Từ giấc mơ…
Có bao giờ bạn nghĩ rằng ngày nào đó Việt Nam sẽ tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup không? Nơi đó có cờ, có hoa, có thảm cỏ lộng lẫy, khán đài hoành tráng với sức chứa cả chục ngàn chỗ ngồi, truyền thông và người hâm mộ thế giới sẽ dõi theo từng bước chân của chúng ta, quốc ca Việt Nam sẽ vang lên ở nơi tuyệt vời nhất. ĐTVN sẽ đọ sức với Những võ sĩ Samura Nhật Bản, đụng độ Cỗ xe tăng Đức, kiên cường đáp trả những đợt tấn công của người Brazil, chạy đua trên từng centimet với đội Mỹ...
![]() |
Bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup? Tại sao không. Ảnh: Thế Ngọc. |
Khi Việt Nam đá ở World Cup, thì bóng đá có chiếu vào nửa đêm thì cũng như ban ngày, từng góc phố, quán nước, văn phòng đâu đâu cũng bàn tán về thành công của đội nhà. Đội tuyển Việt Nam hàng ngày có trên mặt báo của toàn thế giới, họ biết tới đất nước ta nhiều hơn, và xa hơn biết đâu chúng ta có thể để lại một bất ngờ nào đó.
…tới hiện thực
Giấc mơ trên hoàn toàn có thể trở thành sự thật vào năm 2015, khi mà VCK World Cup bóng đá nữ diễn ra. Châu Á có 5 vé tham dự, với thực lực của Việt Nam thì khó lòng qua được 5 đại diện Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và chúng ta cũng chỉ xếp ngay sau họ. Nhưng CHDCND Triều Tiên sẽ không được dự World Cup 2015, do đội này có cầu thủ bị phát hiện sử dụng chất cấm tại World Cup 2011, điều này dẫn tới cơ hội “ngàn thu” cho Việt Nam. Ở châu Á vì nhiều lý do bóng đá nữ không được phổ biến, cơ hội tranh 1 vé của CHDCND Triều Tiên để lại dành cho nhóm ngay sau gồm Việt Nam, Myanmar, Thái Lan. Đây là các đội bóng ngang tầm với chúng ta, thậm chí nhiều năm qua ở khu vực, Việt Nam luôn là chị cả.
Mục tiêu trong năm 2013 của Việt Nam là SEA Games 27 và vòng loại châu Á. Ở SEA Games, VN phải nỗ lực để dành kết quả cao nhất để tạo đà tự tin khi gặp lại Thái và Myanmar ở giải Châu Á, một chút bất lợi cũng là thử thách cho chúng ta khi SEA Games 27 sẽ được tổ chức ở Myanmar. Còn tin vui là VFF cũng xin AFC đăng cai giải châu Á để có điều kiện tốt nhất cạnh tranh chiếc vé tới Canada 2015.
Bóng đá nữ VN trước nay vốn không được quan tâm như bóng đá nam, nhưng các cô gái luôn làm người hâm mộ yên tâm và đem về nhiều vinh quang cho Tổ quốc trong khi câu chuyện của bóng đá nam còn nhiều dấu lặng. Giấc mơ đã nhìn thấy, kế hoạch để đạt được giấc mơ đó cũng có luôn, tinh thần của cầu thủ nữ Việt Nam xưa nay khỏi phải bàn cãi. Trên tất cả khó khăn vẫn là sự động viên của khán giả nhà, vì một giấc mơ Việt Nam sẽ thi đấu ở World Cup...
(Bạn đọc: Lê Anh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam