Mỗi trận đấu của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2014, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình có khoảng 4 vạn cổ động viên đến (CĐV) theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ, ở đó NHM được “run” vì những đường bóng chỉ thấy trên tivi qua các giải đấu hàng đầu châu Âu của Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, con tim vỡ òa theo những bàn thắng và ứa nước mắt vì những trận thua, đó là chất xúc tác cho tình yêu thật sự với bóng đá nước nhà của NHM bóng đá Việt Nam.
Ở tận Incheon, Hàn Quốc, không ít những CĐV không ngại đường xá xa xôi để đến ủng hộ U23 Việt Nam thi đấu bộ môn bóng đá nam Asiad 17, và với tình cảm đó đội quân được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura đã có một trận đấu để đời khi đánh bại U23 Iran với tỉ số không tưởng 4-1.
Ngay sau trận đấu những cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã cảm ơn những CĐV có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội nhà,nhưng thật sự chính những NHM mới phải cảm ơn ngược lại những cầu thủ Việt Nam ở trên sân,họ chơi bóng vì niềm tự hào dân tộc chứ không cho chính mình nữa.
Người Việt Nam yêu bóng đá từ ngàn đời nay ai cũng biết nhưng làm sao tạo dựng được lòng tin nơi họ là một chuyện hoàn toàn khác,họ đến sân không phải để xem một trận “quyền anh biểu diễn (dàn xếp tỉ số)” mà là một trận so găng giữa 2 tay đấm khát khao chiến thắng như Muhammad Ali gặp Mike Tyson vậy.
Thời gian qua bóng đá Việt nam tràn ngập bê bối sau những “scandal” cả trong và ngoài sân cỏ khiến không ít NHM chán nản, đánh mất niềm tin nơi cầu thủ và cả nền bóng đá nhưng chẳng ai quay lưng với chính “đứa con” của mình cả, chỉ cần cầu thủ thi đấu hết mình vì màu sắc áo,niềm tự tôn dân tộc, dù cho có thất bại nhưng đối với NHM đó vẫn là một trận thắng. Giận thì giận đấy nhưng … Thương thì vẫn thương.
(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)
![]() |
| Ảnh minh họa: Nguồn internet |
Ở tận Incheon, Hàn Quốc, không ít những CĐV không ngại đường xá xa xôi để đến ủng hộ U23 Việt Nam thi đấu bộ môn bóng đá nam Asiad 17, và với tình cảm đó đội quân được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura đã có một trận đấu để đời khi đánh bại U23 Iran với tỉ số không tưởng 4-1.
Ngay sau trận đấu những cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã cảm ơn những CĐV có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội nhà,nhưng thật sự chính những NHM mới phải cảm ơn ngược lại những cầu thủ Việt Nam ở trên sân,họ chơi bóng vì niềm tự hào dân tộc chứ không cho chính mình nữa.
Người Việt Nam yêu bóng đá từ ngàn đời nay ai cũng biết nhưng làm sao tạo dựng được lòng tin nơi họ là một chuyện hoàn toàn khác,họ đến sân không phải để xem một trận “quyền anh biểu diễn (dàn xếp tỉ số)” mà là một trận so găng giữa 2 tay đấm khát khao chiến thắng như Muhammad Ali gặp Mike Tyson vậy.
Thời gian qua bóng đá Việt nam tràn ngập bê bối sau những “scandal” cả trong và ngoài sân cỏ khiến không ít NHM chán nản, đánh mất niềm tin nơi cầu thủ và cả nền bóng đá nhưng chẳng ai quay lưng với chính “đứa con” của mình cả, chỉ cần cầu thủ thi đấu hết mình vì màu sắc áo,niềm tự tôn dân tộc, dù cho có thất bại nhưng đối với NHM đó vẫn là một trận thắng. Giận thì giận đấy nhưng … Thương thì vẫn thương.
(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















