Bóng đá, niềm tin, thử thách và tình yêu

20:24 Thứ ba 27/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mỗi CĐV tìm đến và yêu thích một CLB nào đó bằng nhiều cách khác nhau, có thể từ truyền thống gia đình hay thành tích ấn tượng của CLB đó, nhưng dù gì đi nữa nó cũng xuất phát từ một điều: Tình yêu.

Có không ít người hỏi rằng tại sao World Cup hay Euro lại 4 năm mới tổ chức một lần mà không phải là 1 hay 2 năm. Đứng trên khía cạnh chuyên môn thì lý giải rằng: thời gian 4 năm là vừa đủ cho mỗi đất nước có sự chuẩn bị lực lượng, làm sao cho có sự kế thừa giữa các thế hệ. 4 năm để một cầu thủ tiềm năng có thể chín hơn về tài năng. 4 năm để lứa đàn anh có thể còn thời gian để toả sáng và dìu dắt những đàn em. 4 năm để có thể tạo nên hoặc chui rèn bản lĩnh những thế hệ kế tiếp. Cũng có lời giải thích vui rằng, 4 năm cho một kỳ World Cup là vừa đủ. Nó giống như sự đợi chờ một người con gái trong tình yêu. Nếu chỉ 2 năm thì có thể chưa có gì gọi là sâu sắc hay thử thách, nhưng nếu hơn 4 năm thì quá mỏi mòn và không còn gì háo hức nữa.

World Cup giống như sự đợi chờ một người con gái trong tình yêu. Ảnh: Internet

Nhưng không phải một đội tuyển nào cũng thi đấu thành công ở một kỳ World Cup cũng như không phải một cuộc tình nào sau thời gian chờ đợi cũng cho trái ngọt, cũng có một kết cục viên mãn. Đã gần 100 năm lịch sử World Cup, nhưng Bồ Đào Nha và Hà Lan chưa một lần vô địch (thậm chí Bồ Đào Nha chưa có cả Euro). Là quê hương bóng đá nhưng Anh luôn gây thất vọng ở những giải đấu lớn, trừ chức vô địch World Cup năm 1966 trên sân nhà. Trong tình yêu, cần lắm những thử thách, bởi có thử thách mới biết được tình yêu ấy bền vững đến mức nào. Sự xa cách, nghèo khó hay thời gian là những thử thách nghiệt ngã mà không phải một cuộc tình nào cũng có thể vượt qua.

Đành rằng không có một chứng minh nào hay một giới hạn thời gian nào để đánh giá một tình yêu đó đẹp ra sao nhưng không thể phủ nhận rằng thời gian là thước đó hữu hiệu nhất cho một tình yêu đẹp. Trong bóng đá cũng vậy. Khi yêu một đội tuyển thì ai cũng mong đội ấy có thể vô địch World Cup nhưng đôi khi biết bao kỳ World Cup diễn ra, đã trải qua nhiều cái 4 năm mà cảnh huy hoàng ấy chỉ là mong ước mà thôi. Như ai từng yêu lối đá tấn công tổng lực của Hà Lan thì dù họ chỉ là kẻ thất bại vĩ đại thì người ta vẫn dành cho Hà Lan tình yêu và cả sự ngưỡng mộ. Cũng từ cảm nhận đó ta sẽ hiểu tại sao CĐV Arsenal luôn thông cảm và thấu hiểu cho CLB dù gần một thập kỷ Arsenal trắng tay, hay CĐV Liverpool không bỏ rơi đội bóng của mình dù 24 năm rồi họ chẳng vô địch Ngoại hạng Anh (Premier League).

Nhưng nếu là một tình yêu chân thành sẽ có ngày cho quả ngọt. Sau 9 năm thì Arsenal lại có chức vô địch; Real Madrid hoàn thành Decima sau 12 năm; Tây Ban Nha thống trị thế giới lần đầu năm 2010 sau nhiều năm mang danh “Hổ giấy” hay họ đã đền đáp niềm tin của người hâm mộ khi vô địch Euro lần 2 sau 44 năm.

Thời gian có thể nung nấu thêm niềm tin nhưng thời gian cũng có thể xoá nhòa đi tất cả, làm nhạt phai đi những niềm tin trong tình yêu và làm con người ta yếu đuối trước thử thách. Dù tình yêu ngoài đời hay tình yêu trong bóng đá đều cần lắm những thử thách cũng như niềm tin để đi cùng những thử thách. Và thời gian là thước đo tốt nhất cho những niềm tin .

(Bạn đọc Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục