Không biết từ bao giờ nữa tôi đã trở thành người hâm mộ môn thể thao vua này nữa. Bắt đầu từ sự tò mò của một cô bé khi nhìn thấy người lớn chăm chú vào màn hình theo dõi một quả bóng lăn trên sân, lúc hò reo, lúc tiếc nuối. Lớn lên một chút rồi mới biết đó là bóng đá. Nhưng vẫn không hiểu tại sao nhiều người có thể cuồng nhiệt vì nó đến thế, say mê nó đến thế. Rồi không hiểu chính bản thân mình đã thích nó từ lúc nào, cũng bắt đầu để ý tới tên các cầu thủ, màu áo của họ, bắt đầu chú ý xem lúc nào trọng tài thổi phạt, lỗi ấy nên cảnh cáo, phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ. Rồi cũng có lúc tranh cãi với bố về bóng đá, cũng bắt đầu bình luận, phát biểu ý kiến riêng của mình. Tôi đã đến với bóng đá như vậy, tìm thấy một tình yêu như thế.
![]() |
| Hùm Xám đã dạy tôi rằng không bao giờ quá muộn để chinh phục ước mơ. Ảnh: Internet. |
Như bao NHM khác, tôi cũng có một đội bóng mà tôi yêu thích, một cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ. Bóng đá thực sự đem lại cho người ta những cảm xúc mà khó một môn thể thao nào có được. Tôi đã luôn dõi theo CLB Bayern Munich – đội bóng mà tôi dành tình yêu từ nhiều năm nay và thực sự là đã gắn liền cảm xúc của mình với từng thành công và cả những thất bại của các anh. Một năm trước tôi đã khóc cho sự nghiệt ngã khi Allianz Arena ảm đạm sau loạt sút luân lưu định mệnh với Chelsea. Nhưng tôi chưa từng mất niềm tin vào tinh thần bất diệt của người Đức, của Hùm Xám kiên cường để rồi một năm sau cũng trong một trận đấu lịch sử ấy tôi cũng khóc, nhưng là khóc cho niềm hạnh phúc của các anh, cho những nỗ lực chưa bao giờ thôi cháy trong lòng các anh – Lahm, Robben, Ribery,…
Hùm Xám trong trái tim tôi đã dạy cho tôi rằng chưa bao giờ là quá muộn để chinh phục ước mơ, nếu như có đủ kiên nhẫn và quyết tâm. Tôi đang thực hiện ước mơ báo chí của mình, dù không đúng như những gì tôi đã nghĩ, nhưng nó vẫn tuyệt vời theo một cách rất riêng. Tôi có thể viết cho Hùm Xám của tôi, cho thiên thần Kaka mà tôi luôn ngưỡng mộ, bày tỏ những điều tôi nghĩ, tôi quan tâm theo cách riêng của mình dù tôi không phải là nhà báo chuyên nghiệp. Nhưng điều đó có hề gì, trong bóng đá có nhiều chiến thuật thì trong cuộc sống cũng có nhiều cách để thực hiện ước mơ. Cảm ơn bóng đá – đó thực sự là một điều kì diệu!
(Bạn đọc: Chiaki)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















