| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sống nhờ nhà cái
Trong những năm gần đây, có một sự thực không thể chối bỏ là các đội bóng ở Premier League ngày càng trở nên gần gũi hơn với... những hãng cá cược. Ngoại trừ một số CLB lớn vẫn “ăn nên làm ra” với các bản HĐ tài trợ áo đấu lên đến 20-30 triệu bảng/năm, phần đông những đội còn lại chỉ kiếm được từ 3-5 triệu bảng/năm tiền tài trợ do kinh tế vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy thoái. Vì thế họ phải tìm kiếm nguồn thu từ những nhà tài trợ mới và các hãng cá cược chính là những Mạnh Thường Quân mới nổi. Trong một ngành công nghiệp cá độ thì uy tín là yếu tố quan trọng hàng đầu và không có nhà cái nào – đặc biệt là những thương hiệu mới từ châu Á - không muốn hình ảnh của mình xuất hiện trước hàng trăm triệu khán giả truyền hình đồng thời cũng là những người chơi đầy tiềm năng. Hiện nay logo của các nhà cái đã xuất hiện trên ngực áo của 3 CLB Premier League là Aston Villa (có nhà tài trợ là Dafabet), Fulham (Marathonbet) cùng với Stoke City (Bet365), nhưng chắc chắn con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Không nói đâu xa, tất cả các CLB ở giải Ngoại hạng đều có ít nhất một đối tác cá cược chính thức và thậm chí một số đội như Arsenal, Liverpool, Everton, West Ham... còn có tới hai đối tác, một trong phạm vi nước Anh (Paddy Power, Bet365...) và một trên toàn cầu (188Bet, Sbobet...). Ở các hạng đấu thấp hơn thì xu thế này còn rõ ràng hơn, và giải hạng nhất Anh thậm chí đã ký HĐ tài trợ với nhà cái Sky Bet để đổi tên thành Sky Bet Championship.
Về mặt pháp lý thì các thương vụ này không có gì sai, nhất là khi FA cũng đã ký HĐ cho phép William Hill trở thành đối tác cá cược chính thức trong các trận đấu của ĐT Anh, nhưng nó vẫn đánh dấu một cột mốc quan trọng: các nhà cái châu Á đã xác lập sự hiện diện của mình ở thị trường Anh nói riêng cũng như châu Âu nói chung. Và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng...
Bàn tay ma quỷ từ châu Á
Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, cơ quan chức trách Anh đã bắt giữ tổng cộng 12 người vì những nghi ngờ liên quan đến việc dàn xếp tỷ số các trận đấu, trong đó có 2 cựu cầu thủ Premier League là Sam Sodje và DJ Campbell. Đúng là các cầu thủ ở giải Ngoại hạng có thu nhập rất cao và – về lý thuyết – không thể bị mua chuộc, nhưng như Nick Garlick, chuyên gia về tội phạm có tổ chức của Europol (Văn phòng Cảnh sát châu Âu) khẳng định thì “đó (nạn dàn xếp tỷ số) không phải là điều gì bất ngờ ở Anh. Nếu bạn nhìn vào các chỉ số đo lường mức độ tham nhũng thì bạn sẽ thấy rằng Phần Lan là một trong những quốc gia trong sạch nhất thế giới, vậy mà chính Phần Lan lại là một trong những tâm điểm của nạn dàn xếp tỷ số ở châu Âu vào thời điểm hiện tại. Nếu chuyện đó có thể diễn ra ở Phần Lan thì còn nơi nào mà nó không thể xuất hiện nữa?”.
Theo như những gì Sodje tiết lộ với phóng viên chìm của tờ The Sun thì hậu vệ này không tìm cách dàn xếp kết quả của cả trận đấu – vốn là thị trường nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ giới đầu tư – mà chỉ tham gia vào những “kèo” nhỏ lẻ như thẻ vàng, thẻ đỏ...(ngày 23/2 năm nay, Sodje đã cố tình đấm Jose Baxter của Portsmouth hai lần liên tiếp để “được” nhận thẻ đỏ, giúp những tay trùm cá độ kiếm được một khoản tiền kha khá và trực tiếp bỏ vào túi mình 70.000 bảng tiền công). Tuy nhiên Garlick lại cho rằng đó chỉ là mồi nhử và câu chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đi xa hơn: “Khi ai đó đưa cho bạn 70.000 bảng chỉ để lĩnh thẻ đỏ, bạn sẽ nghĩ rằng mọi thứ thật dễ dàng và vui vẻ đồng ý. Nhưng rồi một ngày nào đó họ sẽ quay lại và đề nghị bạn phạm những sai lầm nghiêm trọng hơn như gây ra một quả penalty, bỏ quên không kèm tiền đạo đối phương trong một tình huống phạt góc... và, vì đã trót nhúng chàm, bạn gần như không thể nào từ chối”. “Ai đó” ở đây hiển nhiên là những băng nhóm tội phạm đến từ châu Á, nơi quy mô của thị trường cá độ là cực lớn – lên tới hàng tỉ USD - và lợi ích thu được từ việc dàn xếp một trận đấu vượt xa chi phí cho chuyện đó. Trước đây, những băng nhóm này chủ yếu lo dàn xếp kết quả của các cuộc tranh tài trong phạm vi châu Á, nhưng dần dần thị trường châu Á đã bị phá nát (vì chẳng ai muốn theo dõi những trận đấu đầy nguy cơ bị sắp đặt nữa) và chúng buộc phải chuyển địa bàn hoạt động sang châu Âu. Khi mà hầu hết các CLB Premier League đều đã ký thỏa thuận hợp tác và tài trợ với ít nhất một hãng cá cược thì sẽ chẳng ai chú ý đến việc một cầu thủ tiếp xúc với những người trong giới cá độ (thậm chí tiền đạo Nicklas Bendtner còn công khai quảng cáo cho nhà cái Paddy Power).
Giải pháp nào cho Premier League?
Premier League cần tập trung nguồn lực để tiêu diệt dứt điểm “con virus” dàn xếp tỷ số này trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn và đe dọa tính trung thực của các trận đấu. Vào tháng 2/2013, Europol thông báo rằng các tổ chức tội phạm đã cố gắng sắp xếp kết quả của 380 trận đấu chuyên nghiệp trên khắp châu Âu, từ Đức cho đến Italia, từ Hungary cho đến Áo và không có gì đảm bảo là các trận đấu ở Premier League không nằm trong tầm ngắm của bọn tội phạm. Đơn cử như trong giai đoạn cuối mùa – khi nhiều đội đã chắc suất trụ hạng và không còn nhiều động lực thi đấu – các cầu thủ ở giải Ngoại hạng hoàn toàn có thể bị mua chuộc. Nếu mức lương của “mục tiêu” là 30.000 bảng/tuần chẳng hạn, anh ra rất có thể sẽ rung động trước một lời đề nghị khoảng 3-5 triệu bảng (tương đương 2-3 năm lương), nhất là khi mình đã bước vào chặng cuối của sự nghiệp. Các băng nhóm dàn xếp tỷ số thừa sức bỏ ra số tiền này, nếu xét đến việc tổng doanh số giao dịch vào một trận đấu bình thường ở Premier League cũng có thể lên đến 30-40 triệu bảng.
Bên cạnh việc giáo dục cầu thủ và phối hợp với nhà chức trách, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các CLB cũng như BTC Premier League cũng như có thể thực hiện là... tự cách ly mình với các hãng cá cược. Sau đó, họ có thể bổ sung thêm vào bộ quy tắc ứng xử điều khoản “trước khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, không cầu thủ nào được phép tiếp xúc với những người có liên quan đến cá cược” chẳng hạn. Chỉ có điều là bầu sữa tài trợ của không ít CLB sẽ bị cắt đứt và tốt nhất là người Anh nên cầu nguyện cho kinh tế sớm khá lên, để các nhà tài trợ “chính thống” (không liên quan đến cá cược) trong lĩnh vực viễn thông, vận tải, ngân hàng... quay lại với bóng đá. Chính xác là bao giờ, 2 hay 3 năm nữa, thì vẫn phải chờ...
Trong những năm gần đây, có một sự thực không thể chối bỏ là các đội bóng ở Premier League ngày càng trở nên gần gũi hơn với... những hãng cá cược. Ngoại trừ một số CLB lớn vẫn “ăn nên làm ra” với các bản HĐ tài trợ áo đấu lên đến 20-30 triệu bảng/năm, phần đông những đội còn lại chỉ kiếm được từ 3-5 triệu bảng/năm tiền tài trợ do kinh tế vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy thoái. Vì thế họ phải tìm kiếm nguồn thu từ những nhà tài trợ mới và các hãng cá cược chính là những Mạnh Thường Quân mới nổi. Trong một ngành công nghiệp cá độ thì uy tín là yếu tố quan trọng hàng đầu và không có nhà cái nào – đặc biệt là những thương hiệu mới từ châu Á - không muốn hình ảnh của mình xuất hiện trước hàng trăm triệu khán giả truyền hình đồng thời cũng là những người chơi đầy tiềm năng. Hiện nay logo của các nhà cái đã xuất hiện trên ngực áo của 3 CLB Premier League là Aston Villa (có nhà tài trợ là Dafabet), Fulham (Marathonbet) cùng với Stoke City (Bet365), nhưng chắc chắn con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Không nói đâu xa, tất cả các CLB ở giải Ngoại hạng đều có ít nhất một đối tác cá cược chính thức và thậm chí một số đội như Arsenal, Liverpool, Everton, West Ham... còn có tới hai đối tác, một trong phạm vi nước Anh (Paddy Power, Bet365...) và một trên toàn cầu (188Bet, Sbobet...). Ở các hạng đấu thấp hơn thì xu thế này còn rõ ràng hơn, và giải hạng nhất Anh thậm chí đã ký HĐ tài trợ với nhà cái Sky Bet để đổi tên thành Sky Bet Championship.
![]() |
| Khá nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh nhận sự tài trợ từ các nhà cái |
Về mặt pháp lý thì các thương vụ này không có gì sai, nhất là khi FA cũng đã ký HĐ cho phép William Hill trở thành đối tác cá cược chính thức trong các trận đấu của ĐT Anh, nhưng nó vẫn đánh dấu một cột mốc quan trọng: các nhà cái châu Á đã xác lập sự hiện diện của mình ở thị trường Anh nói riêng cũng như châu Âu nói chung. Và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng...
Bàn tay ma quỷ từ châu Á
Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, cơ quan chức trách Anh đã bắt giữ tổng cộng 12 người vì những nghi ngờ liên quan đến việc dàn xếp tỷ số các trận đấu, trong đó có 2 cựu cầu thủ Premier League là Sam Sodje và DJ Campbell. Đúng là các cầu thủ ở giải Ngoại hạng có thu nhập rất cao và – về lý thuyết – không thể bị mua chuộc, nhưng như Nick Garlick, chuyên gia về tội phạm có tổ chức của Europol (Văn phòng Cảnh sát châu Âu) khẳng định thì “đó (nạn dàn xếp tỷ số) không phải là điều gì bất ngờ ở Anh. Nếu bạn nhìn vào các chỉ số đo lường mức độ tham nhũng thì bạn sẽ thấy rằng Phần Lan là một trong những quốc gia trong sạch nhất thế giới, vậy mà chính Phần Lan lại là một trong những tâm điểm của nạn dàn xếp tỷ số ở châu Âu vào thời điểm hiện tại. Nếu chuyện đó có thể diễn ra ở Phần Lan thì còn nơi nào mà nó không thể xuất hiện nữa?”.
![]() |
| Sam Sodje (trái) và DJ Campbell |
Theo như những gì Sodje tiết lộ với phóng viên chìm của tờ The Sun thì hậu vệ này không tìm cách dàn xếp kết quả của cả trận đấu – vốn là thị trường nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ giới đầu tư – mà chỉ tham gia vào những “kèo” nhỏ lẻ như thẻ vàng, thẻ đỏ...(ngày 23/2 năm nay, Sodje đã cố tình đấm Jose Baxter của Portsmouth hai lần liên tiếp để “được” nhận thẻ đỏ, giúp những tay trùm cá độ kiếm được một khoản tiền kha khá và trực tiếp bỏ vào túi mình 70.000 bảng tiền công). Tuy nhiên Garlick lại cho rằng đó chỉ là mồi nhử và câu chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đi xa hơn: “Khi ai đó đưa cho bạn 70.000 bảng chỉ để lĩnh thẻ đỏ, bạn sẽ nghĩ rằng mọi thứ thật dễ dàng và vui vẻ đồng ý. Nhưng rồi một ngày nào đó họ sẽ quay lại và đề nghị bạn phạm những sai lầm nghiêm trọng hơn như gây ra một quả penalty, bỏ quên không kèm tiền đạo đối phương trong một tình huống phạt góc... và, vì đã trót nhúng chàm, bạn gần như không thể nào từ chối”. “Ai đó” ở đây hiển nhiên là những băng nhóm tội phạm đến từ châu Á, nơi quy mô của thị trường cá độ là cực lớn – lên tới hàng tỉ USD - và lợi ích thu được từ việc dàn xếp một trận đấu vượt xa chi phí cho chuyện đó. Trước đây, những băng nhóm này chủ yếu lo dàn xếp kết quả của các cuộc tranh tài trong phạm vi châu Á, nhưng dần dần thị trường châu Á đã bị phá nát (vì chẳng ai muốn theo dõi những trận đấu đầy nguy cơ bị sắp đặt nữa) và chúng buộc phải chuyển địa bàn hoạt động sang châu Âu. Khi mà hầu hết các CLB Premier League đều đã ký thỏa thuận hợp tác và tài trợ với ít nhất một hãng cá cược thì sẽ chẳng ai chú ý đến việc một cầu thủ tiếp xúc với những người trong giới cá độ (thậm chí tiền đạo Nicklas Bendtner còn công khai quảng cáo cho nhà cái Paddy Power).
Giải pháp nào cho Premier League?
Premier League cần tập trung nguồn lực để tiêu diệt dứt điểm “con virus” dàn xếp tỷ số này trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn và đe dọa tính trung thực của các trận đấu. Vào tháng 2/2013, Europol thông báo rằng các tổ chức tội phạm đã cố gắng sắp xếp kết quả của 380 trận đấu chuyên nghiệp trên khắp châu Âu, từ Đức cho đến Italia, từ Hungary cho đến Áo và không có gì đảm bảo là các trận đấu ở Premier League không nằm trong tầm ngắm của bọn tội phạm. Đơn cử như trong giai đoạn cuối mùa – khi nhiều đội đã chắc suất trụ hạng và không còn nhiều động lực thi đấu – các cầu thủ ở giải Ngoại hạng hoàn toàn có thể bị mua chuộc. Nếu mức lương của “mục tiêu” là 30.000 bảng/tuần chẳng hạn, anh ra rất có thể sẽ rung động trước một lời đề nghị khoảng 3-5 triệu bảng (tương đương 2-3 năm lương), nhất là khi mình đã bước vào chặng cuối của sự nghiệp. Các băng nhóm dàn xếp tỷ số thừa sức bỏ ra số tiền này, nếu xét đến việc tổng doanh số giao dịch vào một trận đấu bình thường ở Premier League cũng có thể lên đến 30-40 triệu bảng.
![]() |
| Với vị thế là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, thật khó giữ cho quả bóng Premier League lăn theo đúng quỹ đạo của nó |
Bên cạnh việc giáo dục cầu thủ và phối hợp với nhà chức trách, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các CLB cũng như BTC Premier League cũng như có thể thực hiện là... tự cách ly mình với các hãng cá cược. Sau đó, họ có thể bổ sung thêm vào bộ quy tắc ứng xử điều khoản “trước khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, không cầu thủ nào được phép tiếp xúc với những người có liên quan đến cá cược” chẳng hạn. Chỉ có điều là bầu sữa tài trợ của không ít CLB sẽ bị cắt đứt và tốt nhất là người Anh nên cầu nguyện cho kinh tế sớm khá lên, để các nhà tài trợ “chính thống” (không liên quan đến cá cược) trong lĩnh vực viễn thông, vận tải, ngân hàng... quay lại với bóng đá. Chính xác là bao giờ, 2 hay 3 năm nữa, thì vẫn phải chờ...
|
Trương Hoàng |
00:00 30/11/-0001














