Bóng đá & Tình yêu với Man United

17:04 Thứ tư 23/05/2012

Năm 2002, lần đầu tiên có quốc gia châu Á đăng cai World Cup. Kì Word Cup tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, khi tôi mới 9 tuổi. Có thể nói đây là giải đấu đầu tiên tôi xem và cảm nhận được thế nào là bóng đá. Sau đúng 10 năm kể từ ngày đó, đã có biết bao niềm vui, nỗi buồn trải qua...

Ngày đó tôi xem bóng đá vì hâm mộ những ngôi sao mà bố và các anh thường ca tụng và nhắc tên đến như Beckham, Ronaldo, Zidane… Sau đó tôi theo dõi Ngoại hạng Anh (hồi còn phát sóng trên VTV3), càng ngày tôi càng bị cuốn hút bởi môn thể thao này. Khi đã thần tượng những cầu thủ Beckham, Van Nistenrooy, tôi đã dành chọn tình yêu cho Man United. Tôi yêu M.U vì những danh thủ Beckham, Van Gol… Và bây giờ vì M.U mà tôi yêu luôn cả những ngôi sao khoác áo quỷ đỏ như Rooney, Nani… Tình yêu cho bầy Quỷ đỏ như đã nhiễm vào máu tôi rồi!

Bạn bè tôi nói rằng “mày như người trên trời rơi xuống, suốt ngày M.U, suốt ngày bóng đá!” Bạn bè cùng trang lứa thì giành thời gian xem các bộ phim điện ảnh, còn tôi giành thời gian đó xem những trận bóng đá. Để thư giãn, mọi người thường nghe nhạc, còn tôi thì nghe những bài báo Audio về bóng đá. Bạn bè thì biết những ngôi sao điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng, còn tôi chỉ biết những danh thủ bong đá mà thôi! Tôi thấy mình cũng “dị” thật!

M.U đã mang đến cho NHM những phút giây diệu kỳ. Ảnh: Internet.

Tôi yêu bóng đá Anh, yêu luôn cả lối chiến thuật Anh cổ điển 4-4-2, tạt cánh-đánh đầu. Đó là một lí do mà tôi yêu M.U. Trong lối chơi của M.U vẫn còn cái gì đó mang nặng tư duy chiến thuật này. Bầy Quỷ đỏ vẫn “bay” bởi những tiền vệ chạy cánh. Từ những Beckham, Giggs, Ronaldo, những siêu sao ở hai bên cánh đã làm nên thương hiệu cho Quỷ Đỏ. Tiếp nối họ là những Nani, Valencia, A.Young… vẫn đang là niềm cảm hứng bất tận cho bầy Quỷ bay cao. Sau 20 mùa giải Premier League, M.U giành 12 chức vô địch. Có một HLV lão làng hơn 25 năm dẫn dắt bầy Quỷ, dàn cầu thủ hạng siêu sao nối tiếp nhau ở Old Trafford, cùng những truyền thống, kinh nghiệm bản lĩnh của một nhà vô địch, M.U là đội bóng thành công nhất kỉ nguyên Premier League. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi Old Trafford là Nhà hát của những giấc mơ! Đây là SVĐ mà bất kì người nào cũng muốn đến, bất kì cầu thủ nào cũng muốn chơi bóng tại đay!

M.U đã cho tôi biết bao kỉ niệm ngọt ngào, những trận đấu cống hiến, những màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Toi vẫn còn nhớ màn hủy diệt AS Roma 7-1 năm nào. Rồi màn rượt đuổi tỉ số 4-3 ngoạn mục trước M.C với bàn thắng ở phút bù giờ của Owen. Hay gần đây là màn thảm sát Arsenal 8-2 kinh điển. Nhưng có lẽ ngọt ngào nhất, đáng nhớ nhất là chiến thắng trước Chelsea ở đêm mưa Luzhkini năm 2008, đem về chức vô địch C1 danh giá lần thứ 3 trong lịch sử. Ngoài ra còn biết bao lần M.U giành chức vô địch Premier League để vươn lên là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Đó là những kỉ niệm đẹp mà không Fan Quỷ Đỏ nào quên!

Nhưng không phải lúc nào M.U cũng đem lại cảm giác vui sướng, cũng có những lúc M.U thất bại cay đáng. Có những lúc M.U làm tôi rơi lệ, bóng đá cũng như cuộc sống, có đủ cả hỉ nộ ái ố. Tôi còn nhớ như in 2 trận thua trước Barca ở hai trận chung kết C1 năm 2009 và 2011. Hai lần gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường. Rồi mùa giải năm nay, một mùa giải cay đắng. M.U bị loại ngay ở vòng bảng Champions League, rồi bị Bilbao “hạ đo ván” ở Europa League. Rồi những đồng tiền đầy mùi dầu mỏ của người Ả Rập đã biến Man City thành thế lực đáng gờm. Họ đã "cướp" ngôi vô địch của M.U trong 3 phút bù giờ “điên rồ” ở vòng 38 năm nay. Một nỗi đau quá lớn cho người hâm mộ quỷ đỏ….

Một mùa giải “vứt đi” của M.U đã trôi qua, nhưng tình yêu của tôi giành cho Quỷ đỏ ngày càng tăng hơn nhiều. Với 10 năm ăn bóng đá ngủ bóng đá, 10 năm giành tình yêu cho Quỷ đỏ, tôi tin tưởng rằng sẽ có một ngày M.U sẽ “đàn áp” cuộc nổi dậy của gã hàng xóm ồn ào Man City cũng như thống trị đấu trường đỉnh cao Champions League!

Hi vọng sang mùa giải mới, M.U sẽ có con người mới để vực dậy đội bóng. Với truyền thống lâu dời cùng bản lĩnh của bầy Quỷ, hi vọng mùa sau sẽ là mùa giải thành công của Man United!

(Bạn đọc: dothanhlong93)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục