Tưởng như sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 (trong đó có cả sự góp sức của thần may mắn), bóng đá Việt Nam sẽ lấy đó làm cơ sở để bước ra "biển lớn" tuy nhiên, cũng cái giải đấu ấy, nhưng ở hai lần tổ chức gần đây nhất thành tích của ĐTVN đã thực sự sa sút.
Tại AFF Suzuki Cup 2010 dù gì chúng ta cũng có mặt tại bán kết và chỉ chịu dừng bước trước đội bóng sau đó đã bước lên ngôi Vô Địch - ĐT Malaysia. Còn ở AFF Suzuki Cup 2012, cho tới lúc này, thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức dừng chân sau khi vòng bảng kết thúc, với vị trí áp chót bảng xếp hạng. Chỉ với 1 điểm, 2 bàn thắng cùng 6 bàn thua, ĐTVN chỉ hơn đội xếp bét bảng Myanmar ở chỉ số phụ.
![]() |
| Thất bại tại AFF Cup lần này là một bài học cay đắng cho nền bóng đá Việt Nam! Ảnh: Internet. |
Như vậy, qua 4 năm thành tích của ĐTVN từ nhà vô địch trở thành cựu vương dừng chân ở bán kết, rồi đến nay là không vượt qua vòng đấu bảng. Một biểu đồ thụt lùi thể hiện không thể rõ ràng hơn.
Ngước nhìn xuống thành tích của U23 Việt Nam tại hai giải đấu gần đây nhất. Một kết quả tương tự cũng được thể hiện hết sức rõ ràng. Nếu như ở năm 2009, U23 Việt Nam giành được tấm HCB SEA Game25 sau khi để thua sát nút 0-1 Malaysia ở trận chung kết, thì đến năm 2011, U23 Việt Nam lại để thua với tỉ số kinh hoàng 1-4 trước Myanmar trong trận tranh HCĐ.
Rõ ràng ở giải đấu nào, dù là SEA Games hay AFF Cup, VFF luôn đặt chỉ tiêu rất cao cho cả U23 Việt Nam lẫn ĐTQG (không vô địch thì chí ít cũng phải là có mặt tại chung kết). Nhưng không biết những nhà lãnh đạo bóng đá nước nhà có nhận ra sự thụt lùi của bóng đá Việt Nam so với các đội bóng trong khu vực?
Sẽ là thế nào nếu một ngày nào đó ĐTQG phải tham dự vòng loại AFF Cup giống như Lào, Myanmar... đã trải qua trong tháng 10 vừa qua. Hay ĐT U23 Việt Nam là đội bóng "lót đường" trong các bảng đấu tại SEA Games?
Nếu không nhận ra sự thụt lùi của bóng đá Việt Nam so với các nước trong khu vực, có lẽ cái ngày ấy cũng chẳng còn bao xa...
Nhưng đáng sợ hơn, đến "ao làng" Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam còn bơi chưa nổi. Vậy thì, biết đến bao giờ chúng ta mới có thể bước ra "biển lớn"?
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















