Bóng đá Việt Nam: Khi tình yêu phai màu!

08:48 Chủ nhật 10/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không bao giờ quay lưng với bóng đá nước nhà, thế nhưng cái tình yêu trong lòng người hâm mộ đã ít nhiều bị phai nhạt bởi rất nhiều chuyện không hay của bóng đá Việt Nam như: vấn nạn cá độ, dàn xếp tỷ số, cũng như lối chơi bạo lực và rất nhiều chuyện “lùm xùm” khác ở V-League. Thế nhưng, trong bức tranh ảm đạm đó vẫn còn lóe lên một “gam sáng” để mọi người hy vọng, đó là U19 Việt Nam mà nồng cốt là lứa cầu thủ ở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.

Có thể nói, khi niềm tin của người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà đang bị đẩy xuống tận cùng của sự thất vọng vì hàng loạt những kết quả không tốt U23 Việt Nam hay ĐTQG, cùng với đó là rất nhiều scandal trong và ngoài ngoài sân cỏ ở giải V-League, thì U19 bỗng dưng xuất hiện để níu kéo chút hy vọng của nhiều người khi nghĩ về bóng đá nước nhà.

U19 Việt Nam đã có một màn khởi đầu ấn tượng khi giành thắng lợi 4-0 trước U21 Singapore.

Xin nhắc lại, người hâm mộ yêu quý, theo sát từng bước đi và cổ vũ các em U19 không phải vì những thành tích ở tại giải vô địch U22 Đông Nam Á năm vừa qua. Cái mà người hâm mộ trân trọng đó là cách thể hiện của các cầu thủ U19 trên sân cỏ với lối chơi đẹp mắt và fair-play. Người ta vẫn thường nói rằng, thắng và thua là thước đo chính để đánh giá thành công của một đội bóng, điều đó có nghĩa là đẹp không chưa đủ mà còn phải hiệu quả. Nhận xét ấy là đúng, nhưng xét cho cùng thì giá trị cao nhất, nhân văn nhất của bóng đá là mang lại niềm vui, khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Và nếu xét đến giá trị ấy thì mới thấy rằng các cầu thủ U19 Việt Nam đã và đang làm quá tốt!

Nói thật, trước mỗi giải đấu của lứa cầu thủ U19 thì có rất nhiều hâm mộ chờ đợi được xem và hy vọng vào những màn trình diễn của các em. Điều này rất giống khoảng 20 năm về trước, khi mà mỗi lần ĐT Việt Nam với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh… ra sân thì người hâm mộ lại háo hức chờ xem, hò hét cổ vũ, vui buồn trong từng trận thắng bại.

Tại giải U22 Đông Nam Á năm nay, U19 Việt Nam đã có một màn khởi đầu ấn tượng khi giành thắng lợi 4-0 trước U21 Singapore. Bên cạnh sự vui sướng khi đội nhà giành chiến thắng, thì người hâm mộ Việt Nam cũng hơi buồn và tiếc nuối vì không có Đài truyền hình nào của Việt Nam phát sóng trực tiếp. Những người “ghiền” quá thì lên trang Youtube xem tường thuật trực tiếp, trận đấu được phát thông qua Nguyễn Ân – một cổ động viên nhiệt thành ghi hình tường thuật trực tiếp từ Brunei. Dù chất lượng hình ảnh, đường truyền không thật sự tốt lắm, nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ xem trực tiếp, bởi đơn giản họ muốn được xem những cầu thủ U19 thi đấu. Nói như thế để thấy rằng, sức hút mà U19 Việt Nam mang lại đã và đang là rất lớn.

Đằng sau những niềm vui, những niềm hy vọng dành cho U19 Việt Nam là sự thất vọng tột cùng dành cho bóng đá nước nhà. Đã 10 năm kể từ ngày giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mang danh “chuyên nghiệp”, V-League vẫn chỉ mới chuyên nghiệp trong hai dấu ngoặc kép mà thôi! Còn bóng đá nam Việt Nam, suốt ngần ấy năm nhưng chưa có dấu hiệu vươn mình ra biển lớn, trái lại trình độ còn tụt lùi so với chính mình và các đội trong khu vực.

Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì cần phải nhìn thẳng vào sự thật, và mạnh dạn có những đột phá và phát triển, chứ nếu tiếp tục cách làm trong những năm qua thì thử hỏi sao tình yêu mà người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà không phai nhạt theo thời gian? U19 đang là điểm sáng, người hâm mộ rất trân trọng và yêu mến những gì các em đã và đang thể hiện, thế nhưng nên biết rằng bấy nhiêu đó không thể cứu vãn cả một nền bóng đá!

Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục