Bóng đá Italia: Những điểm nhấn trong năm qua

10:09 Chủ nhật 28/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Một năm của bóng đá Italia vừa khép lại với rất nhiều những sự kiện, từ sự sa sút của Inter, AC Mian đến sự thống trị của Juve. Sau đây là những điểm nhấn đáng chú ý của làng bóng đá Italia trong năm qua.

Tang thương thành Milano

AC Milan từng là một đội bóng của truyền thống và danh hiệu, họ từng 7 lần lên ngôi cao nhất ở Cúp C1 châu Âu và 18 lần khác vô địch Serie A, nhưng điều đó giờ cũng không còn quá quan trọng. Hiện nay AC Milan chỉ còn là một đội bóng tầm trung của châu Âu, đau nhất là khi họ không thể tham dự Champions League mùa giải năm nay, một điều quá xa lạ với AC Milan trong ký ức của mình.

Hai “ông lớn” thành Milan đang khủng hoảng chưa có hồi kết. Ảnh: Internet

Chẳng khá hơn đội bóng sọc đỏ đen là bao, Inter Milan cũng đang trải qua những tháng ngày rất khó khăn, thậm chí cách đây không lâu Nerazzurri còn phải thay đổi HLV để tìm kiếm một lối đi mới. Sau 4 năm từ thời “ăn ba” thần thánh không ai ngờ được đội bóng này lại rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác. Nhưng đó là một “ngõ cụt”.

Trong quá khứ nếu không phải Milan thì Inter, lúc nào đại diện của thành Milano cũng luôn nằm trong nhóm thống trị bóng đá Italia nhưng giờ đây họ đang nắm tay nhau cùng chung cảnh khốn khổ mà chưa biết bao giờ mới trở lại thời đỉnh cao.

Serie A xuống cấp trầm trọng

Không riêng gì những đại diện của kinh đô thời trang Milan, bóng đá Italia đang lâm vào giai đoạn khó khăn nhất, khi họ chỉ còn 2,5 suất dự Champions League và mất dần tiếng nói trên bình diện châu Âu. Một phần do kinh tế khó khăn các CLB ở Italia không đủ tiềm lực tài chính tranh giành những ngôi sao với những đại diện nước khác như Anh hay Tây Ban Nha. Phần còn lại là dư âm của vụ dàn xếp tỉ số Calciopoli đình đám, Serie A mất dần niềm tin với NHM trên toàn thế giới.

Nếu như đầu thế kỉ 20 bóng đá Italia vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những ngôi sao chơi bóng, thì bây giờ chỉ còn lại những “ông già” chơi bóng, nhìn đâu ở Serie A cũng thấy toàn lão tướng trong vai trò ngôi sao chủ lực của đội bóng từ Totti, Di Natale, Buffon, Pirlo… Có lẽ tài năng trẻ của bóng đá đất nước hình chiếc ủng vẫn chưa thể đủ để khoả lấp khoảng trống từ những đàn anh.

Juventus không có đối thủ ở Serie A

Juve không còn mạnh như cách đây chục năm trước họ cũng chẳng có thành tích gì ấn tượng trên đấu trường châu Âu, nhưng ở Serie A Juve vẫn là một “ông kẹ” mà suốt 3 mùa giải qua họ vẫn chưa có đối thủ trên con đường chinh phục Scudetto. Serie A bây giờ có nét gì đó giống với Bundesliga. Juve là Bayern và họ xem giải đấu mình tham dự trong biên giới quốc gia như “ao nhà” và vô địch một cách dễ dàng.

Juve quá mạnh nhưng nếu nói mặt bằng chung Serie A quá thấp cũng không sai. Không ai muốn chiến đấu trước “nhà vua” Juve, những đội bóng nhỏ thường xuất hiện tâm lý “buông” luôn mỗi khi giáp mặt Bianconeri. Cả Roma đội bóng thường xuyên làm vật cản của “Bà đầm già” trong những mùa giải gần đây cũng vậy, chính vì chất lượng mặt bằng chung của đối thủ đi xuống nên Juve dành chức vô địch cũng không có gì quá khó khăn.

Tuyển Italia Chia tay World Cup ngay vòng bảng

Azzurri thi đấu tất vọng ở World Cup 2014. Ảnh: Internet

World Cup 2014 ĐT Italia nằm ở một bảng đấu được xem là vừa sức, với sự góp mặt của đội tuyển Anh chưa bao giờ được đánh giá cao ở những giải đấu lớn, Uruguay cũng chỉ thuộc dạng trung bình khá và Costa Rica không nhiều danh tiếng, nhưng Italia đã không thể vượt qua vòng bảng. Họ thắng ngay trận ra quân trước Anh và nắm lợi thế lớn để lọt vào vòng sau, nhưng lại bất ngờ để thua trước 2 đối thủ còn lại. Một giải đấu đáng quên thật sự với Azzurri.

Chính sự đi xuống của Serie A, họ không tìm ra được những lớp trẻ kế cận thế nên Italia đang lâm vào hoàn cảnh rất thiếu tài năng cho tương lai. Hơn nữa những hậu vệ trứ danh làm nên tên tuổi của Italia cũng thất truyền vì vậy không rất dễ hiểu khi Azzurri đánh mất bản sắc của mình và thi đấu “thảm hoạ” ở World Cup 2014 vừa qua.

(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục