Arsenal đã liên lạc với Rami từ rất lâu rồi, kể từ khi HLV Arsene Wenger muốn nâng cấp hàng thủ rệu rã của đội bóng từ mùa trước, nhưng lại không thể đạt được những thỏa thuận với người đại diện của anh. Mùa này, hàng thủ đã được tăng cường của Wenger tiếp tục gây thất vọng và trở thành một trong những lý do chính khiến ông lại có một mùa giải trắng tay nữa với Arsenal.
![]() |
Lần này, sau khi thanh lý cả Per Metersacker lẫn Thomas Vermaelen, HLV Wenger quyết có được tuyển thủ người Pháp này với mức giá vào khoảng 10 triệu bảng, một khoản tiền không thấm vào đâu so với chiếc rương khổng lồ mà các ông chủ trao cho ông trong hè này.
Rami khởi nghiệp ở đội bóng hạng Tư Pháp ES Frejus trước khi sang chơi cho đội bóng vừa vô địch Ligue 1 gần đây là Lille. Nổi tiếng vì sức mạnh cơ bắp, Rami đã được các tuyển trạch viên Valencia để ý và đã chuyển sang Los Che từ năm 2011. Ngay mùa đó, anh được đem lại cho Lille mượn, để rồi cùng đội bóng nhỏ bé này lập nên kỳ tích ăn hai Ligue 1 và Cúp Quốc Gia Pháp.
Được gọi vào đội tuyển quốc gia từ năm 2010, giờ đây Rami đã trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu của Les Bleus và được nhiều người xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay.
Pháo Thủ vừa nhận được một tin vui trong thương vụ mua Rami, sau khi anh vừa lên tiếng bày tỏ mong muốn được chơi bóng ở môi trường bóng đá đỉnh cao, hơn là bào mòn tài năng của mình ở những giải đấu thấp hơn chỉ để đếm tiền, ngụ ý ám chỉ sự quan tâm của gã nhà giàu Anzhi Makhachkala dành cho anh.
Tờ Express dẫn lời Rami cho biết: "Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc ở La Liga và vẫn còn đến hai năm trong hợp đồng. Giờ đây điều quan trọng nhất với tôi là được chiến đấu vì đội bóng. Tiền bạc hiện không thành vấn đề đối với tôi vào lúc này."














