![]() |
| Một số chuyên gia khuyến cáo các cầu thủ nhí không nên đánh đầu vì sợ ảnh hưởng đến não. Ảnh: Internet. |
Mới đây các nhà chuyên môn, nhất là ở Mỹ vì muốn bảo vệ tài năng, sức khỏe cùng tính mệnh cho các cầu thủ nhí, đã khuyến cáo không nên để các cầu thủ dưới 11 tuổi thực hiện những cú đánh đầu làm ảnh hưởng lên vỏ não có hại cho thần kinh, nhất là căn bệnh mất trí nhớ về già. Điều này tương tự những cú đấm vào đầu tàn khốc trong môn quyền anh.
Tuy nhiên bóng đá mà thiếu cú đánh đầu giải vây của hậu vệ hay tiền đạo để ghi bàn thắng vừa bất ngờ, vừa hiểm hóc do quỹ đạo quả bóng bay rất khó lường khi cầu thủ "chơi tầng hai". Và ngày nào đó FIFA cấm tiệt cầu thủ dùng đầu chơi bóng thì thế giới bóng đá sẽ nhàm chán đến... "tuyệt chủng" vì độ hấp dẫn và bất ngờ của nó sẽ giảm sút đáng kể.
Khi đó, làm sao những trung vệ như Beckenbauer, Sammer, Nesta, Cavanarro,... tìm ra truyền nhân nữa vì tất cả cầu thủ trên không có chiều cao lý tưởng, nhưng nhờ tài phán đoán giỏi và sức bật tốt nên họ thường thắng đối thủ trong các cuộc không chiến một cách ngoạn mục. Còn tiền đạo hay tiền vệ thì đâu cần những gã khổng lồ như Ibrahimovic, hay các cầu thủ Thụy Điển như cao to như những chiến binh Viking.
Khi đó, các cầu thủ nhỏ con với chiều cao khiêm tốn không quá 1m68 như Roberto Carlos, Romario hay trước đó là Alain Giresse sẽ gây khốn đốn cho các cầu thủ khổng lồ do họ luồn lách giỏi và không phải tranh chấp trên không, không bị áp lực về chiều cao thể hình.
Và nền Bóng đá Anh, nơi sản sinh ra lối đá "Kick and Rush" sẽ mất hẳn bản sắc của nó do quen chạy nhanh, tạt cánh và đánh đầu ghi bàn. Khi đó chắc chắn giải Premier League của xứ sương mù sẽ kém hấp dẫn đến nhàm chán. Và thủ môn là người thảnh thơi nhất trong đội hình vì không phải đối phó nhiều bởi những cú đánh đầu "trời ơi, đất hỡi" của đối phương.
Nếu cấm đánh đầu trong bóng đá cách đây hơn 20 năm thì tuyển Brazil của Romario khó thể đánh bại Thụy Điển tại bán kết World Cup USA 94 trong thế trận bế tắc. Chỉ nhờ cú đánh đầu quyết định trên thân hình của "Quỷ lùn" cao 1m68 mà Romario đưa Brazil gặp Italia ở trận Chung kết, rồi sau đó đoạt chức Vô địch Thế giới lần thứ 4 một cách xứng đáng.
![]() |
| Bóng đá chuyên nghiệp không thể thiếu các tình huống chơi bóng bằng đầu. Ảnh: Internet. |
Và nếu lệnh cấm đánh đầu có hiệu lực cách đây 10 năm, thì toàn thể người dân Việt yêu bóng đá không thể hưởng niềm vui ngất trời khi Công Vinh với cú đánh đầu ngược ghi bàn thắng độc đáo, đầy bất ngờ đến thú vị vào lưới kình địch Thái Lan tại AFF Cup 2008, đem chức Vô địch về cho VN với niềm vui vỡ òa hạnh phúc.
Và chỉ có cú đánh đầu mới có thể lật ngược thế cờ khi trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc trận đấu, để bước vào "loạt đấu súng" nghiệt ngã trên chấm luân lưu 11m. Khi ấy dù cho có Maradona, Messi, Rô béo, Rô vẩu hay Rô điệu cũng khó ghi bàn thắng vì phải lừa bóng, sút bóng trước hàng hậu vệ dày đặc của người Thái, động tác đó phải mất ít nhất 10 giây đồng hồ... Còn cú đánh đầu chỉ cần vài giây, lắc nhẹ cái đầu là cục diện trận đấu đã thay đổi nhanh chóng.
Bóng đá thiếu cú đánh đầu thì không khéo nó thành trở thành môn Futsal kém thú vị?
(Bạn đọc: Hoàng Thảo)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















