Bóng đá, mất điện và mất điểm

20:31 Thứ năm 21/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Bóng đá Việt Nam đang trên đường chuyên nghiệp hóa, nhưng nếu cứ để xảy ra những chuyện “trời ơi đất hỡi” thì không biết đến bao giờ mới hết những tiếng thở dài.

Trận đấu Phong Phú Hà Nam vs Than Khoáng Sản Việt Nam diễn ra dưới điều kiện thiếu sáng. Ảnh: Internet.

Trận đấu ở Giải U19 bóng đá nữ Quốc gia giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng sản Việt Nam đã phải hoãn lại vì sự cố... mất điện. Lý do của sự cố này là vì lỗi của trạm biến áp khu vực, và BTC đã liên lạc với Sở điện lực nhưng không kịp sửa chữa. Hai đội cố gắng đá đến 30 phút và khi trời quá tối thì không thể tiếp tục được nữa.

Còn nhớ, cuối năm 2014, trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U23 Bahrain, sân Thống Nhất cũng đã mất điện suốt 25 phút mới khắc phục được. Cũng trên sân Thống Nhất nhưng vào hồi giữa năm 2014, trận đấu chính thức trong khuôn khổ Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á, giữa Australia và Jordan, hệ thống chiếu sáng của sân này cũng gặp vấn đề và đèn phụt tắt.

Thật ra những sự cố dẫn đến phải hoãn trận đấu vì những lý do bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, đe dọa khủng bố,... thì đều được thuận tình bỏ qua, nhưng những lý do đơn thuần về con người, về kỹ thuật thì chúng ta phải hết sức tránh.

Làm sao có thể nói đến những chuyện to tát như nâng tầm bóng đá Việt, khơi lại niềm say mê môn thể thao vua trong người dân, thu hút các đội bóng lớn đến thi đấu và hợp tác, đăng cai tổ chức các sự kiện thi đấu mang tầm quốc tế để giới thiệu bóng đá Việt ra nước ngoài,.... khi mà đến cái cơ bản nhất là chiếu sáng cho sân bóng chúng ta đôi khi vẫn mắc lỗi.

Xin đừng đổ cho lý do khách quan, do bên điện lực, do trời mưa,... vì nếu trước khi tổ chức một trận đấu, một giải đấu, chúng ta có ít nhất một phương án dự phòng cho tình huống xấu xảy ra thỉ không thể nào bị động đến như vậy được. Sự chuẩn bị thờ ơ, sơ sài, có phần vô trách nhiệm của những đơn vị tổ chức là nguyên nhân chính, chứ không phải do một lý do khách quan nào cả.

Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể chuyên nghiệp khi những điều kiện cơ bản để một trận đấu diễn ra suôn sẻ vẫn không được đảm bảo. Ảnh: Quang Thịnh.

Một bộ phận không nhỏ trong chúng ta thích nói chuyện vĩ mô, chuyện lớn mà quên mất rằng, chuyện nhỏ chưa xong bàn chuyện lớn cũng chẳng được gì. Mong rằng mỗi cá nhân trong guồng máy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình, vì mỗi một sự việc diễn ra, dù lớn hay nhỏ, cũng gây ảnh hưởng đến cái chung của cả nền bóng đá.

Chỉ khi nào ý thức về trách nhiệm được đưa lên đầu tiên, bóng đá mới thực sự chuyên nghiệp. Hy vọng rằng, rồi đây sẽ không có vụ mất điện nào xảy ra nữa, để nền bóng đá không tiếp tục mất điểm từ người hâm mộ.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:09 21/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục