![]() |
| Nước Anh đang thiếu đi những cầu thủ kiệt xuất như John Terry, Frank Lampard hay Steven Gerrard... Ảnh: Internet. |
Trong lịch sử của mình đội bóng xứ Sương mù từng sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng, Alan Shearer, Paul Gascoigne, Bobby Moore, Kevin Keegan, Bobby Charlton, Gary Lineker, Gordon Banks, Peter Shilton, Billy Wright, Bryan Robson, Tony Adams, Stanley Matthews,… Hay những thế hệ sau như Paul Scholes, Rio Ferdinand, David Beckham, Paul Scholes, Steve McManaman,…
Tất nhiên chúng ta đang nói về quá khứ, bởi hiện tại nước Anh chẳng còn có quá nhiều cầu thủ xứng tầm được “ngồi cùng mâm” với những cái tên kể trên. Wayne Rooney rất giỏi nhưng giờ thì ai cũng biết anh đã sa sút thảm hại ở tuổi 30, Frank Lampard hay Steven Gerrard thì đã “nghỉ dưỡng” ở Mỹ vì tuổi tác đã cao. John Terry cũng chẳng khá khẩm cho lắm khi chật vật tìm suất đá chính ở quãng thời gian ít ỏi cuối sự nghiệp.
Khá hơn là Micheal Carrick, dù tuổi cao nhưng anh vẫn được tin dùng ở Man United, song chấn thương cũng đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của tiền vệ sinh năm 1981. Và sắp tới khi các “lão tướng” chuẩn bị giải nghệ ai sẽ là lớp cầu thủ kế cận? câu hỏi khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá Anh chạnh lòng.
Nước Anh có vô vàn cầu thủ trẻ, tất nhiên. Bằng ý là xứ Sương mù vẫn đều đặn cho ra đời các “măng non” tài năng, là Raheem Sterling, Harry Kane, Dele Alli, Andros Townsend, Phil Jones, Nathaniel Clyne, Kyle Walker, Wilfried Zaha,… Nhưng khoảng cách giữa hay – xuất sắc – và kiệt xuất là cả một quãng đường vời vợi.
Ai dám đảm bảo những cầu thủ này sẽ vươn tầm thế giới như những đàn anh đi trước. Và dù tương lai còn dài và họ vẫn còn đó khả năng toả sáng tuy nhiên nhìn xuất phát điểm của những cầu thủ này họ kém xa lớp cầu thủ đàn anh đi trước. Đó là lý do khiến NHM Tam sư bất an về tương lai u ám của đội nhà.
Để chứng minh cho việc nước Anh đang thiếu những cầu thủ kiệt xuất, hãy xem qua danh sách đề cử Đội hình tiêu biểu 2015 vừa được FIFA đưa ra. Trong 55 cái tên xuất sắc được lựa chọn bởi 25.000 đồng nghiệp trên 70 quốc gia (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế FIFPro) thì chỉ có mỗi mình John Terry là cầu thủ mang quốc tịch Anh, mà Terry thì đã 35 tuổi và ngày giải nghệ cũng cận kề.
![]() |
| Tre già, mà măng chưa mọc là tình trạng của bóng đá Anh hiện tại. Raheem Sterling, Harry Kane,... tài năng nhưng chưa đạt độ chín. Ảnh: Internet. |
Nhìn ra thế giới. Đức có một dàn cầu thủ chất lượng và nhờ vào hệ thống đào tạo trẻ bài bản họ đang “khủng hoảng thừa” tài năng trẻ. Đất nước láng giềng với Vương quốc Anh là Pháp, sau những giải đấu lớn thảm bại họ âm thầm làm lại và giờ Les Blues có vô số “măng non” chất lượng.
Giống với Pháp, Bỉ cũng có rất rất nhiều cầu thủ chất lượng ở độ chín của sự nghiệp, độ tưởi trung bình khoảng 25, 26. Đó là chúng ta chưa nói về Tây Ban Nha, Argentina và Brazil bóng đá ở những “địa phương” này luôn đầy rẫy những tài năng kiệt xuất.
Còn với bóng đá nước Anh, thành thật mà nói những cầu thủ hay nhất của họ hiện tại chỉ thuộc dạng khá so với trình độ chung của bóng đá thế giới. Nhìn Tam sư bây giờ những người yêu mến họ không khỏi đau lòng: bao giờ “bầy sư tử” lại cất tiếng gầm lớn như ở Cúp thế giới năm 1966 cùng dàn siêu sao thượng thặng trong đội hình?
Thôi thì người hâm mộ như chúng ta hãy “AQ” rằng những chú “sư tử non” của Tam sư sẽ “lớn nhanh như thổi” và tạo nên một câu chuyện cổ tích nho nhỏ ở Euro 2016 tới đây. Bởi nếu xét trên thực tế thì điều ấy khá viễn vong, vì thậm chí ai là tiền đạo chủ lực, ai là “nhạc trưởng”, ai là “đá tảng” chỉ đạo hàng phòng ngự? HLV Roy Hodgson vẫn còn chưa xác định rõ ràng, thì mơ với mộng có lẽ chỉ bằng “niềm tin”.














