Bóng đá Việt Nam: Cứ chơi đẹp, sẽ thắng và được yêu

20:24 Thứ sáu 19/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chưa khi nào bóng đá Việt Nam có nhiều động lực như hiện tại khi U19 Việt Nam đang tạo những hiệu ứng rất tốt để kéo người hâm mộ đến sân, điều mà lâu lắm rồi, các sân cỏ Việt Nam không có được. Chưa hết, trên đất nước Hàn Quốc xa xôi kia, Olympic Việt Nam cũng kịp báo tin vui. Điểm chung của những vấn đề ấy là gì?

Olympic Việt Nam đang bị tự ái cao độ, cũng đúng thôi bởi các chàng trai ấy dù gì cũng là đàn anh trên tuyển, cũng từng là tuyển thủ khoác áo tuyển Quốc gia và đá chính tại các CLB ở V-League. Vậy mà Olympic Việt Nam lại bị lép vế trước những gì mà U19 Việt Nam đã tạo ra, thậm chí là lép vế hoàn toàn. Ngày Olympic Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc, không còn cảnh cổ động viên chen lấn đưa tiễn, không có nhiều cờ đỏ sao vàng bay lấp lánh tại sân bay bởi các cổ động viên ấy đang bận rộn cho U19 Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam cần phải chơi đẹp để người hâm mộ tin yêu. Ảnh internet

Nếu đã tự ái nghề nghiệp thì Olympic Việt Nam cần phải cải thiện, cần phải chứng minh những đôi chân bạc tỷ không phải để đó cho vui và cũng không phải tham dự Asiad tại Hàn Quốc là để đi du lịch. Olympic Việt Nam phải chơi đẹp, nếu thắng thì càng tốt để thu hút lại người hâm mộ về phía mình. Không ai ngờ, hiệu ứng từ U19 Việt Nam lại lớn đến thế khi Olympic Việt Nam thắng thật, chơi đẹp thật và ngay cả HLV Miura cũng bất ngờ.

Từ Olympic Việt Nam đến U19 Việt Nam, có thể cho thấy, khi bóng đá đẹp lên ngôi thì mọi thứ sẽ khác, khác rất nhiều. Bóng đá ngoài danh hiệu, ngoài những chiến công, ngoài những chiếc huy chương lấp lánh trên cổ thì việc chiến thắng trong lòng người hâm mộ cũng xứng đáng để các chàng trai phấn đấu, chiến đấu và chiếm lĩnh niềm tin yêu của người hâm mộ. Không một ai bỏ rơi các tuyển thủ, tất cả đều sẵn sàng bên cạnh nhưng sẽ không một ai chấp nhận lối chơi chém đinh chặt sắt, sẵn sàng triệt hạ đối phương không thương tiếc. Bởi đó không phải là bóng đá.

Hãy nhìn U19 Việt Nam, không tranh cãi khi phạm lỗi, không phản đối khi trọng tài rút thẻ phạt, không phản ứng thái quá với đối phương dù bị phạm lỗi đau đớn. Các chàng trai trẻ ấy cũng là con người, cũng dễ nổi nóng nhưng tất cả đều ý thức rằng, trường lớp không dạy họ điều đó. Bầu Đức, HLV Graechen và người hâm mộ cũng không chấp nhận điều đó. Vậy thì, tốt nhất, U19 Việt Nam cứ chơi bóng trên tinh thần tốt nhất, để nét đẹp của trái bóng được tôn vinh. Còn nhớ, U19 Việt Nam cũng từng có một trường hợp vì chơi xấu đối thủ mà bị loại ngay khỏi U19 Việt Nam như một sự trừng phạt. Đó là sự cần thiết.

Olympic Việt Nam cũng thế, các đàn anh này sẽ là những người làm tấm gương để các em U19 Việt Nam noi theo. Các cầu thủ này khi về CLB sẽ là đồng đội của nhau, sẽ cùng ăn, tập và sống với nhau. Vì thế, nếu bạo lực, tranh cãi, hối lộ, triệt hạ cứ mãi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì bóng đá Việt Nam rồi sẽ đến ngày bị những nền bóng đá như Lào hay Campuchia vượt qua mà thôi.

Vấn đề giáo dục cũng rất quan trọng. Olympic Việt Nam và tuyển Quốc gia đang sở hữu một HLV khá tốt, ông Miura, ông đến từ Nhật Bản, một Quốc gia đại diện cho sự hiện đại và tôn vinh nét đẹp của bóng đá. Chỉ mong các cầu thủ sẽ học được những điều tốt từ HLV này, không cần chiến thắng ngay lập tức, chỉ cần chơi đẹp, hành xử như những người đàn ông là đủ chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Sân vận động có đông hay không, khán đài có được lấp kín hay không là do chính cầu thủ quyết định. Cũng nên nhớ, khán giả, xã hội và những ông chủ là người đang nuôi cầu thủ, nuôi đội bóng. Hãy trả ơn cho tất cả bằng lối chơi đẹp, khi đó người hâm mộ sẽ yêu thôi mà.

(Bạn đọc Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục