Đây không phải là lần đầu tiên việc sử dụng quá ít các cầu thủ trẻ trong đội hình thi đấu ở các CLB được nhắc tới. Còn nhớ, khi nhận thất bại đau đớn tại SEA Games 2011 những người có trách nhiệm với nền bóng đá nước nhà đã thực hiện một cuộc mổ xẻ, để rồi kết luận được đưa ra là lỗi tại V-League, tại các đội bóng quá ham sử dụng ngoại binh cũng như những cầu thủ giàu kinh nghiệm khiến cho U23 thiếu hụt lực lượng và vị trí trọng yếu nhất của U23 tại SEA Games 26 được coi là trung phong cắm và một cầu thủ dẫn dắt lối chơi.
Thế nhưng thành tích yếu kém của U22 tại vòng loại U22 Châu Á trong thời gian vừa qua, cộng với những thất bại liên tiếp của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á cho thấy dường như công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam đã thực sự ở tình trạng báo động, nếu như không muốn nói, công tác đào tạo trẻ của chúng ta đã tụt hậu và bị các nước trong khu vực bỏ cách khá xa.
![]() |
Muối mặt với 4 trận toàn thua liên tiếp của U19 Việt Nam - Ảnh: Internet |
Đội tuyển U19 Việt Nam được đánh giá là đồng đều về mặt nhân sự nhưng đã để thua cả 4 trận tại giải U19 Đông Nam Á, thậm chí tại trận tranh giải 3 với U19 Australia, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã phải nhận trận thua "lấm lưng trắng bụng" với tỉ số 0-4. Một bàn thắng và nhận tới 14 bàn thua là tất cả những gì mà U19 Việt Nam có được tại giải lần này. Với những gì đã thể hiện, hy vọng nào giành cho các cầu thủ U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 Châu Á sắp tới? Cũng cần phải nhớ rằng, các đối thủ của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á đều là các nước thuộc liên đoàn bóng đá Châu Á (U19 Iran, U19 Uzbekistan, U19 Australia).
Quay trở lại với ĐTQG Việt Nam, chúng ta dường như cũng chẳng nhìn thấy gương mặt trẻ nào được gọi là triển vọng, hay các tuyển thủ được coi là phát hiện của V-League 2012. Những cầu thủ trẻ tuổi nhất của ĐTQG trong lần tập trung lần này đều là những gương mặt được coi là rất cũ, Văn Quyết (22 tuổi, đã hai lần đạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất), Thành Lương, Trọng Hoàng đều là những gương mặt khá cũ.
Thiếu vắng những gương mặt trẻ là vậy, nhưng BHL ĐTVN lại có ý định gọi một cầu thủ đã 32 tuổi Nguyễn Minh Phương trở lại ĐTQG, với ý định để Minh Phương dẫn dắt lối chơi cho toàn đội. Và cũng không khó nhận ra, ngay cả khi Minh Phương chưa góp mặt thì thành phần của ĐTQG thời điểm hiện tại chứa đựng quá nhiều cựu binh, hay những cái tên đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Đầu mùa giải 2012, VPF dự định đưa ra quy định mỗi CLB phải đăng ký 3 cầu thủ dưới 22 tuổi. Thế nhưng do bản quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 được thông qua quá muộn, nên dường như quy định này cũng trở nên... vô hiệu. Thậm chí, các đội bóng dù có đăng ký đủ số lượng cầu thủ trẻ, nhưng việc các cầu thủ trẻ có được ra sân thi đấu hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Thiết nghĩ, bóng đá nước nhà cần phải có cái nhìn đúng đắn hơn về công tác đào tạo trẻ, cũng như việc phải đưa ra được quy định về số lượng cầu thủ trẻ được ra sân trong đội hình chính ở mỗi CLB, nếu không, bài toán về lực lượng kế cận vẫn chỉ mãi là câu chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi....
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam