Bóng đá theo chân người Pháp đến Huế từ rất sớm, sân vận động Tự Do ngày nay trước mang tên là Bảo Long, được khánh thành từ năm 1936. Bóng đá Huế tuy lúc thăng lúc trầm, nhưng thời nào cũng có những lứa cầu thủ tài năng, được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 1995, Thừa Thiên - Huế đã giành ngôi á quân tại giải vô địch Quốc gia, với đội hình mà lúc đó nhiều người nói là không “ngán” bất kỳ đội nào.
Bóng đá Huế và bóng đá Đà Nẵng từng so kè với nhau dữ dội. Trận đấu nào diễn ra giữa họ cũng quyết liệt từ trong ra ngoài sân, trên sân thì các cầu thủ sẵn sàng va chạm, huấn luyện viên cũng không ngán ngại nhau, trên khán đài cổ động viên hai bên bên nào cũng “máu”, thậm chí khi hết trận thể nào cũng có đánh nhau những “fan” hai đội.
Chắc bây giờ khán giả vẫn còn nhớ những khẩu hiệu đầy tính khiêu khích, như “Nước sông Hương quét sạch Ngũ Hành Sơn” của bên Huế, và “Lũ sông Hàn cuốn trôi chùa Thiên Mụ” của Đà Nẵng. Đại chiến giữa hai đội đã nâng lên thành mức “hận thù truyền kiếp”, có thể so sánh với các trận derby kinh điển trên thế giới.
![]() |
Khó khăn tài chính khiến bóng đá Huế không dám mơ cao trước mùa giải mới. Ảnh: Internet. |
Ngay cả sau này khi hai đội đều đá V-League, mỗi khi gặp nhau thì ban tổ chức sân vẫn phải chạy đôn chạy đáo lo an ninh, dẹp băng rôn khẩu hiệu mang tính “chiến nhau”, phân chia chỗ ngồi cổ động viên để tránh va chạm. Bây giờ thì có muốn cũng chưa thấy lại được cái không khí ngày xưa.
Đà Nẵng sau khi mạnh dạn đầu tư đã và đang bay cao tại V-League, còn bóng đá Huế thì chưa biết bao giờ mới quay lại thời vàng son. Câu lạc bộ bóng đá Huế, giờ không gắn tên với nhà tài trợ nào nữa, vẫn đang miệt mài thi đấu ở hạng Nhất, nhưng họ hoàn toàn không khó khăn đến mức phải “ngụp lặn”.
Những năm gần đây Huế vẫn thi đấu rất hứng khởi khi vào mùa giải, thường xuyên chiếm ưu thế, nhưng rồi khi các cấp lãnh đạo phát tín hiệu “cố gắng trụ hạng”, con chuyện thăng hạng thì để lãnh đạo “tính”, là đội bóng bắt đầu đi xuống.
Năm nay tuy giải hạng Nhất đã cận kề, nhưng mục tiêu lãnh đạo giao cho đội vẫn chưa rõ ràng, và có lẽ, cuối cùng thì vẫn là mục tiêu trụ hạng. Cái khó của bóng đá Huế bây giờ là vậy, họ đủ lực để lên hạng, nhưng “sợ” không đủ tiền để trụ lại giải đấu này. Tài chính mới là vấn đề chủ chốt của Huế, chứ họ không hề tham gia chỉ để trụ hạng như vài đội bóng khác ở hạng Nhất.
Người hâm mộ bóng đá đất Cố đô vẫn ngày đêm mong mỏi đội bóng quay lại quá khứ huy hoàng. Nên chăng, bóng đá Huế cần có một bước thay đổi, giống như “kẻ thù” Đà Nẵng của họ đã làm, để có được một sự đầu tư bài bản, lâu dài. Đào tạo trẻ cũng có, người tâm huyết với bóng đá cũng nhiều, cổ động viên vẫn giành sự quan tâm, thật đáng tiếc nếu chỉ vì những lý do tài chính mà nước sông Hương lại không tiếp tục tuôn trào ở đấu trường cao nhất.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam