Sau tiếng còi mãn cuộc trận Bán kết U23 châu Á đầy nghiệt ngã, khi người hâm mộ còn đang tiếc nuối về kết quả, thì tại quê nhà, có một người cha đang ngồi trên đống lửa với chiếc điện thoại trên tay. Đó là ông Nguyễn Tiến Quang, bố của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.
Đêm 20/1 (giờ Việt Nam) trở thành một ký ức buồn không chỉ với U23 Việt Nam mà còn là nỗi ám ảnh với gia đình chàng trung vệ mang áo số 4. Trong một nỗ lực cắt bóng sát đường biên ngang, pha tiếp đất không chuẩn đã khiến đầu gối của Hiểu Minh chịu lực xoắn cực mạnh. Kết quả chẩn đoán y tế anh bị đứt dây chằng chéo trước (ACL).
Ngay sau trận đấu, ông Quang liên tục gọi điện, nhắn tin cho con trai. Nhưng đáp lại sự lo lắng tột độ của người cha chỉ là sự im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia. Không nhận được hồi âm, ông chỉ biết tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ giản đơn nhất: "Chắc Hiểu Minh đang bận thăm khám, chụp chiếu chấn thương nên không cầm điện thoại được".
Đối với một người hâm mộ, thất bại là nỗi buồn. Nhưng với một người cha, sự an nguy của con trai mới là tất cả. Ông Quang nghẹn ngào chia sẻ: "Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình. Các con đã cố gắng hết sức trước đối thủ mạnh rồi. Đội thua thì cũng buồn đấy, nhưng cháu lại chấn thương thế này... Giờ tôi chỉ mong con bị nhẹ thôi, bình an mà trở về nhà".
Chấn thương ACL là cơn ác mộng với mọi cầu thủ, buộc Hiểu Minh phải rời xa sân cỏ từ 6 đến 9 tháng, thậm chí cả năm trời để hồi phục. Nhưng trong giờ phút khó khăn nhất, tình cảm gia đình và sự chờ đợi bình dị của người cha chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất để "hòn đá tảng" của U23 Việt Nam vượt qua thử thách này.
Để hiểu thêm về giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik đã để lại dấu ấn rõ nét, độc giả có thể tham khảo bài viết Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.













