Những ngày này, giới mộ điệu bóng chuyền cả nước đang sống trong không khí sôi động của Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp Bình Điền lần IX - 2015 diễn ra tại TP. Đông Hà (Quảng Trị).
Đã không dưới một lần người ta xuýt xoa với đội hình công thủ toàn diện của ứng viên vô địch Thông Tin LienVietPostBank, những cú đánh tầm cao mạnh mẽ của Astana hay sự cơ động của đại diện Triều Tiên. Đội bóng đến từ ĐH Tenri (Nhật Bản) cũng gây được sự chú ý không kém, nhưng "thương hiệu" của họ không chỉ nằm ở khoản chuyên môn.
Với một đội hình chất lượng thuộc dạng trung bình khá và chưa giành quyền thăng hạng lên chơi ở giải liên minh sinh viên Nhật Bản, Tenri rõ ràng không có nhiều cơ hội để cạnh tranh với các "chị lớn" khác. Song ấn tượng và sự chuyên nghiệp họ để lại đáng để nhiều đội bóng ở Việt Nam phải học hỏi.
![]() |
| Sự xuất hiện của các cô gái ĐH Tenri đã mang đến màu sắc tươi mới cho giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp Bình Điền 2015. Ảnh: Internet |
4 trận đấu ở vòng bảng, không trận nào mà người hâm mộ không thấy các cô gái Nhật ra sân với những chiếc khăn trắng dắt bên lưng quần hay đầu gối. Hỏi ra mới biết là các nữ cầu thủ này dắt sẵn khăn bên mình để sẵn sàng lau mồ hôi trên sân mỗi khi đồng đội ngã, dù cho BTC đã bố trí sẵn đội hình hậu cần, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Nhắc đến đây, người viết lại ấn tượng mạnh với một CLB khác của Nhật Bản. Ở cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2013 được tổ chức tại Đắc Lắc, PFU BlueCats - đội bóng chơi ở giải hạng 2 của Nhật Bản xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh (trong đó có CLB của Triều Tiên) để giành hạng 3 chung cuộc.
Cũng ở giải đó, không ít khán giả phố núi phải ngạc nhiên với ý thức cao của người Nhật. Cứ mỗi lần hội ý kỹ thuật, các tay đập dự bị của CLB này luôn nhanh chóng trải sẵn một lớp khăn xuống sàn, sau đó mới nhẹ nhàng đặt thùng đá lên phía trên nhằm tránh để nước thấm làm ẩm hoặc hỏng sàn. Thậm chí đôi khi nhiều đồng đội sơ sảy để giọt nước hay vài vệt mồ hôi xuống sàn, họ không ngần ngại dùng áo hoặc băng gối lau ngay sau đó.
![]() |
| Lối chơi lăn xả luôn là điểm mạnh của bóng chuyền nữ Nhật Bản. Ảnh: Internet |
ĐH Tenri cũng như nhiều đội bóng Nhật Bản khác từng tới Việt Nam trước đây có tinh thần thi đấu cực tốt. Hiếm khi người ta thấy họ cau có, phản ứng thái quá với trọng tài và các đồng nghiệp bên kia lưới. Dù chuyên môn còn khá hạn chế nhưng Tenri luôn ra sân với nụ cười trên môi, đội hình chiều cao cực kỳ khiêm tốn nhưng họ luôn tự tin triển khai các miếng đánh biên, sau đầu, đánh giữa lưới hay thậm chí là tấn công hàng sau cực kỳ tự tin, bất kể đối thủ có là VTV Bình Điền Long An hay Triều Tiên. Sau mỗi điểm ghi được, các tay đập 9x lại chạy khắn sân như thể một đứa trẻ đang ăn mừng. Các đồng đội ở ngoài cũng không kém cạnh, hét vang cả nhà thi đấu.
Kết thúc mỗi trận đấu, Tenri không chào khán giả một cách "miễn cưỡng" hay "tự phát" như nhiều đội bóng khác. Họ ngay ngắn xếp thành hàng ngang cuối sân, lần lượt bắt tay trọng tài và đối thủ bằng cái "Thank you" (Cám ơn) dù giọng điệu vẫn chưa thật rõ. Có khi lại cúi đầu chào khán giả như để gửi lời cám ơn sâu sắc về những sự cổ vũ nhiệt tình mình nhận được.
Tenri kết thúc vòng bảng với vị trí số 3, thứ hạng không đủ để họ tranh chấp vé bán kết. Song đó hẳn không phải là cái đích cuối cùng họ nhắm đến. Dù là rời giải với vị trí nào đi nữa thì đội bóng này xứng đáng nhận được điểm 10 cho những dấu ấn ngoài chuyên môn.
|
















