“Bố già” Mourinho

10:44 Thứ hai 07/05/2012

Trong văn học và điện ảnh, người ta đã xây dựng nên những bố già mafia với những đặc điểm đặc trưng: lạnh lùng, mưu mô và đầy quyền lực. Những kẻ luôn gieo nỗi khiếp sợ cho bao kẻ khác, bằng những hành động mà những người bình thường không ai dám làm. Mourinho, một quái kiệt của bóng đá. Cách thức đi đến thành công, những hành động kiểu một mình chống lại tất cả của Mou, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một “Bố già”.

Mou sợ ai? Ông ta chẳng sợ ai cả. Ông ta dám chống lại tất cả, dù đó là trọng tài, quan chức, giới truyền thông hay kể cả đó là một cây cao bóng cả trong làng bóng đá. Có người cho vậy là kiêu ngạo, ngông cuồng; có người lại cho rằng đó là sự thẳng thắn, cương trực. Nhưng đương nhiên Mou không phải là một kẻ hèn nhát. Chỉ những người có bản lĩnh hơn người mới dám như vậy.

Jose Mourinho - Ảnh: Internet

Nhưng khi đối diện với Mou, kẻ yếu bóng vía thì tim đập chân run, kẻ anh hùng thì cũng phải kiêng nể Mou. Trước khi Mou đến với Premier League, Sir Alex chẳng ngán gì ai, nhưng khi Mou xuất hiện phải thẳng thắn thừa nhận, Sir Alex luôn cảm thấy mất tự tin khi đối đầu với con người này, còn những HLV khác thì hiện rõ sự bất lực. Khi Mou đặt chân đến Italia, tất cả các đội bóng còn lại của Serie A chỉ như những đội bóng quân xanh của Inter. Và rồi Mou đến Liga, khỏi cần nói đến những nạn nhân khác, vừa mới chân ướt chân ráo thôi ông đã làm cho Pep và Barcar lo sợ.

Về quyền lực, với Mou ở đâu ông ta cũng tìm cách thâu tóm quyền lực vào tay mình. Một Abramovich mà quyền lực luôn bao trùm lên mọi ngóc ngách của Chelsea, Mou còn dám chống lại. Đến Inter Mou được mặc sức tung hoành với quyền lực tuyệt đối của mình. Sang Real, Valdano thật ngây thơ khi đã dám chống lại Mou, ngay lập tức bị Mou đá bay khỏi Bernabeu. Như một bố già chính hiệu, Mou luôn tìm mọi cách để thâu tóm quyền lực của mình, và sau đó dùng quyền lực ấy đàn áp tất cả.

Điều cuối cùng đó là tiền bạc. Ở đâu Mou cũng nhận được rất nhiều tiền bạc để khẳng định sức mạnh của mình, đồng thời cá nhân ông ta cũng được hưởng rất nhiều tiền bạc.

Một con người muốn bắt người khác phải nể sợ thì con người ấy phải có tài năng và bản lĩnh, muốn thâu tóm được quyền lực thì cũng cần phải có tài năng và bản lĩnh, và muốn nhận được nhiều tiền thì đương nhiên càng phải có tài năng và bản lĩnh. Một người đã thâu tóm được quyền lực, tiền bạc và bắt nhiều người khác phải nể sợ, dám chống lại tất cả, con người đó xứng đáng đứng ở vị trí thủ lĩnh. Mourinho đúng là một “Bố già” trong bóng đá. “Bố già” này từng làm cho bao kẻ sợ hãi và ghét cay ghét đắng, nhưng chính ông ta cũng làm cho bóng đá hấp dẫn hơn rất nhiều.

(Bạn đọc: Cá Kiếm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục