Nói về cuộc sống hiện tại của mình, Kevin Prince tự tin rằng mình đã trở thành một công dân Milan thứ thiệt khi tìm được một cô bạn gái xinh đẹp và sống chung với nàng ở đây. Anh cũng đùa rằng có thể ngay ngày mai thôi mình có thể sẽ ra đi.
Nhưng khi bàn đến chuyện phân biệt chủng tộc ở Turin vừa qua, Kevin Prince khẳng định rằng: "Có những lúc chuyện này xảy ra và tôi tự nhủ rằng: Thế là quá đủ rồi, mình sẽ ra đi thôi. Nhưng đó chỉ là một phản ứng nhất thời mà thôi. Bởi tôi đã rất thất vọng và tức tối vào lúc đó, nhưng sau đó thì những cảm giác đó qua đi và tôi sẽ không bị vài tên ngốc nào đó doạ chạy khỏi đội bóng tuyệt vời này."
![]() |
| Kevin Prince Boateng đang là cầu thủ quan trọng nhất nhì Milan - Ảnh: Internet |
Khi biết rằng Juventus chỉ phải đóng khoản tiền phạt rất "tượng trưng" là 35 ngàn euro, Kevin Prince tỏ ra khá dửng dưng: "Tôi không phải là người đưa ra quyết định sẽ phạt ai và phạt như thế nào, nhưng hy vọng là hình phạt lần này sẽ đủ sức răn đe để những hành động ngu xuẩn như vậy không lặp lại nữa."
Khi phóng viên hỏi ý kiến của Balotelli rằng nước Ý cần có một vị lãnh đạo da màu như tổng thống Obama của Mỹ, Kevin Prince bật cười lớn và nói: "Có lẽ cậu ấy (Balotelli) nên đi ứng cử thủ tướng đi thôi."
Kevin Prince cũng tỏ ra không phục Juventus mùa này và thể hiện quyết tâm phục hận mùa sau. Thay vào đó, anh cho rằng Bayern Munich, nơi cậu em Jerome của mình đang chơi bóng, mới là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
"Họ đã chơi một trận tuyệt vời ở lượt đi, hy vọng rằng họ sẽ không vấp ngã ở lượt về theo cái cách mà chúng tôi đã thất bại." - Kevin Prince Boateng kết luận.















