đội bóng, cũng vì chữ tình mà Công Vinh hồi hương thi đấu. Nhưng chữ tình có đi liền với miếng cơm manh áo được dài lâu, đời cầu thủ thì ngắn, mùa giải đang đi đến gần hồi kết, bài toán con người lại bắt đầu mơn trớn. Hàng loạt trụ cột sắp hết hạn hợp đồng, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn, Quang Tình, Văn Bình… những trụ cột trong vài mùa giải lại đây của CLB. Lớp trẻ vẫn được đôn lên hàng năm, nhưng chưa đủ lớn, chưa đủ khôn để thi đấu ở môi trương khắc nghiệt như V-League. Xứ Nghệ lại lao đao vì đồng tiền.
SLNA đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch của V-League, nhưng sự ra đi của Công Vinh cùng vấn đề tài chính như là dấu hỏi lớn đặt cho tham vọng của chính họ. Mới đây nhất, hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã phát động một đợt quyên góp chưa từng có tiền lệ: người hâm mộ chung tay cùng bóng đá Sông Lam. Tình yêu của bóng đã của con người nơi đây đã ngấm vào máu, từng có chuyện một anh sinh viên đạp xe đạp hơn 300 cây số để đến với đội bóng yêu dấu, hay như những con người không quản ngại nguy hiểm đến với Lạch Tray tiếp thêm sức mạnh cho SLNA quyết thắng… Họ là những “Running man” thầm lặng bên tình yêu với đội bóng quê hương.
Nếu bạn là người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ, dù ít dù nhiều hãy cùng chung tay vì đội bóng quê hương. SLNA là một đội bóng đặc sệt chất Nghệ, từ cầu thủ cho đến thành phần ban huấn luyện, đó là một trong những niềm tự hào của người dân nơi đây. Cuộc vận động của hội CĐV SLNA không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, nó còn là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ yên tâm và thi đấu. Bóng đá là niềm đam mê, một khi đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì truyền thống quê hương, người dân xứ Nghệ không bao giờ bỏ rơi họ.
(Bạn đọc: Nguyễn Anh Hào)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















