Bồ Đào Nha: Còn chút gì để nhớ...

14:08 Thứ sáu 29/06/2012

Ưu thế nhờ được nghỉ nhiều hơn. HLV Paulo Bento thành công về mặt chiến thuật, vô hiệu hóa những gương mặt có khả năng tạo nên đột biến bên phía TBN... Nhưng để rồi tất cả lại trôi qua trong 120 phút khi mà BDN không có khả năng dứt điểm chính xác vào khung thành của thánh Iker, để rồi gục ngã trên chấm 11m đầy oan nghiệt.

1.Ưu thế nhờ được nghỉ nhiều hơn. Trước vòng bán kết, giới truyền thông và Italia từng đề cập tới quãng thời gian nghỉ quá khác biệt dành cho các đội. Một số người có thể cho rằng vấn đề này chỉ là chuyện tầm phào, nhưng diễn biến tại Donbass Arena đã chứng tỏ đây là chuyện nghiêm túc.
Bởi trước đó, Bồ Đào Nha đã có 6 ngày nghỉ, còn Tây Ban Nha chỉ có 4. Sự khác biệt ấy đã được phản ánh rõ trên sân, vì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã tỏ ra sung sức và thoải mái hơn hẳn đối phương trong các pha xử lý, đẩy nhịp độ trận đấu lên cao.

David Silva (trái) bị vô hiệu hóa đến nỗi không có đất diễn

2. HLV Paulo Bento thành công về mặt chiến thuật. Ông Bento xứng đáng được nhận những lời khen tặng vì cách mà ông chuẩn bị cho đội tuyển Bồ Đào Nha đối mặt với Tây Ban Nha. Ấn tượng về HLV Bento càng mạnh mẽ do đây là lần đầu tiên tại VCK EURO 2012, Tây Ban Nha gặp phải một đối thủ từ chối chơi phòng thủ với số đông khi đương đầu với các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.

Bồ Đào Nha đã thật sự gây bất ngờ cho Tây Ban Nha và cả người hâm mộ bằng lối chơi pressing toàn sân với đội hình dâng cao để phá hỏng hoàn toàn lối chơi chuyền bóng ngắn của các học trò ông Vicente del Bosque trong suốt 90 phút. Bằng cách ấy, Bồ Đào Nha cũng ngăn không cho Tây Ban Nha nắm quyền kiểm soát bóng như ở các trận trước, thậm chí đoàn quân của ông Bento còn không ít lần đe dọa khung thành đối phương sau khi đoạt được bóng ở những khu vực nhạy cảm.

Chút tiếc nuối duy nhất dành cho HLV Bento là nỗ lực của ông đã không được đền đáp trọn vẹn vì các tuyển thủ Bồ Đào Nha đã thua trong loạt đá 11m.

3. Giải pháp vô hiệu hóa David Silva. Nhờ Bồ Đào Nha, người ta đã biết cách để phong tỏa David Silva. Bởi rõ ràng, giải pháp tốt nhất không phải là kèm chặt tiền đạo/tiền vệ này. Bồ Đào Nha đã khiến Silva mờ nhạt bằng cách xóa bỏ thói quen cầm bóng của Tây Ban Nha. Với thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn Tây Ban Nha 10% và hiếm khi cho đối phương có đủ thời gian để xử lý bóng trước khu vực 16m50 của Bồ Đào Nha, các học trò của ông Bento đã tạo được ảnh hưởng tiêu cực đối với lối chơi của Silva - một trong những cầu thủ kiến tạo đáng gờm nhất tại VCK EURO 2012.
Bởi thông thường, ngôi sao của Man City chỉ chơi tốt khi anh dâng cao và nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội để có bóng bất cứ lúc nào anh cần. Thế nhưng, khi bị hạn chế cả không gian, thời gian cũng như không nhận được nhiều bóng từ đồng đội, Silva đã không thể tạo được dấu ấn và phải rời sân khá sớm để nhường chỗ cho Jesus Navas.

4. “Món ngon” để lại sau cùng. Trong suốt 120 phút, người ta hiếm khi được chứng kiến các thủ môn trổ tại. Nguyên nhân do Bồ Đào Nha thiếu khả năng dứt điểm, ngay cả khi Cristiano Ronaldo đã chơi rất cố gắng. Đồng thời, lối chơi của Tây Ban Nha bị phá hỏng, nên các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới đã không có được nhiều tình huống dứt điểm thuận lợi. Trong bối cảnh ấy, người hâm mộ đã phải đợi tới phút 67 mới được chứng kiến tình huống sóng gió đáng kể đầu tiên với pha dứt điểm của Xavi Hernandez (Tây Ban Nha), nhưng thủ môn Rui Patricio (Bồ Đào Nha) đã dễ dàng cản phá.

Diễn biến của hai hiệp phụ cũng chẳng khác bao nhiêu với vỏn vẹn 3 pha cứu thua đáng chú ý. Thậm chí thêm cả 30 phút ấy, thủ môn Tây Ban Nha Iker Casillas vẫn không có cơ hội trổ tài. Cơ hội ấy chỉ đến với “Thánh Iker” ở loạt đá 11m đầu tiên, khi anh cản phá thành công cú sút của Joao Moutinho, góp phần quan trọng giúp đội nhà thắng 4-2 trong loạt “đấu súng”. Patricio cũng đã có cơ hội để trở thành người hùng khi chặn được cú sút của Xabi Alonso, nhưng tiếc là Bruno Alves đã phụ lòng của anh.

An Bảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục