'Bò mộng' Timothy và dịp nghỉ Tết vắng bạn gái

22:39 Thứ ba 24/01/2012

Tết là thời gian nghỉ lễ dài của các cầu thủ ở Super League. Những ngoại binh thường tranh thủ dịp này để trở về quê hương gặp gỡ người thân.

Nhưng đã 4 cái Tết liên tiếp Timothy không về nước gặp người thương. Cái Tết Việt luôn mang lại cho “bò mộng” Timothy những cảm xúc rất đặc biệt khiến anh như bị mê hoặc, lôi cuốn.

4 cái Tết liên tiếp với một cầu thủ nước ngoài như Timothy là một khoảng thời gian không ngắn. Không như các đồng đội thường tranh thủ kỳ nghỉ Tết để về thăm gia đình, Timothy lại rất thích ở Việt Nam để “gặm nhấm” cái hương vị Tết đặc biệt không nơi nào có được. Đó thực sự là những khám phá, trải nghiệm với một cầu thủ có nhiều sóng gió sân cỏ như Timothy.

Không biết có phải 4 cái Tết trôi qua đã tạo ra một thói quen hay sự cảm nhận nhạy cảm hay không, nhưng Timothy thổ lộ, anh luôn cảm nhận được không khí Tết đến rất gần sau từng ngày của tháng cuối năm. “Mọi người ra đường đông hơn, mua sắm nhộn nhịp hơn, ai cũng háo hức chờ đón thời khắc bước sang năm mới”, Timothy cho biết.

Cầu thủ lắm tài nhiều tật ngày càng yêu Việt Nam. Ảnh: ĐH.

Timothy đến với mảnh đất hình chữ S từ năm 2008 và bắt đầu thi đấu cho Đồng Tháp ở V-League năm 2009. Trong 4 cái Tết mà tiền đạo người Nigeria trải qua, chẳng cái Tết nào giống cái Tết nào. Tất cả đều có những đặc biệt khác nhau và có điểm chung là thú vị đến lạ kỳ.

Có một điều mà ai cũng phải ghi nhận tính chuyên nghiệp của Timothy. Trong khi các đồng đội về nước hoặc tranh thủ thời gian nghỉ lên tới hơn 10 ngày để đi du lịch thì chàng tiền đạo có thân hình “hộ pháp” này vẫn ra sân đều đặn hàng ngày để giữ phong độ. Anh cũng đăng ký một suất ở khu ký túc xá dành cho cầu thủ CLB Hà Nội, nơi anh đang đầu quân. “Sắp tới tại Super League, chúng tôi sẽ có lịch thi đấu trên sân những đối thủ lớn như Bình Dương, HAGL. Thời gian nghỉ không phải quá dài nên tôi nghĩ tốt nhất là ở lại CLB để tập luyện”.

Thế nhưng, như chính Timothy thừa nhận, có một lý do khác quan trọng hơn, chính là Timothy thích được dạo bước trên những con phố ngắm dòng xe cộ chạy qua lại, được nhìn những nụ cười của lũ trẻ, khi chúng được đi mua sắm cùng bố mẹ của mình. Timothy cũng thích cái không khí lạnh lạnh của mùa đông Hà Nội, thích một chút mưa phùn và thích những sắc màu tươi của hoa tết.

Chẳng ai nghĩ, một cầu thủ có biệt danh là “bò mộng”, lại lãng mạn pha chút thư sinh đến thế. Mỗi một năm trôi qua mang đến những điều lý thú mới mẻ. Có một sự thật là giờ đây, có lẽ chính những cái Tết nồng ấm tình yêu thương, đậm đà bản sắc dân tộc đã dần “cảm hóa” được một cầu thủ nổi tiếng là lắm tài, nhiều tật như Timothy. Quan niệm sống của Timothy đang có những thay đổi rất tích cực.

“Mọi người đều muốn sống yên ổn, lành mạnh nhằm tránh xa khỏi những rắc rối trong cuộc sống. Thời gian cứ trôi còn chúng ta không thể trẻ lại, chính vì vậy, mỗi năm mới đến, tôi thường nghĩ và muốn hướng đến những điều tốt đẹp, tích cực hơn. Khi bạn mắc sai lầm, điều quan trọng là sau đó bạn sẽ suy nghĩ lại và sửa sai thế nào. Tôi nghĩ cảm giác khi làm được điều này là rất tuyệt vời”, Timothy tâm sự.

Tết năm nay, Timothy lại đi bộ giữa những con phố đông đúc của Hà Nội để cảm nhận cái không khí Tết đã trở nên quá quen thuộc với anh. Thế nhưng chắc chắn rằng, Timothy sẽ khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về đất nước mà anh đang lập nghiệp. Anh muốn tìm hiểu thêm rất nhiều về phong tục chúc Tết, đi chùa hay lì xì dịp đầu năm.

Timothy cũng như bao người dân Việt Nam và thế giới, luôn có những mong ước ở thời khắc giao mùa. Không ngần ngại chút nào, chàng “bò mộng” ước mình có thể duy trì phong độ tốt để liên tục ghi bàn. Anh hy vọng có thể giành ngôi vô địch cùng CLB Hà Nội, muốn có danh hiệu nào đó trong mùa giải năm nay.

Mai Hương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục