Bóng đá Pháp: Những rắc rối của “ngài tổng thống”

15:36 Thứ ba 09/07/2013

Laurent Blanc là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của ông. Lối chơi có phần đủng đỉnh nhưng luôn toát ra chất hào hoa, phong nhã và phẩm chất lãnh đạo là lý do khiến cựu trung vệ của “Les Bleus” được các đồng đội đặt cho biệt danh là “ngài tổng thống”. Thế nhưng dường như những phẩm chất ấy chưa được Blanc phát huy một cách tốt nhất trên băng ghế huấn luyện.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Áp lực không phải là chuyện nhỏ

Blanc không phải là sự lựa chọn tối ưu của các ông chủ PSG khi họ tìm kiếm người thay thế Ancelotti. Trước Blanc, đội chủ sân “Công viên các hoàng tử” đã từng liên hệ với Villas-Boas rồi Guus Hiddink cho tới khi họ không còn một sự lựa chọn nào khả quan hơn cựu HLV đội tuyển Pháp. Sức ép to lớn khi Blanc ngồi vào chiếc ghế nóng mà Ancelotti để lại là điều ai cũng có thể nhận thấy.

Những phát biểu đầu tiên trên cương vị mới cho thấy “Ngài tổng thống” đang rất hưng phấn và muốn bắt tay ngay lập tức vào công việc. Đó là điều dễ hiểu khi PSG đang là đội bóng đáng chú ý nhất Ligue 1 nhờ vào nguồn đầu tư khổng lồ đến từ các ông chủ Qatar. Với nguồn tài chính dồi dào trong tay, Blanc có thể thỏa sức mua sắm những cầu thủ ưa thích. Nhưng mặt khác, những tham vọng tỷ lệ thuận với từng đồng tiền đầu tư của BLĐ cũng là áp lực khủng khiếp với bất cứ HLV nào.

"Ngài tổng thống" Laurent Blanc

Áp lực, đó chính là vấn đề với Blanc. Ông khởi nghiệp cầm quân tại Bordeaux, một đội bóng không được đánh giá cao tại Ligue 1 bên cạnh Marseille hay Lyon khi đó. Chính từ thế yếu, Blanc đã dẫn dắt đội bóng khi đó chỉ có một ngôi sao duy nhất là Yoann Gourcuff đến cú đúp vô địch Ligue 1 và Cúp Quốc gia ở mùa giải 2008/09, thành tích giúp ông trở thành một trong những nhà cầm quân trẻ tuổi được đánh giá cao nhất tại châu Âu lúc ấy. Sau thảm bại của đội tuyển Pháp tại World Cup 2010, Blanc là ứng cử viên nặng ký nhất để trở thành tân HLV trưởng của “Les Bleus”. Người dân đất nước hình lục lăng ủng hộ tuyệt đối quyết định của FFF (liên đoàn bóng đá Pháp) khi họ muốn chứng kiến một thành viên của thế hệ vàng 1998-2000 trên băng ghế chỉ đạo. Blanc khi đó có đầy đủ những yếu tố để thành công như Aime Jacquet hay Roger Lemerre, những người mà ông đã chịu rất nhiều ảnh hưởng khi còn là cầu thủ.

Thế nhưng Blanc đã không thể phát huy những điểm mạnh khi dẫn dắt Bordeaux trên ĐTQG. Không còn yếu tố bất ngờ và đứng trước áp lực lớn, Blanc dần trở nên “nhút nhát”. Thống kê cho thấy trong suốt 5 đời HLV của đội tuyển Pháp từ năm 1994 tới năm 2012, Blanc là người có tỷ lệ thắng thấp thứ hai (ĐT Pháp dưới thời ông thắng 16/27 trận, đạt tỷ lệ 59,3%, thua Jacques Santini-78,6%, Aime Jacquet và Roger Lemerre-cùng 64,2% và chỉ hơn Raymond Domenech-51,9%). Giải đấu lớn nhất mà Blanc dẫn dắt ĐT Pháp là Euro 2012 chính là ví dụ rõ nhất về sự thiếu quyết đoán trên băng ghế chỉ đạo của ông. Ở vòng bảng, Pháp chỉ thắng đúng một trận trước Ukraine, bị Anh cầm hòa và thảm bại trước Thụy Điển (Zlatan Ibrahimovic, học trò của Blanc tại PSG mở tỷ số trận này). “Les Bleus” sau đó hoàn toàn bị khuất phục trước Tây Ban Nha ở tứ kết trong trận đấu mà Blanc gây sửng sốt cho toàn bộ giới mộ điệu khi sử dụng hậu vệ Mathieu Debuchy ở vị trí tiền vệ cánh.

PSG có giống ĐT Pháp?

Đội tuyển Pháp năm 2012 tập trung những cầu thủ đang đạt đến độ chín trong sự nghiệp như Mexes, Ribery hay Benzema nhưng hầu như trong nhiệm kỳ của mình, Blanc đã không thể phát huy tối đa khả năng những nhân sự ông đang có trong tay.

Câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có tái diễn ở sân “Công viên các hoàng tử”? PSG đang có một đội hình rất mạnh đã được Ancelotti xây dựng và sử dụng một cách tương đối hợp lý. Blanc có nhiều lợi thế khi được tiếp quản một “di sản” như vậy, thậm chí ông còn có thể được bổ sung những ngôi sao lớn trong tương lai gần. Những ngày gần đây, “Ngài tổng thống” say sưa nói về sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ đôi Ibrahimovic và Cavani khi chân sút người Uruguay đang trên đường tới nước Pháp. Yohan Cabaye, tiền vệ đang được đánh giá rất cao, cũng có thể sẽ là tân binh tiếp theo của PSG. Thế nhưng đi cùng với sự háo hức của vị tân HLV, không ít người lo ngại rằng ông sẽ không thể tìm ra cách để vận hành cỗ máy nhiều linh kiện đắt tiền của PSG.

Ngoài sức chịu đựng áp lực như đã phân tích, về mặt chuyên môn Blanc cũng không có nhiều kinh nghiệm như Ancelotti hay một cá tính mạnh như Mourinho. Chủ tịch Al-Khelaifi khi lựa chọn Blanc cũng chỉ đề cao “sự hiểu biết về bóng đá” của nhà cầm quân này. Với một tập thể đặc biệt như PSG, chỉ “sự hiểu biết” thôi tất nhiên là không đủ.

“Ngài tổng thống” lỡ lời

Một trong những scandal lớn nhất trong sự nghiệp tưởng chừng viên mãn của Blanc là khi ông ra mặt ủng hộ cho kế hoạch hạn chế số cầu thủ gốc Phi và Ả Rập tại các CLB Pháp xuống dưới mức 30% được giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Pháp khi đó Francois Blaquart đưa ra cuối tháng 4/2011. Bản kế hoạch này gây nên một làn sóng phẫn nộ trong xã hội Pháp vốn luôn nhạy cảm về vấn đề chủng tộc và dân nhập cư. Điều đáng nói là Blanc đã ủng hộ Francois Blaquart (bị FFF đình chỉ ngay sau khi phát biểu về kế hoạch này) khi hầu hết những đồng đội trong thế hệ của ông đều là người có gốc nhập cư ( ví dụ như Zidane gốc Algeria, Thuram gốc Guadeloupe, Vieira gốc Senegal, …)

Không khó để đoán được phản ứng của những người từng rất nể phục Blanc. Petit nói thẳng “Người như hắn ta không xứng đáng để ngồi trên ghế HLV đội tuyển Pháp”, Vieira chia sẻ “Tôi bị tổn thương vì không nghĩ những lời nói ấy lại xuất phát từ Blanc, người mà tôi từng nể trọng!”.

Với cú phốt này, Blanc tất nhiên không nhận được sự ủng hộ từ hậu vệ Mamadou Sakho (anh là thế hệ thứ 2 của những người Senegal nhập cư), người có ảnh hưởng nhất trong số các cầu thủ nội tại PSG. Sakho đã từng trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien và nói thẳng: “Không muốn Blanc có mặt tại CLB!”, trước đó, chính HLV này cũng đã loại Sakho khỏi ĐTQG dự Euro 2012. Đây sẽ là mâu thuẫn là Blanc phải giải quyết ngay trong những ngày đầu tiên trên cương vị mới tại sân “Công viên các Hoàng tử”

An Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục