Bóng đá fairplay: Hãy phạt kẻ ăn vạ, nếu có thể!

09:36 Thứ bảy 06/10/2012

Tinh thần fairplay luôn được đề cao trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Fairplay luôn là kim chỉ nam, là cái đích chân, thiện, mỹ mà bóng đá luôn hướng tới. Tuy nhiên, vì những điểm số, chiến thắng, danh hiệu, nhiều cầu thủ sẵn sàng chơi xấu, dùng tiểu xảo, tiêu biểu ở đây là hành động ăn vạ kiếm penalty hoặc khiến cầu thủ đối phương bị đuổi.

Đây là một vấn đề nhức nhói, gây ấm ức cho những đội bóng thua một cách tức tưởi bấy lâu nay. Thậm chí nó còn là một hội chứng nữa là đằng khác. Vì chỉ cần cầu thủ đối phương vừa chạm vào người thôi thì họ đã lăn ra, ôm mặt kêu đau đớn y như thật. Trọng tài nếu không tinh mắt trong tình huống ấy thì khó mà biết đâu thật giả. Vậy biện pháp gì để không còn những tình huống gây tranh cãi như thế này nữa?

Đơn giản là hãy phạt những kẻ ăn vạ ấy một cách thật nặng. Tại sao có thể phạt những kẻ có lời lẽ phân biệt chủng tộc, những kẻ ác ý gây chấn thương sau trận đấu, mà lại không có hình phạt cho kẻ ăn vạ? Xét về mức độ nghiêm trọng thì rõ ràng cầu thủ ăn vạ mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì nếu được hưởng penalty, hoặc khiến đối phương bị đuổi khỏi sân, cục diện trận đấu sẽ thay đổi ngay.

Fabregas ăn vạ khiến cho cầu thủ Gary Medel của Sevilla bị đuổi. Ảnh: Internet.

Cũng vì chiến thắng mà Barca từ một đội bóng có lối đá đẹp mắt nhất hành tinh lại mang tiếng là những nơi đào tạo những kịch sĩ trên sân. Nói đâu chi xa khi mới đây trong trận gặp Sevilla, Fabregas đã ăn vạ khiến cầu thủ Gary Medel của Sevilla bị đuổi và nhờ chơi trong thế hơn người Barca đã ghi thêm 2 bàn thắng và giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Thế là sau những Busquets, Mascherano và Pedro, CLB Barca lại mới cho ra lò một 'kịch sĩ' nữa, đó là Cesc Fabregas. Nếu không có những hành vi ăn vạ thì M.U sẽ không bị mang tiếng là những "kịch sĩ trong nhà hát những giấc mơ". Nếu không có ăn vạ thì Luis Suarez không bị sự đối đãi bất công của các trọng tài khi bỏ qua những pha phạm lỗi của đối phương trong vòng cấm... Nếu không có ăn vạ thì những trọng tài sẽ không bị mang tiếng là fan của đội bóng này, đội bóng nọ, để cho những ông vua sân cỏ không còn cảnh ăn không ngon ngủ không yên vì những cổ động viên quá khích khi cho rằng trọng tài giúp đỡ kẻ xấu.

Trong bóng đá còn truyền lại những tinh thần fairplay như cầu thủ cố tình sút hỏng pen để chuộc lỗi ăn vạ, cầu thủ xin trọng tài rút lại quả pen vì cho rằng đối phương không phạm lỗi... Nhưng đó chỉ là số ít, hiếm nữa là đằng khác. Trong thời buổi hiện nay chiến thắng là quan trọng hơn tất cả. Thà thắng xấu xí còn hơn thua… đẹp! Tinh thần bóng đá ngày nay là thế! Hai chữ fairplay chạy trên biển quảng cáo trên sân chỉ là mang tính hình thức mà thôi.

Để biết bóng có lăn qua vạch vôi hay chưa, có thể FIFA không cần đưa công nghệ mắt diều hâu mà thay vào đó là hai trọng tài đứng sau hai cầu môn. Thế nhưng đối với hành động ăn vạ thì FIFA không thể cử thêm 19 người (tính trọng tài chính nữa là 20) giám sát 20 cầu thủ chạy trên sân! Vì vậy, thiết nghĩ FIFA nên bổ sung thêm điều luật về tội ăn vạ của cầu thủ. Những cầu thủ ăn vạ sau trận đấu, tùy tình hình mức độ nghiêm trọng mà đưa ra mức phạt cụ thể. Nói chung là phạt thật nặng để làm gương cho thế hệ mai sau.

(Bạn đọc: Ragone Mignon)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục