![]() |
| HLV Trần Kim Đức (áo xanh) và PV Báo Lao Động. Ảnh: Tường Vũ |
Nói thế bởi bóng đá Bình Định cũng từng “vang bóng một thời” trên sân cỏ cả nước. Từ Mẫn “lùn” (Đặng Gia Mẫn) rồi là Hùng “cầy” (thủ môn Dương Ngọc Hùng) đến những Thanh Huy, Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Cường,Tống Anh Hoàng hay lớp sau này như Ngọc Long, thủ môn Minh Quang, Tô Vĩnh Lợi…, làm người hâm mộ Bình Định khi nhớ lại vẫn thấy tiếc rồi tự hỏi: Bao giờ bóng đá Bình Định trở lại đỉnh cao?
Ngay như HLV trưởng Trần Kim Đức của U.17 bây giờ, ngày trước cũng từng là tuyển thủ quốc gia, một tiền vệ được giới chuyên môn nhận xét là rất khéo trong xử lý tình huống, nhìn nhận nhanh trên sân ở các vị trí để có những đường làm bóng “chết người”, giúp cho đồng đội tuyến trên ghi bàn…
Thoáng chút buồn sau trận thua rồi HLV Trần Kim Đức cũng nán lại để trò chuyện cùng PV.
Bóng đá Bình Định tự xóa tên mình trên bản đồ bóng đá khi đang chơi ở hạng nhất. Không còn bóng đá, vậy U.17 tham dự giải này để làm gì?
- Vâng, bóng đá Bình Định không còn, nhưng các tuyến trẻ từ U.13 đến 17 hay 19…vẫn được địa phương đào tạo, duy trì để hy vọng biết đâu sẽ có nhà tài trợ nào nhảy vào thì sao. U.17 tồn tại và tham dự giải cũng với mục đích ấy và trong tương lai gần bóng đá Bình Định sẽ lại có tên tuổi như thủa nào chưa xa.
Đội hạng nhất bị xóa sổ, thế các cầu thủ thế nào? Còn không?
- Một số cầu thủ lớn tuổi giải nghệ và chuyển sang làm công việc khác. Số còn lại có chuyên môn, vẫn còn khả năng chơi bóng đá thì được Bình Định cho các địa phương có nhu cầu mượn, và các cầu thủ này đều được các CLB đánh giá cao về chuyên môn. Coi như đây là thời gian chờ để các em duy trì phong độ, chuyên môn và khi Bình Định có yêu cầu thì sẽ lại trở về cống hiến cho quê hương mình.
Vậy những em, những cháu đang chơi cho U.13, 17, 19 thì chế độ thế nào?
- Nói thật là nếu so sánh với các địa phương khác thì không cao, thậm chí còn thua xa. Nhưng được cái tỉnh cũng có chế độ tập hàng ngày, tiền ăn hàng tháng cùng những phụ cấp khác nếu có nên các em cũng chịu được phần nào. Hơn nữa các em đều là cầu thủ của Bình Định, do Bình Định tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nên không lo nhiều về công tác tư tưởng…
Ngay trong trận đầu tiên trước đối thủ PVF, dù thua, nhưng các cầu thủ được giới chuyên môn nhận xét khá tốt? Ông thấy sao?
- Nếu trận đó mà thắng thì Bình Định vào bán kết rồi, tiếc thật. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được. Nói thật, các em chơi cũng còn thất thường về phong độ và điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chuyên môn. Đây là điều mà chúng tôi quan tâm nhất để làm sao các em ngoài chuyện giữ được phong độ, thể lực thì cũng phải ổn định cao về chuyên môn để thực hiện tốt các đấu pháp của BHL cả trong tập luyện lẫn thi đấu…
Ông bà mình nói: Thất bại là mẹ thành công và trận thua hôm nay sẽ là bài học cho các em?
- Đúng vậy, tôi tin là các em không thể quên được trận thua này. và không chỉ trận này để xem đấy cũng là một bài học nhằm chuẩn bị cho những giải tiếp theo. Biết đâu tới lúc đó có nhà tài trợ như bóng đá Bình Định từng có để tìm lại chính mình. Mong lắm, không chỉ chúng tôi mà người hâm mộ Bình Định cũng đang kỳ vọng. Hy vọng là một ngày không xa.
Cám ơn ông và tôi cũng hy vọng với tư cách là người con Bình Định.















