Bóng bàn Việt Nam hướng tới SEA Games 27: Tre già, măng chưa kịp mọc

09:34 Thứ tư 09/10/2013

Cũng như nhiều bộ môn khác, các vận động viên bóng bàn đang tất bật tập luyện chuẩn bị cho ngày hội. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, nhưng đến nay vẫn chưa thấy một tín hiệu vui nào. Liệu người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào bóng bàn ở SEA Games?

Vấn đề lớn nhất của bóng bàn Việt Nam hiện nay là thiếu hụt lực lượng kế thừa khi “tre” đã quá già mà bóng dáng “măng” vẫn chưa thấy mọc. Giải vô địch bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc vừa diễn ra tại Hải Phòng, quy tụ 28 cây vợt xuất sắc nhất toàn quốc (15 nam, 13 nữ) chính là dịp để tuyển chọn những tay vợt xuất sắc nhất cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games, nhưng một điều chắc chắn, suất chính thức vẫn khó thoát khỏi những cái tên: Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Dương Văn Nam, Đào Duy Hoàng… (nam) hay Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh… (nữ)…

Những tiếng kêu ca về việc bóng bàn Việt Nam thiếu vắng lực lượng kế thừa từ vài năm nay giờ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Quanh đi quẩn lại, ở cả 2 đội nam và nữ, vẫn chỉ là những cái tên đã kể ở trên. Tuấn Quỳnh ở tuổi 33 vẫn “cày” với vai trò chủ lực. Trong khi đó, sau Mỹ Trang, chưa thấy một tay vợt nữ trẻ nào đủ triển vọng khiến chị vẫn phải đóng vai trò nòng cốt. Khá hơn một chút, đội nam từng hy vọng vào hai tay vợt trẻ Lê Tiến Đạt và Tô Đức Hoàng, nhưng đều thất vọng là do ẩu đả nhau ở giải vô địch Đông Nam Á khiến cả hai phải nhận án kỷ luật bị loại khỏi đội tuyển.

Ở SEA Games 26, bóng bàn Việt Nam trắng tay, liệu điều đó có tái diễn tại Myanmar sắp tới? Thời gian còn quá ngắn mà chưa thấy tín hiệu đáng mừng nào. Theo ông Nguyễn Trọng Trúc, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn, đội tuyển sẽ sang Trung Quốc tập huấn trước khi lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27.

Anh Khoa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục