Bài toán chưa có lời giải
Bóng đá là một môn thể thao tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có tâm lý thi đấu. Tâm lý thi đấu vững vàng, ổn định là tiền đề để đội bóng thể hiện bản lĩnh của mình trong những lúc khó khăn nhất. Thế nhưng, ĐTQG và các đội trẻ của chúng ta từ nhiều năm qua vẫn chưa thể khắc phục được điều này.
![]() |
| ĐT bóng đá Việt Nam vẫn bị tâm lý ở mỗi trận đấu lớn. Ảnh: Internet. |
Trước 1 đối thủ như Iraq, dù đội bóng này đang gặp khá nhiều vấn đề về lực lượng, nhưng một lần nữa, tâm lý thi đấu yếu kém đã khiến chúng ta phải nhận thất bại. Thủ môn Nguyên Mạnh thường ngày vững chãi và quyết đoán trong từng pha xử lý, nhưng trong trận đấu này lại có một pha xử lý lỗi. Nó không đơn thuần chỉ là lỗi của cá nhân mà nó biểu hiện ra rằng: cầu thủ Việt vẫn bị “ngợp” trước áp lực thi đấu.
Trước những thời khắc quyết định, cần đến cái đầu lạnh và tâm lý thi đấu kiên cường, chúng ta lại thường bị “vỡ vụn” dưới áp lực. Nhìn lại những năm qua, điều này lại thường xuyên xảy ra với các đội tuyển của chúng ta ở không ít giải đấu. Đặc biệt trong những trận đấu với Thái Lan, chúng ta vẫn có cái gì đó lo lắng, bất ổn, không thể vững vàng trong từng pha xử lý. Những đôi chân của các cầu thủ cũng tỏ ra nặng nề hơn, lóng ngóng hơn trên sân. Và không ít lần chúng ta thua người Thái bởi họ lạnh lùng và ổn định hơn trong tâm lý thi đấu.
Cọ xát để hướng tới mục tiêu lớn
Trước mắt chúng ta là những giải đấu lớn như AFF Suzuki Cup 2016, SEA Games 2017, nơi chúng ta đặt ra mục tiêu rất cao cho mình. Trong tay chúng ta đang có 1 thế hệ cầu thủ trẻ tuổi, tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Duy Mạnh,... Chúng ta có quyền hy vọng vào những cầu thủ đó ở các giải đấu lớn sắp tới.
![]() |
| Hy vọng rằng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Duy Mạnh,... sẽ cải thiện được tâm lý thi đấu trước những trận đánh lớn. Ảnh: Internet. |
Thế nhưng họ cũng đều là những cầu thủ trẻ. Và khi tâm lý thi đấu không được cải thiện, sẽ rất khó cho chúng ta khi đối đầu với những đối thủ khác như Myanmar, Malaysia, Singapore và đặc biệt là Thái Lan. Đây đều là những đối thủ khó chịu với chúng ta và họ cũng có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lớn sắp tới. Chính vì thế, những trận đấu với áp lực lớn chắc chắn là điều mà các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ phải trải qua.
“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Trận thua trước Iraq không có quá nhiều ý nghĩa với chúng ta khi mà cơ hội tại vòng loại World Cup 2018 là rất ít. Thế nhưng, đằng sau đó, các cầu thủ của chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm để đương đầu với những áp lực lớn trong trận đấu.
Chỉ khi vượt qua được nỗi sợ của bản thân, chúng ta mới có thể mơ tới chức vô địch ở AFF Cup Suzuki Cup 2016 và xa hơn nữa là SEA Games 2017. Tất cả đang chờ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chứng tỏ mình.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















