Bóng đá không chỉ là những vần thơ!

21:42 Thứ ba 29/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Bóng đá, là một môn thể thao và nó vốn không liên quan đến chính trị, nhưng ngày nay nó cũng là vấn đề mà các nhóm khủng bố nhắm đến để tấn công. Nhưng, trong thể thao luôn có những tinh thần bất diệt mà ở đó các nhóm khủng bố không thể nào có thể tàn phá được. Nó giúp con người thêm mạnh mẽ, và cùng nhau vượt qua đau thương.

Năm 1914, Đức đang là một quân đội hùng mạnh và đang tấn công xâm chiếm nước Anh ở mặt trận phía Tây vùng Ploegsteert Wood. Dù hai bên đang giao tranh ác liệt, nhưng vào ngày Giáng Sinh 24/12, binh sĩ hai nước đã ngừng bắn để cùng nhau chơi một trận bóng đá, và cùng nhau đón Giáng Sinh. Ngày hôm đó, binh sĩ cả hai nước vui đùa, chụp ảnh với nhau và tìm hiểu cách đón Giáng Sinh của nhau mà không cần phải lo nghĩ đến tiếng súng đạn. Dù cuộc chiến tàn khốc đó tiếp tục kéo dài thêm 4 năm, cướp đi sinh mạng của khoảng 37 triệu dân thường và binh sĩ. Nhưng, nó cũng cho thấy bóng đá có thể gắn kết con người lại với nhau dù cả hai đang là kẻ thù.

Lính Anh và Đức đứng bên nhau sau hoạt động ngừng bắn, cùng nhau đón Giáng sinh 1914, và chơi một trận bóng đá. Ảnh: Internet.

Những nốt trầm và khoảng đen u ám của làng bóng đá thế giới, không ai có thể không nhớ tới Escobar. Không phải là trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới Pablo Escobar mà là Andres Escobar- hậu vệ của đội tuyển quốc gia Colombia. Rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 1994, bên ngoài một hộp đêm tại thành phố Madellin, Colombia. Có tiếng súng nổ liên tiếp. Thi thể một người đàn ông sau đó được phát hiện và người ta nhận ra đó là Andres Escobar cùng 12 phát đạn trên cơ thể. Một tội ác quá dã man và nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao. Tại sao những kẻ sát nhân lại làm thế, tại sao Escobar - người vẫn được mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng lại phải chịu một cái kết đau lòng như vậy?? Câu trả lời thật buồn lại đến từ bóng đá…

Mùa hè 1994, Colombia đến Mỹ dự kỳ World Cup lần thứ 15 mang theo những kỳ vọng vô cùng lớn từ cổ động viên nước nhà. Họ sở hữu một lứa cầu thủ tài năng với Asprilla, Adolfo Valencia trên hàng công; Valderrama, Freddy Rincon ở hàng tiền vệ và cả Escobar nơi hàng phòng ngự nữa. Colombia bất bại tại vòng loại, dẫn đầu bảng trong đó có chiến thắng lịch sử trươc Argentina 5-0 ngay tại Buenos Aires. Chính những điều ấy khiến cho người hâm mộ rất chờ đợi vào khả năng tiến sâu của họ. Nhưng thật tiếc điều ấy đã không xảy ra. Colombia thua Romania của Hagi đến 1-3 trong trận đấu đầu tiên và sau đó buộc phải có một kết quả có lợi trong cuộc đối đầu với Mỹ và đó là lúc Escobar xuất hiện, nhưng là xuất hiện một cách không thể tồi tệ hơn. Trong nỗ lực truy cản đường căng ngang của John Harkes, Escobar đã đưa bóng vào lưới nhà. Colombia thua trận đấu đó và bị loại ngay sau vòng bảng.

Những ngày gần đây, liên tiếp hàng loạt các vụ đánh bom tự sát diễn ra ở các SVĐ bóng đá. Vào tháng 11/2015, trong trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Đức đã diễn ra một vụ đánh bom tự sát ngay tại SVĐ, rất may là cảnh sát đã ngăn chặn được kẻ khủng bố khi hắn đang tìm cách để vào SVĐ khi đang có 80.000 người đang theo dõi một trận giao hữu. Sau trận đấu, dù đang rất hỗn loạn nhưng các CĐV vẫn xếp hàng ngay ngắn, cùng nhau hát quốc ca và xếp hàng ngay ngắn để ra khỏi SVĐ. Đó như là một thông điệp nhắn nhủ với những kẻ khủng bố rằng, thể thao luôn có một tinh thần bất diệt nó giúp con người cùng nhau vượt qua những đau thương, mà ở đó những kẻ khủng bố không thể nào tàn phá được.

Mới đây nhất, vào ngày 22/3 liên tiếp các vụ đánh bom đẫm máu diễn ra ở thủ đô Brussels khiến 34 người chết, 10 người ở trong tình trạng nguy kịch. Nó khiến cho trận giao hữu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha phải hủy bỏ. 3 ngày sau đó, khi vụ khủng bố kinh hoàng tại Bỉ còn chưa hết ám ảnh thế giới thì tại Iraq, một vụ đánh bom tự sát diễn tại SVĐ làm 26 người chết, khi ĐT Việt Nam chuẩn bị có trận đấu với Iraq ở Vòng Loại Thứ 2 World Cup 2018.

Liên tiếp hàng loạt vụ khủng bố, gây hoang mang cho thế giới. Nhưng, nó không thể giết chết tinh thần bất diệt trong thể thao. Ảnh: Internet

Trong một chia sẻ mới nhất, trước trận gặp Việt Nam HLV thể lực Gonzalo Rodríguez của tuyển Iraq cho biết: “Dù mỗi ngày, Iraq luôn phải hứng chịu những vụ khủng bố, và mỗi ngày trôi qua luôn có những con người chết vì khủng bố. Nhưng cũng không thể ngăn cản được tinh thần thể thao của nước chúng tôi. Bất chấp nghịch cảnh đó, bóng đá ở Iraq vẫn phát triển. Giải VĐQG Iraq vẫn tiếp diễn trong bối cảnh bóng ma khủng bố luôn đe dọa thường trực. Động thái này như lời thách thức của người dân quốc gia thuộc Trung Đông với khủng bố. Họ không hề sợ hãi.’’

Tối nay, ĐT Việt Nam và Iraq sẽ bước vào loạt trận cuối cùng trong khuôn khổ Vòng Loại Thứ 2 World Cup 2018. Ở trận đấu này, cả hai sẽ cùng nhau đeo băng đen nhằm tưởng nhớ đến các nạn nhân xấu số của vụ khủng bố. Người ta vẫn cứ yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt. Người ta cười; người ta khóc vì bóng đá, vì vẻ đẹp của nó. Với nhiều người bóng đá như một thứ nghệ thuật đích thực. Nhưng, bóng đá không chỉ đơn thuần là một môn thể thao để con người giải trí, mà nó còn là nguồn động lực gắn kết con người lại với nhau, và cùng nhau vượt qua mất mát, đau thương.

(Bạn đọc: Văn Minh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:14 29/03/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục