Mùa giải 2014/15 tại Serie A được bắt đầu với dư âm thất bại của đội tuyển Italia tại World Cup trên đất Brazil. Thời điểm ấy ai cũng cho rằng nếu ĐTQG thắng lợi tại Cúp thế giới sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá nước nhà như năm 2006 họ từng làm được. Nhưng rồi việc tuyển Italia phải rời cuộc chơi ngay vòng bảng đã giáng đòn đau cho người hâm mộ, vào niềm tin sẽ có cuộc cách mạng trong thời kỳ khó khăn.
![]() |
| Juventus mở đường cho sự thành công của Bóng đá Italia tại cúp châu Âu năm nay. Ảnh Internet |
Không phải bây giờ Serie A mới chịu ảnh hưởng của sự sa sút về kinh tế nhưng cho đến mùa giải này, bóng đá Serie A vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự hồi sinh. Ngay cả Ligue 1 vốn chẳng thể so sánh với Serie A trong quá khứ giờ vẫn dư sức thâu tóm những ngôi sao từ vùng đất hình chiếc ủng. Điều đó cũng dễ giải thích tại sao hai đội bóng thành Milan vẫn chưa trở lại đỉnh cao, còn mới đây Parma – một CLB nổi tiếng tại Serie A – phải tuyên bố phá sản lần nữa.
Trong thời đại mà bóng đá bị chi phối bởi những đồng tiền, nếu không có tiền thì chẳng thể làm bóng đá. Ngay đến một AC Milan lừng lẫy cũng chịu cảnh đổi chủ vì vấn đề tài chính thì chẳng trách tại sao cả Serie A đều lao đao bởi chuyện này.
Giữa bức tranh u ám đó vẫn còn may mắn là bóng đá Italia chưa hết hy vọng. Đầu tiên phải kể đến Juventus. Có thể nói trong vài năm trở lại đây, Juventus và chỉ duy nhất là Juventus có thể mang đến niềm hy vọng cho người hâm mộ Italia trên đấu trường Châu Âu. Nhưng sau những bước thụt lùi của năm 2006, 2007, nguyên khí của Bà đầm già thành Turin dường như vẫn chưa hồi phục. Nhìn Juventus chơi tại Champions League khiến người ta nhớ về Inter Milan trước năm 2010, đó là kiểu khôn nhà dại chợ bởi Juventus vô đối trong nước nhưng yếu ớt khi đối đầu cùng đại diện các nước khác. Nhưng rồi sau hơn một thập kỷ (từ 2003), người ta lại thấy Juventus vào bán kết Champions League. Không hung hãn như Bayern Munich, chẳng quyến rũ kiểu Barcelona và thiếu hẳn sự hào nhoáng của Real Madrid nhưng rồi đội áo sọc trắng đen đã góp mặt cùng ba tên tuổi lớn kia cùng tranh chiếc vé đi Berlin vào tháng 5 này.
![]() |
| Napoli cùng Fiorentina đang trên đường chinh phục Europa League. Ảnh Internet |
Sự thành công của Juventus như lan toả và khích lệ tinh thần của các đội bóng Serie A khác. Tuy AS Roma hay Torino không tạo được tiếng vang nhưng vẫn còn đó Napoli và Fiorentina. Xuất phát điểm họ cũng chẳng được đánh giá cao như Juventus nhưng giờ đây Italia đã chiếm 2/4 đội có mặt ở bán kết Europa League. Ở Napoli và Fiorentina ta vẫn thấy được sự tươi mới, khát khao nhưng không thiếu tinh thần chiến đấu của người Italia.
Juventus vào bán kết Champions League còn ở Europa League là Napoli và Fiorentina, Serie A đã có 3 đại diện trong tổng số 8 đội ở hai giải đấu cao nhất cấp Châu Âu. Một sự trở lại không thể tuyệt vời hơn đối với bóng đá Italia. Những chiến binh đã trở lại và CĐV có quyền hy vọng họ sẽ thống trị tuyệt đối tại Châu Âu mùa giải năm nay. Với sự kiên cường vốn có, Juventus sẽ vô địch Champions League còn Napoli hay Fiorentina sẽ đăng quang tại Europa League, tại sao lại không thể?
















