Bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai: Những chiến binh quả cảm

15:09 Thứ tư 28/10/2015

Cùng với tính kỷ luật, các tay đập của Đức Long Gia Lai còn được đánh giá như những chiến binh quả cảm. Họ đã có chuẩn bị tích cực cho vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2015 khởi tranh vào tháng 11 tới đây.

Sự ra đi của những cái tên như Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Trọng Linh (Thể Công), Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) và đặc biệt là chủ công lừng danh Nguyễn Hữu Hà thời gian qua đã khiến lối chơi của Đức Long Gia Lai có nhiều xáo trộn tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2015. Ở vòng đấu này, thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc chỉ giành được 2 trận thắng , trong đó có chiến thắng ấn tượng trước đội nhất bảng Maseco TPHCM với tỷ số 3 – 2 (ngày 14/4), Bến Tre 3 – 2 (ngày 15/4) và thua 3, trước Biên phòng 2 – 3 (ngày 13/4), Quân đoàn 4 Becamex 2 – 3 (ngày 17/4) và Long An 0 – 3 (ngày 19/4), tạm xếp thứ 4 trong 6 đội.

Đức Long Gia Lai có bước chạy đà tốt cho vòng 2 giải vô địch quốc gia 2015. Ảnh: Internet.

Với đội hình hiện tại gồm những tay đập như chuyền hai Bùi Thiện Mến (2), chủ công Nguyễn Văn Hạnh (10), phụ công Cao Xuân Thao (5) hay libero Nguyễn Văn Sang (15) cộng với một số gương mặt được nhặt nhạnh từ các nơi như cặp chủ công Ngô Văn Kha (1) – Phan Nhựt Khánh (9), phụ công Nguyễn Đình Nhu (12) từ Quân khu 9 (vừa giải thể), rồi mũi đối chuyền tay trái có lối đánh khó chịu Quảng Trọng Nghĩa (13) mượn của Công an Phú Thọ… về góp sức nhưng kể từ sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015, lối chơi của Đức Long Gia Lai đã dần ổn định trở lại.

Tại giải bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2015 diễn ra từ ngày 11 đến 16/9, các học trò của HLV Bùi Quang Ngọc giành được 4 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ như Bến Tre, Long An, XSKT Vĩnh Long, tuyển Vương quốc Campuchia và chỉ chịu thua 2 lần trước đội Vô địch giải – Maseco TPHCM, để đứng vị trí á quân.

Sau giải đấu này, Đức Long Gia Lai tiếp tục duy trì được sự ổn định ở giải bóng chuyền Bến Tre mở rộng 2015. Tại vòng bảng, các học trò HLV Bùi Quang Ngọc giành thắng lợi trước Sanest Khánh Hòa 3 – 2, Long An 3 – 0, Bến Tre 3 – 1 và thua 2 – trước Maseco TPHCM, Quân đoàn 4 Becamex đều 1 – 3, xếp thứ 3. Tuy nhiên, tại vòng bán kết họ thắng tiếp Sanest Khánh Hòa (hạng Nhì) 3 – 1 và ở trận tái đấu Maseco TPHCM ở trận chung kết, Đức Long Gia Lai cũng khiến đối thủ một phen “toát mồ hôi hột”.

Dù để thua 0-2 ở hai set đầu với điểm số lần lượt là 31/33 và 24/26, các tay đập Đức Long Gia Lai không hề chịu buông súng. Với sự phối hợp ăn ý, các học trò HLV Bùi Quang Ngọc đã giành thắng lợi ở set 3 và 4 với cùng điểm số 25-20, buộc hai đội phải bước vào set 5 quyết định thắng bại.

Ở set đấu này, Đức Long Gia Lai đã liên tục rượt đuổi tỷ số với các học trò HLV Bùi Huy Châm. Khi điểm số là 13/13, phụ công Cao Xuân Thao mắc sai lầm khi nã bóng vào lưới để rồi Maseco TPHCM vươn lên dẫn trước 14-13 trước khi giành thắng lợi 15-13, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Với những tiến bộ trong thời gian gần đây, thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc đang cho thấy họ đã sẵn sàng cho vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015. Với tính kỷ luật và lối chơi gắn kết, các tay đập của Đức Long Gia Lai được đánh giá là những chiến binh quả cảm, biết “thu” mình khi cần và tính toán, chờ thời cơ để xông lên một khi đối phương sơ sẩy. Thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc và chủ nhà Maseco THCM sẽ là hai ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch ở bảng A.

Hoàng Nam | 12:00 28/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục