Dưới thời Tony Pulis Stoke mang đến cho Premier League 1 phong cách trực diện, sặc mùi cơ bắp, phòng ngự kiên cường nhiều tầng nhiều lớp, tấn công chủ yếu bằng bóng dài & những quả lật từ 2 biên. Đây rõ ràng không phải là 1 phong cách đẹp mắt nhưng nó hiệu quả & ít nhất có thể mang về 1 điểm. Thế nhưng vào mùa hè năm 2013, khi Mark Hughes được chủ tich Peter Coates mang về sân Britannia Stoke đã chuyển mình từ 1 đội bóng tập trung nhiều hơn vào việc làm sao không để thua thành 1 đội bóng ra sân mỗi cuối tuần để tìm kiếm chiến thắng.
Và thực sự với tư tưởng mới mẻ ấy Stoke đã nhiều lần gây sốc mà ví dụ tiêu biểu nhất là họ đã cho nhà vô địch Premier League Manchester City 1 bài học ngay tại tổ ấm Etihad cách đây vài vòng. Nhưng Stoke vẫn chưa đạt tới ngưỡng của đội bóng tấn công, họ vẫn dựa nhiều vào 1 hàng phòng ngự vững chắc, việc cần làm bây giờ của họ là cải thiện khâu ghi bàn.
![]() |
| Bojan liệu có thể gây dựng lại sự nghiệp của mình tại Stoke? |
Mark Hughes đã làm tốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi tái ký với Oussama Assaidi ở mùa giải thứ 2 được cho mượn. Bên cạnh đó là Pacey & Victor Moses – 1 cái tên thất sủng ở Chelsea. Tuy nhiên chữ ký lớn nhất của ông là tài năng từng nổi đình nổi đám 1 thời, Bojan Krkic.
Bojan bắt đầu sự nghiệp của mình tại Barcelona và ngay lập tức khiến cả Nou Camp “choáng váng” khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất CLB ra sân tại LaLiga & Champions League, phá vỡ kỷ lục của Messi, lúc mới 17 tuổi 19 ngày. Nhưng sau đó sự nghiệp của cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Tây Ban Nha & Serbia này chẳng khác gì cánh bèo trôi dạt. Một số người cho rằng anh không thể chịu được những áp lực to lớn trong việc phải cạnh tranh với những ông sao cỡ bự ở đội bóng xứ Catalan. Anh đã buộc phải chuyển đến Roma, AC Milan & sau đó là Ajax. Cuối cùng anh đến với Stoke của Mark Hughes với mức phí chuyển nhượng ít ỏi, chỉ 4 triệu bảng Anh.
Stoke có “truyền thống” chiêu mộ những “falling star” với mức giá thấp nhưng có đóng góp rất lớn vào lối chơi chung. Peter Crouch là một trong những ví dụ điển hình. Crouch đã tỏa sáng ở Liverpool và từng 42 lần ra sân dưới màu áo đội tuyển Tam Sư. Ở tuổi 30 sự nghiệp của Sếu Vườn đã bắt đầu xuống dốc và sau khi chuyển đến Portsmouth, Tottenham, anh đã ký hợp đồng với The Potters vào năm 2011 với giá 10 triệu bảng. Đóng góp của chàng tiền đạo cao tới 2m02 này là rất tuyệt vời với 27 bàn thắng ghi đươc cho Stoke.
Trường hợp Bojan liệu có tương tự như thế? Ở tuổi 23 và sau khi ký một hợp đồng 4 năm, Bojan có rất nhiều thời gian để đặt dấu áo của mình lên màu áo sọc đỏ trắng. Với sơ đồ 4-4-2 truyền thống mà Mark Hughes đang sử dụng Bojan và Crouch có thể sát cánh cùng nhau trên hàng công với mô típ kinh điển: 1 cao to làm tường, 1 nhỏ con nhanh nhẹn & kỹ thuật. Moses và Diouf có thể giữ những vị trí ở 2 biên. Ngoài ra với việc từng chơi tiền vê/tiền đạo phải ở Ajax, Bojan hoàn toàn có thể thích ứng tốt với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội cho chàng trai trẻ này ở đây.
Nhưng việc tìm đúng vị trí không phải là nhiệm vụ khó khăn nhất bây giờ. Trong sự nghiệp của mình, Bojan đang khởi đầu vô cùng rực rỡ nhưng sau đó dễ dàng vấp ngã trước những áp lực chính bởi sự nổi danh quá sớm của mình. Tuy nhiên Stoke không phải là 1 đội bóng lớn, là tâm điểm chú ý giống như Barcelona hay các đội bóng hàng đầu Premier League. Những kỳ vọng thấp hơn có thể giúp anh dễ dàng hơn trong việc tìm lại bản ngã ngôi sao của mình.
Ngoài ra Mark Hughes đã chuyển lối chơi của CLB hướng tới việc kiểm soát nhiều bóng hơn so với thời Tony Pulis nên điều đó sẽ càng quen thuộc hơn với Bojan. 23 tuổi, anh vẫn còn cả 1 tương lai phía trước & đủ để có một sự nghiệp lâu dài. Những cái tên kinh nghiệm như Peter Crouch cũng có thể mang đến những lời tư vấn hữu ích trên danh nghĩa 1 đàn anh cũng không kém phần trôi dạt & từng trải.
Để phá vỡ kỷ lục vị trí thứ 9 ở mùa giải trước Stoke cần 1 cầu thủ biết cách ghi bàn. Họ cần một cầu thủ như Bojan. Và Có lẽ Bojan cũng cần một CLB như Stoke.
(Bạn đọc: Đức Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















