Hành trình đầy biến động kéo dài bốn năm của Todd Boehly tại Chelsea đã chính thức khép lại. Vị doanh nhân người Mỹ cùng Mark Walter đồng ý bán lại 12,8% cổ phần thiểu số cho tập đoàn Clearlake Capital trong một thương vụ trị giá 950 triệu bảng (khoảng 1,27 tỷ USD), định giá câu lạc bộ thành London lên tới 5 tỷ bảng.
Đây là khoản lợi nhuận khổng lồ so với con số 2,3 tỷ bảng mà liên minh BlueCo từng bỏ ra để thâu tóm đội bóng từ Roman Abramovich vào năm 2022. Tuy nhiên, đằng sau những con số tài chính hào nhoáng là một câu chuyện dài với những vết rạn nứt quyền lực không thể hàn gắn.
Đỉnh cao hiếm hoi trong kỷ nguyên của Boehly diễn ra cách đây 14 tháng trên sân vận động MetLife, khi ông sánh bước cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên bục vinh quang để trao huy chương cho các cầu thủ sau chiến thắng trước Paris Saint-Germain tại chung kết FIFA Club World Cup. Dù vậy, sự hiện diện nổi bật của vị tỷ phú trên sân khấu trao giải khi ấy đã làm dấy lên nhiều dấu hỏi ngầm về mâu thuẫn quyền lực nội bộ, báo trước một cuộc chia tay không thể tránh khỏi.
Khi mới tiếp quản Chelsea, sự ra đi của dàn lãnh đạo cũ buộc Boehly phải tự mình sắm vai giám đốc thể thao tạm quyền. Vị tỷ phú người Mỹ lao vào thị trường chuyển nhượng với sự hăng hái kỳ lạ. Sau cuộc gặp gỡ với siêu cò Jorge Mendes tại Bồ Đào Nha, ông nung nấu ý định đưa Cristiano Ronaldo về Stamford Bridge, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ huấn luyện viên Thomas Tuchel thời điểm đó.
Tương tự, thương vụ Raheem Sterling trị giá 47,5 triệu bảng từ Manchester City hay việc đưa Wesley Fofana sang tận New York để trải qua buổi kiểm tra y tế kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ với bác sĩ đội bóng rổ LA Lakers đều mang đậm dấu ấn cá nhân của Boehly. Trong một hội thảo tài chính sau này, ông thẳng thắn thừa nhận về thương vụ Marc Cucurella:
"Tôi bị mắc kẹt ở vị trí giám đốc thể thao tạm quyền vào mùa hè đó, hoàn toàn không biết điều gì làm nên một cầu thủ giỏi. Nhưng tôi biết rằng nếu Man City muốn có Marc Cucurella, tôi cũng muốn có cậu ấy. Mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy".
Khi ban giám đốc thể thao chính thức tiếp quản công tác chuyển nhượng, tầm ảnh hưởng của Boehly dần bị thu hẹp trước sự lấn lướt của Behdad Eghbali. Sự khác biệt về văn hóa quản trị, bất đồng xung quanh việc sa thải Mauricio Pochettino vào tháng 5/2024 và tiến độ dự án xây dựng sân vận động mới đã đẩy hai người đồng sở hữu vào thế đối đầu. Trong buổi họp báo gần nhất, tân huấn luyện viên Xabi Alonso cũng xác nhận vai trò chóp bu của Eghbali:
"Tôi có mối quan hệ rất tốt với Behdad. Ông ấy là người đã đến Madrid để giải thích dự án cho tôi, thuyết phục tôi và chúng tôi đang làm việc rất ăn ý với nhau".
Tuyên bố rút lui của Boehly giúp cơ cấu lãnh đạo tại Stamford Bridge trở nên rõ ràng và tập trung tuyệt đối vào tay Clearlake Capital. Trước khi rời ghế chủ tịch, Boehly phát biểu: "Tôi tin tưởng rằng Chelsea đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục gặt hái thành công dưới sự lãnh đạo của Clearlake".
Sau cùng, triều đại của một trong những nhân vật giàu cá tính và gây tranh cãi bậc nhất lịch sử bóng đá Anh cuối cùng đã đi đến hồi kết.











