Bóng đá cần trái tim yêu thương và những nụ hôn nồng

22:47 Thứ tư 22/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Với kết quả đã diễn ra thì không có gì bất ngờ khi hai đại diện hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha và Đức giành tấm vé đi tiếp ở Champions League mùa này. Song ngoài chuyện thắng thua, ngoài những bình luận về chuyên môn, những đánh giá về chặng đường tiếp theo để lên ngôi vương. Tôi muốn chúng ta nhìn thêm một góc cạnh khác nữa về sự hàn gắn, lửa tình yêu mà môn túc cầu vua đem lại.

Đã từ lâu ai xem bóng đá cũng biết Ibrahimovic có thâm thù với cựu HLV Barca là Pep Guardiola trong thời gian bị đầy ải ở Nou Camp. Vì thế cuộc chiến của PSG và Barca tốn nhiều giấy mực của báo giới, người hâm mộ luôn muốn xem Ibra sẽ làm gì để chống lại đội bóng cũ.

Đêm qua, PSG không thể gây bất ngờ khi để thua Barca, một kết quả phản ánh đúng cục diện và đẳng cấp của hai đội. Những tưởng sau trận đấu Ibra sẽ xỉa xói Barca, sẽ làm mặt lạnh với những cầu thủ mặc màu áo mà anh căm ghét. Song mọi chuyện lại rất khác, nụ cười và chiếc ôm chặt mà Ibra và Messi dành cho nhau thật đặc biệt. Một hành động bình thường lại rất đỗi tuyệt vời, bóng đá đẹp tôn vinh hình ảnh cao thượng. Xếp lại những hận thù, những ghanh ghét, những ân oán để làm bạn, để thi đấu vì đam mê, thể hiện bản lĩnh của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Còn ở trận cầu còn lại giữa Hùm xám Bayern và Porto thì có quá nhiều cảm xúc cho kẻ thắng lẫn người bại. CĐV của Bayern hạnh phúc tột bậc vì cuộc lội ngược dòng không tưởng, thì người hâm mộ Porto đau thấu tim gan. Bóng đá hấp dẫn là ở chỗ ấy, chẳng bao giờ nói trước được nếu chưa hết giờ bóng lăn, khi trọng tài chưa dừng trận đấu.

Báo chí, giới truyền thông choáng váng vì một Hùm xám thể hiện đẳng cấp vượt trội trước cựu quán quân Champions League Porto là thế. Riêng tôi thì lại ấn tượng hình ảnh một chàng trai mặc áo Bayern ôm an ủi hai cháu nhỏ mặc áo Porto trên sân Allianz Arena. Hình ảnh trên The Sun một chàng trai Bayern hôn cô gái Porto trong cái ôm chặt.

Những con người có niềm vui, nỗi buồn khác nhau yêu bóng đá, không phân biệt CLB, quốc tịch hay tuổi tác chia ngọt sẻ bùi. Trên facebook, twitter cũng không khó để thấy sự thân thiện mà fan Bayern dành cho Porto và ngược lại.

Từ lâu bóng đá đã là môn thể thao vua với rất nhiều hỉ nộ ái ố, cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ gắn kết với nhau như trong một mái nhà. Trong những cuộc chiến sinh tử mỗi người mang màu cờ sắc áo riêng, song chúng ta hãy dành cho nhau một tình yêu đẹp bên quả bóng tròn, những nụ hôn nồng ấm, đó mới là tinh thần fair play của môn túc cầu vua.

(Bạn đọc Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục