Khi đứng ở thời điểm cuối năm 2025 và nhìn lại chặng đường đã qua, thật khó để bất kỳ ai có thể tưởng tượng chính xác diện mạo của bóng đá nữ Anh sau 10 năm nữa.
Liệu số lượng khán giả đến sân hay mức độ quan tâm của cộng đồng sẽ lớn đến mức nào? Những trận đấu sẽ phát triển ra sao khi mỗi thế hệ cầu thủ nữ sẽ s được đào tạo và thi đấu trong những môi trường ngày càng chuyên nghiệp ngay từ khi còn rất nhỏ?
Hiện tại, bóng đá nữ Anh đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử. Giải Women’s Super League (WSL) và giải hạng Nhất (WSL 2) giờ đây đã được vận hành độc lập hoàn toàn khỏi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).
Bước đi táo bạo này đã mở toang cánh cửa cho các nguồn vốn đầu tư bên ngoài, sự trỗi dậy của các tập đoàn sở hữu đa câu lạc bộ, và đặc biệt rào cản chuyển nhượng trị giá một triệu bảng đã bị phá vỡ tới 2 lần chỉ trong một mùa hè.
Các tiêu chuẩn tối thiểu tại WSL và WSL 2 liên tục được nâng cao và mở rộng. Mặc dù người ta vẫn luôn nói về việc duy trì mối liên kết thuần khiết giữa cầu thủ và người hâm mộ, nhưng thực tế không thể chối cãi là bóng đá nữ đang lao đi với tốc độ chóng mặt trên con đường thương mại hóa mà Ngoại hạng Anh đã từng đi qua.
Tầm nhìn 2035: Cú hích từ giấc mơ World Cup trên sân nhà
Mức độ thay đổi thực sự đối với bóng đá nữ sẽ trở nên rõ ràng hơn trong 10 năm tới, khi Vương quốc Anh có thể đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên trên sân nhà kể từ năm 1966. nữ
Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland đã chính thức đệ trình hồ sơ xin đăng cai World Cup Nữ 2035. Giải đấu này không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn cung cấp cho FA và WSL một điểm chung, một cơ hội vàng để kích nổ sự bùng nổ của bóng đá nữ trong nước lên một tầm cao mới.
Để hình dung về tiềm năng tương lai, chúng ta cần nhìn lại quá khứ. Vào năm 2015, khi giải đấu còn diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10, lượng khán giả trung bình của WSL chỉ vỏn vẹn là 1.076 người, dù đã tăng so với con số 728 của năm trước đó. của
Sự gia tăng khiêm tốn ấy một phần nhờ vào hiệu ứng từ việc đội tuyển bóng đá nữ của Anh lọt vào bán kết World Cup tại Canada.
Thế nhưng, hãy nhìn vào con số của mùa giải 2025-2026 hiện tại: lượng khán giả trung bình tại WSL đã đạt mức 6.884 người. Trong đó, Arsenal đóng vai trò đầu tàu với lượng khán giả trung bình trên sân nhà lên tới con số khổng lồ 36.214 người.
Ngay cả West Ham, đội có lượng khán giả thấp nhất giải đấu, cũng đạt mức trung bình 1.794 người, và CLB thành London là đội duy nhất có chỉ số dưới 2.000.
Sự tham gia bùng nổ từ cấp cơ sởư
Sự thay đổi không chỉ diễn ra trên các khán đài rực rỡ mà còn lan sâu vào mọi ngóc ngách nền bóng đá. Theo dữ liệu từ FA, năm 2015 có gần 2,5 triệu phụ nữ và trẻ em gái chơi bóng tại Anh.
Đến tháng 10 năm nay (2025), con số đó đã tăng vọt lên 6.476.326 người. Đặc biệt, ngay sau ngày đội tuyển Anh giành chức vô địch Châu Âu lần thứ hai liên tiếp tại Thụy Sĩ vào mùa hè vừa qua, lượng tìm kiếm trực tuyến về cơ hội chơi bóng cho phụ nữ và trẻ em gái đã tăng đột biến 196%.
Số lượng nữ huấn luyện viên và trọng tài cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 12% và 29% so với năm ngoái. Một cột mốc quan trọng khác đã đạt được vào tháng 11 vừa qua khi FA thông báo 90% các trường học tại Anh hiện cung cấp quyền tiếp cận bóng đá bình đẳng cho nữ sinh trong các giờ thể dục ở cấp độ 2 và 3 (độ tuổi từ 7 đến 14).
Điều này tương đương với việc 2,6 triệu bé gái được chơi bóng, tăng 31% kể từ mùa giải 2020-2021, qua đó vượt hơn dự kiến ba năm nhờ sự hợp tác chặt chẽ với Barclays, nhà tài trợ danh hiệu của WSL.
Ian Wright, huyền thoại của Arsenal và đội tuyển Anh, người cùng với cựu tiền đạo Kelly Smith đang tích cực tham gia vào chiến dịch thúc đẩy bóng đá nữ của Barclays, đã chia sẻ đầy cảm xúc:
"Bóng đá đã mang lại cho tôi quá nhiều thứ, giúp tôi đi đúng hướng, giúp tôi tự tin hơn và dạy tôi vô số kỹ năng mà tôi đã mang theo suốt cuộc đời. Các cô gái cũng nên có cơ hội đó và giờ đây họ đã có".
"Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong việc nâng cao các tiêu chuẩn và phát triển giải đấu, và chúng ta không được để mất đà, tuy nhiên những gì chúng ta đã đạt được là một chiến thắng to lớn trong việc giúp nhiều người tiếp cận đến môn thể thao ở tầm cỡ quốc gia."
Ký ức về những ngày gian khó
Để thấy rõ sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại, hãy lắng nghe câu chuyện của Kelly Smith về những ngày đầu cô đến với trái bóng tròn:
"Khi tôi đủ lớn để tham gia một đội bóng, chẳng có CLB nào dành cho con gái cả nên tôi phải đá trong đội của các bạn nam. Tôi phải thay đồ trong xe ô tô vì phòng thay đồ chỉ dành cho nam".
"Khi tôi khoảng 8 tuổi, phụ huynh của đội đối thủ không hài lòng khi con trai họ bị đánh bại bởi một đội có cầu thủ xuất sắc nhất là con gái, họ từ chối thi đấu với chúng tôi. Cuối cùng tôi bị đuổi khỏi đội đó, rồi đội khác nữa, sau đó bố tôi phải tìm kiếm cho tôi một đội nữ và lái xe chở tôi 45 phút để đi tập."
Những trải nghiệm cay đắng đó của Smith dường như không còn là vấn đề với thế hệ cầu thủ nữ trẻ hiện nay. Thành công của các kỳ EURO 2022, 2025 cùng với World Cup 2023 đã giúp bóng đá nữ tiến xa đến mức những rào cản xưa cũ đã bị xóa bỏ.
Nếu 10 năm tới tiếp tục được lấp đầy bởi các chiến lược đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất, huấn luyện, học viện, trọng tài và nghiên cứu, viễn cảnh năm 2035 đối với bóng đá nữ sẽ còn rực rỡ hơn rất nhiều.
Cam kết cho tương lai
Phát biểu sau khi Vương quốc Anh (Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland) đệ trình hồ sơ đăng cai World Cup 2035, Giám đốc bóng đá nữ của FA, bà Sue Day, đã khẳng định triết lý cốt lõi của chiến lược phát triển:
"Mọi chiến lược bóng đá nữ sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đặt phong trào cộng đồng làm trọng tâm. Bởi lẽ, mục đích cuối cùng của tất cả những nỗ lực này là gì, nếu không phải là truyền cảm hứng để các bé gái hào hứng ra sân chơi bóng?
Vì thế, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ làm bóng đá phong trào tại đây và 3 quốc gia còn lại. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mình thực sự lắng nghe và thấu hiểu các em muốn gì, từ đó đáp ứng đúng nhu cầu và khắc phục những thiếu sót trong hệ thống hiện tại."
Đồng quan điểm đó, Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham nhấn mạnh rằng hành trình bình đẳng giới trong bóng đá vẫn còn dài:
"Nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh, điều chúng tôi luôn nhấn mạnh là cho đến khi chúng ta có số lượng các bé gái chơi bóng đá ngang bằng với các cậu nhóc, thì chúng ta vẫn còn việc phải làm".
"Rõ ràng mọi người đều hiểu vẫn còn một chặng đường dài để đạt được điều đó. Chúng tôi tự hào về thực tế là 90% trường học đã cung cấp quyền tiếp cận môn thể thao một cách bình đẳng, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn và vẫn còn một số vùng trên đất nước cần phải cải thiện hơn."
Dù rất khó để đưa ra những dự đoán chính xác về bóng đá nữ trong 10 năm tới, nhưng chìa khóa thành công nằm ở việc các tổ chức điều hành cần đưa ra những can thiệp mang tính kịp thời và bền vững ngay từ bây giờ.
Điều này là tối quan trọng để đảm bảo rằng khi tiếng còi khai cuộc của World Cup 2035 vang lên, những người hâm mộ bóng đá nữ tại xứ sở Sương mù sẽ không phải nhìn lại phía sau với cảm giác hối tiếc về một thập kỷ bị lãng phí.














