Bóng đá Khánh Hòa có 2 " tèo"

14:30 Thứ bảy 10/03/2012

Chiều 18/2/2002, hơn 1.000 khán giả Pleiku kéo đến sân xem buổi tập đầu tiên của Kiatisuk. Vừa nhác trông thấy Hữu Đang, Kiatisuk đã chủ động tiến đến, ôm choàng lấy và nói: "Tôi rất vui khi được gặp lại anh. Chúng ta từng là đối thủ của nhau trong màu áo ĐTQG, giờ lại sát cánh bên nhau giúp bóng đá Gia Lai đi lên".

Cho đến thời điểm này, Hữu Đang vẫn là một tiền vệ tài hoa thuộc hàng hiếm của bóng đá VN, dĩ nhiên Kiatisuk dành sự tôn trọng cho Đang không là khách sáo. 16 tuổi tiền vệ này đã khoác áo đội một Phú Khánh. Năm 1995, ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm đầu tiên, Hữu Đang đoạt Quả bóng đồng.

Tấn Tài - Ảnh Kim Ngọc

Phải 10 năm sau, 2005, đất Nha Trang mới trình làng một tiền vệ tài hoa khác- Lê Tấn Tài, với danh hiệu Quả bóng đồng (năm 2006 Tấn Tài hoàn thành cú đúp đồng). Thật trùng hợp khi cả 2 tài năng xứ trầm hương đều có tên ở nhà là “Tèo”!

Mỗi người có một số phận khác nhau. Cuối sự nghiệp, “Tèo Đang” được hưởng hương vị vô địch ở HA.GL, “Tèo Tài” thì chưa một lần đứng ở bục quán quân giải chuyên nghiệp với K.KH. Có điều, anh hơn đàn anh khi đã một lần làm ông vua khu vực ở AFF Suzuki Cup 2008.

Người ta bảo tài đi theo tật. 2 “Tèo” của bóng đá Khánh Hòa cũng có những tật riêng, nhưng xem ra tật của “Tèo Đang” vượt trội hơn. Gọi “Tèo Tài” lập dị, chính xác hơn là tật. Có nhiều hành động của Tấn Tài với quê hương rất ổn, thậm chí tử tế!

Cho dù thế nào, thì cuốn biên niên sử của bóng đá VN và của bóng đá Khánh Hòa nói riêng, 2 anh “Tèo” vẫn có vị trí trang trọng. Đấy cũng là niềm từ hào cho phố biển Nha Trang, khi bao gian lao vẫn sản sinh nhiều cầu thủ có chất. Sau Tấn Tài, không biết bao giờ Khánh Hòa sẽ có một anh “Tèo” thứ 3? Lại 10 năm, hay lâu hơn nữa, cũng là một sự đợi chờ thú vị.

Ngọc Hòa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục