Bóng đá Sài Gòn đâu rồi?

09:23 Thứ năm 28/03/2013

Không thể phủ nhận khi đồng tiền đã lấn quá sâu vào bóng đá thì hệ quả tất yếu là sự chi phối đến mức tàn nhẫn của nó dành cho môn thể thao vua. Bây giờ là thời điểm mà các ông bầu giàu có đang chơi bóng đá chứ không phải là cầu thủ và người hâm mộ. Bóng đá Sài Gòn cũng không thoát khỏi quy luật nghiệt ngã này.

Được xem là trung tâm kinh tế mạnh nhất cả nước và luôn mạnh dạn đi trước trong nhiều lĩnh vực khác nên Sài Gòn - TP. HCM luôn là đầu tàu, kể cả bóng đá. Thế nhưng sự hoàng kim của nền bóng đá Sài thành đã ra đi và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ cũng như những ai còn lưu luyến với trái bóng tròn. Sự tiếc nuối ấy thể hiện nhiều và dài đến nỗi người ta muốn gọi bóng đá nơi đây là Sài Gòn hơn là TP. HCM.

Bao giờ bóng đá Sài Gòn mới có lại những tài năng này? Ảnh: Internet

SVĐ Thống Nhất mỗi cuối tuần đông như hội với kèn, trống, băng rôn, áo, mũ bay phấp phới trước mỗi trận đấu, đặc biệt là những trận derby của Thành phố. Vỉa hè trong những ngày chuẩn bị có trận đấu là ồn ào náo nhiệt với hàng trăm bình luận không ngớt khi dự đoán đội hình ra sân và ai sẽ thắng trong mỗi cuộc chơi đó. 13h, trước trận đấu vài tiếng đồng hồ là hàng loạt xe bus, xe khách, xe của CĐV đổ về. Các quán nước, quán ăn bên cạnh SVĐ Thống Nhất luôn trong tình trạng quá tải. Đó là hình ảnh trước đây của một Sài Gòn hào hùng và uy nghi trong bóng đá. Cảng Sài Gòn, Hải Quan, C.A TP. HCM là các đại diện tiêu biểu cho những tháng ngày đó. Họ chơi cống hiến, mạnh mẽ và quyến rũ người hâm mộ trong từng đường bóng, trong từng lối chơi. Từ HLV trưởng đến cầu thủ khi ra sân đều mong muốn làm rạng danh nền bóng đá của Sài thành, bởi thế, họ luôn thi đấu máu lửa và có khi nhiệt tình quá mức cần thiết.

Đó là những ngày của ít nhất hơn 10 năm trước, còn bây giờ, bóng đá Sài Gòn không giữ được hình ảnh đó nữa, thay vào đó là các đội bóng doanh nghiệp, những đội bóng “Hồn Trương Ba da Hàng Thịt”. Các đội bóng này chăm chỉ làm kinh tế hơn là gầy dựng sự tự hào cho mảnh đất mang tên Bác. Cầu thủ cũng từ khắp nơi đổ về, không có trung tâm đào tạo trẻ, hiếm có cầu thủ gốc Sài Gòn trong đội hình, không có bản sắc, không có lối chơi phóng khoáng của mảnh đất phương Nam thì thử hỏi làm sao có thể mang lại niềm tự hào cho bóng đá Sài Gòn? Các doanh nghiệp vì cái chữ Sài Gòn trong tên CLB mà cố gắng gồng gánh bao năm qua để rồi phải “bỏ của chạy lấy người” bởi bản thân Thành phố cũng không nhận thì làm sao duy trì đội?

Nhiều người hâm mộ chua chát nói, nhiều đội bóng mang tiếng là của Sài Gòn nhưng lại giống một gánh xiếc không hơn không kém. Không buồn sao được khi có một trận đấu diễn ra thì giữa 2 hiệp hoặc trước trận đấu, người ta có thể ngắm nhìn các hotgirl, xem ca sĩ hát và nhảy, MC làm trò… Điều đó mang tính mua vui thì đúng hơn. Bóng đá Sài Gòn đang mất thật rồi.

Người Sài Gòn đang mong muốn những người con Sài Gòn gầy dựng lại nền bóng đá cho Thành phố bởi Sài Gòn vẫn còn đó rất nhiều nhân tài nhưng mỗi người mỗi nơi thậm chí đang làm rạng danh cho vùng đất khác như HLV Lê Huỳnh Đức hay Minh Phương. Trần Minh Chiến, Võ Hoàng Bửu, Nguyên Chương, Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn….làm sao có thể kể hết những cái tên đã làm rạng danh cho bóng đá Sài Gòn? Họ vẫn còn yêu nghề, vẫn đang làm bóng đá nhưng để họ gầy dựng cho Thành phố một đội bóng thì còn xa lắm bởi không có ai đứng sau lưng họ cả. Người hâm mộ vẫn tin, trong trái tim của mình, họ vẫn đau đáu về việc Sài Gòn sẽ trở lại như ngày xưa mà thực tế là đã có một đội bóng mang tên CLB TPHCM nhưng CLB ấy đã chết yểu vì thiếu sự đầu tư, thiếu niềm tin và thiếu những người tâm huyết.

SVĐ Thống Nhất vẫn có khán giả vào mỗi cuối tuần nhưng để cổ vũ cho đội bóng còn xót lại của Sài Gòn thì có lẽ là rất ít, thậm chí là không. Nhiều người trong số đó vào sân như để tìm lại hương vị của những trận đấu ngày xưa, được xem một vài cầu thủ mà họ thích hoặc cổ vũ cho đội bóng đến từ địa phương khác. Không còn thấy lá cờ đại diện của một CLB Sài Gòn tung bay trên SVĐ Thống Nhất, không còn nữa hình ảnh sung sướng gào thét ghi đội nhà ghi bàn của những CĐV trung thành, tất cả đang chìm dần vào mảng tối của cuộc chơi.

Cảng Sài Gòn đang đào tạo một lớp trẻ với sự chỉ huy của vị tướng già Phạm Huỳnh Tam Lang. Ông đã không còn đủ sức lực cho những mầm non ấy nữa mà tất cả đang trông cậy vào những người học trò của ông có trách nhiệm dẫn dắt và uốn nắn những mầm non ấy nên người. Tất cả đều hy vọng vào một sự tái sinh của nền bóng đá lẫy lừng của cả nước và sẽ đi lên mạnh mẽ như Sài Gòn luôn như thế trong mọi lĩnh vực.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục