Bóng đá cần lắm những kẻ “điên”

16:48 Thứ năm 28/11/2013

Trước tiên tôi xin lỗi nếu người đọc cảm thấy khó chịu với cụm từ những kẻ điên ở trên. Song điên ở đây không phải là bệnh tật, mà đó là cái điên của cá tính, của lối chơi, của phong cách huấn luyện hay đó là kiểu điều hành đội bóng của một ông chủ nào đó. Và người nào đã yêu môn túc cầu vua cũng phải công nhận nếu thiếu những cái tên dưới đây bóng đá sẽ buồn hơn, vô vị hơn rất nhiều.

HLV “điên”: Gọi tên Mourinho

Đã ít nhất vài lần người đặc biệt bị phóng viên, giới truyền thông và anti fan dùng từ điên để ám chỉ cách huấn luyện và chiến thuật khác người của HLV người Bồ. Mourinho là HLV đình đám nhất hiện nay xét ở rất nhiều góc độ: tài năng, bảng thành tích vàng và những ứng xử không lẫn vào đâu của mình.

Triết lý huấn luyện của Mourinho rất đơn giản “chiến thắng là điều quan trọng nhất, mọi thứ khác là chuyện nhỏ”. Thành ra khi dẫn dắt Porto giành cú đúp vô địch quốc gia lẫn Champions League cả thế giới phải ngã ngửa. Một Porto không có nhiều tài năng, chơi phòng thủ tiêu cực, giành những chiến thắng tối thiểu nhưng lại vượt trên tất cả những Real, Man United, Liverpool, AC Milan, Bayern… Đã có ai là được điều đó và có ai dám nói rằng HLV người Bồ không có tài năng không?

Mourinho và Abramovic. Ảnh: Internet

Đội bóng nào Mourinho dẫn dắt đều có lối đá riêng, đặt hiệu quả lên trên hết và thực sự dù đá đẹp đến đâu mà không có danh hiệu cũng bằng thừa. Có thể Mourinho điên khi sử dụng quá nhiều những tiền vệ phòng ngự chơi rắn, hay dựng những chiếc xe bus trước khung thành ở nhiều trận đấu. Song xét đến cùng những gì ông ấy làm được luôn khiến người hâm mộ mãi mãi phải nhớ đến và thầm cảm ơn.

Chủ tịch CLB “điên”: Perez và Abramovich

Hai con người nắm giữ những khối tài sản khổng lồ, nắm giữ hai CLB hàng đầu thế giới môn túc cầu vua và đã nhiều lần điên khi mua sắm cầu thủ, thay đổi HLV trưởng đội bóng. Nếu ông trùm Perez luôn khiến thế giới ngỡ ngàng, báo chí sôi sùng sục vì những bản hợp đồng bom tấn đắt đỏ, lũng đoạn thị trường chuyển nhượng trong nhiều năm qua. Thì ông chủ tài phiệt người Nga của Chelsea làm người ta lắc đầu ngao ngán khi liên tục trảm tướng sân Stamford Bridge, mười năm qua ghế nóng của Chelsea là chỗ ngồi tàn sát nhất ngoại hạng Anh lẫn tầm quốc tế.

Thế nhưng không có Perez thì làm gì có dải ngân hà hội tụ, làm gì được xem một đội hình toàn siêu sao thi đấu. Làm gì được chứng kiến khả năng hòa nhập, chơi bóng và cống hiến của những tên tuổi hàng đầu thế giới như Zidane, Rô béo, CR7, Carlos, Bekham, Figo… Còn không có Abramovich thì làm gì người ta biết đến một Di Matteo nhỏ bé lại là người đưa Chelsea lên đỉnh cao châu Âu, hay việc biến Chelsea từ một CLB cỡ trung trở thành thế lực nhất nhì sứ xở sương mù như hiện nay.

Cầu thủ “điên”: Balotelli, Tevez và Suarez

Đôi khi người ta tự hỏi nếu CLB nào đó sở hữu cả ba cái tên trên thì dù có vô danh cỡ nào đội bóng đó cũng khiến báo chí, truyền thông lẫn người xem bóng đá theo dõi, bình luận sát sao. Lý do vì “bộ ba khó đỡ” trên đều là những cái tên đã không dưới vài lần có những hành động vượt qua mọi tưởng tượng của mọi người.

Balotelli và Tevez. Ảnh: Internet

Balotelli đã quá nổi tiếng vì có một lý lịch bất hảo và những hàng động không giống ai ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong đó nổi tiếng là biệt danh Super Mario vì tài năng của anh, hay nickname "Ngựa chứng" để nói về tính cách ngông cuồng, vô kỷ luật của Balotelli. Câu nói “Tại sao luôn là tôi” của Balotelli cũng từng gây sốt khi nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên hầu hết các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và phim của Hollywood. Tuy nhiên, Super Mario hiện đang là chân sút chủ lực của AC Milan và là tâm điểm của báo chí Ý.

Tevez thì nổi tiếng là Judas phản bội CLB khi những cái tên như Man United hay Manchester City đã khổ sở vì cái tích cách quái gở, ương như ổi của mình. Ở cả hai CLB đều giành quả ngọt nhưng cái tính lúc nắng lúc mưa khiến Tevez bị fan hâm mộ thành Manchester gét cay gét đắng, để giờ phải trôi dạt sang tận Ý. Nhưng dù đi đến đâu Tevez cũng đều thể hiện được đẳng cấp. Dường như càng bị dồn vào chân tường, tuyển thủ người Argentina càng chơi hay.

Những lộn xộn như phân biệt màu da với Evra hay cú cắn Inavovic làm cho Suarez nổi như cồn ở góc độ tiêu cực. Đã có thời gian dài Suarez liên tục nhận được những hâm dọa đòi “xin chút tiết”, phải liên tục chuyển chỗ ở và thuê một đội bảo vệ đông đảo cho gia đình. Song tiền đạo của Lữ đoàn đỏ vẫn chơi bóng hay, vẫn đang là chỗ dựa và là nhân tố đưa Liverpool bay cao bay xa ở ngoại hạng Anh, một sự thật khó biết dùng từ ngữ nào để diễn tả!

Vâng, trên đây là những ví dụ đích thực về những kẻ điên trong thế giới bóng đá, nhưng nhờ có họ mới khiến môn túc cầu vua nhiều cảm xúc, hấp dẫn hơn đấy bạn ạ.

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục