'Bộ tứ siêu đẳng' ở Old Trafford

09:26 Thứ năm 18/04/2013

Manchester United đang sở hữu hàng công vào loại mạnh nhất thế giới cả về chất lượng lẫn số lượng với 4 cái tên đầy tài năng: Wayne Rooney, Javier Hernandez, Robin van Persie và Danny Welbeck. Hãy cùng làm một phép so sánh thú vị giữa "bộ tứ huyền ảo" của M.U và "bộ tứ siêu đẳng" trong phim điện ảnh nổi tiếng của Hollywood.

Wayne Rooney - Ben Grimm (có khả năng hóa thân thành người đá với sức mạnh vô địch)


Rõ ràng, hàng công của Man Utd không thể thiếu được “người đá” với thể lực cực kì sung mãn của Rooney. Mặc dù vị trí sở trường là tiền đạo nhưng "Gã Shrek" còn đảm nhiệm được khá nhiều vị trí trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex. R10 phải gồng gánh khối công việc khổng lồ khi vừa là người kiến tạo, tranh cướp bóng từ xa, ghi bàn, hỗ trợ phòng ngự, truyền lửa cho các đồng đội… Sử dụng sức mạnh cơ bắp cùng tư duy chơi bóng của một cầu thủ đường phố, R10 là nhân vật quan trọng nhất trong việc vận hành cỗ máy làm bàn tại Old Trafford.

Chicharito - Susan Storm (có khả năng tàng hình và biến vật thể tàng hình)


Không cần quá mạnh mẽ và ồn áo nhưng “hạt đậu nhỏ” lại trở thành một nhân tố vô cùng đặc biệt trong một tập thể đầy sao của M.U. Cầu thủ người Mexico có khả năng bứt tốc rất tốt và trong suốt thời gian có mặt trên sân, anh như "tàng hình" nơi hàng thủ của đối phương. Nhưng đến thời điểm thích hợp nhất, Hernandez bất ngờ hiện thân để mang về bàn thắng cho đội nhà. Nhiệm vụ của Chicharito là vậy, anh không cần chơi nổi bật trong suốt 90 phút mà thay vào đó, “hạt đậu nhỏ” chỉ cần một tíc tắc tỏa sáng là đủ, một kiểu tiền đạo Goal Poacher (ăn cắp trứng gà) điển hình theo kiểu Fillipo Inzaghi.

Robin van Persie - Johnny Storm (có thể tạo ra lửa từ đầu ngón tay và biến thành ngọn đuốc)


Người có sức công phá mạnh nhất trong “Bộ tứ siêu đẳng” không ai khác chính là chàng Lửa. Và Sir Alex cũng có chàng lửa người Hà Lan của riêng ông – Robin van Persie. Cựu tiền đạo đội trưởng của Arsenal đã có 20 lần lập công cho đội chủ sân Old Trafford và hầu hết đều là những bàn thắng rất quan trọng (điển hình là bàn thắng vào lưới West Ham đêm qua). Cầu thủ năm nay tuy đã 29 tuổi nhưng vẫn chứng minh được những phẩm chất của một sát thủ hàng đầu với kỹ thuật, tốc độ, sức bền và khả năng dứt điểm. Percy chính là ngọn đuốc rực sáng nhất tại Old Trafford mùa giải này và dẫn hướng cho đồng đội đến với chức vô địch Premier League năm nay.

Danny Welbeck - Reed Richards (có thể tự kéo dài thân hình)


Sự so sánh này có đôi chút khập khiễng khi vai trò của Richards là lớn hơn với nhiêm vụ đội trưởng còn Welbeck chỉ là "kép phụ" trên hàng công của Man Utd. Nhưng ngược lại, Welbeck vẫn có tốc độ, sự dẻo dai và tính cần mẫn của một cầu thủ chuyên nghiệp. Welbeck không ghi bàn thì đổi lại anh đóng vai trò làm chim mồi và tạo thời cơ cho đồng đội.

Nói vậy không có nghĩa chàng tiền đạo trẻ của Sir Alex là vô hại. Hãy nhìn về bàn thắng vào lưới Real Madrid tại Bernabeu cách đây ít lâu sẽ thấy, khi được trao cơ hội thì Welbeck hoàn toàn có thể chuyển vai sang đóng chính và trở thành nhân vật quan trọng nhất nhờ sức trẻ và nhiệt huyết thi đấu của mình.
Hữu Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục