Bồ Đào Nha (0-0) Tây Ban Nha (Pen 2-4): Trên con đường trở thành vĩ đại

08:15 Thứ năm 28/06/2012

Chuỗi trận bất bại của Tây Ban Nha tại các vòng knock-out vẫn tiếp tục không dừng lại. Giờ thì họ đã trải qua 11 trận không thua như vậy kể từ World Cup 2010 và họ cũng đã bắt kịp thành tích của đội tuyển Đức trong thập niên 1970 là lọt vào 3 trận chung kết liên tiếp.

Khác biệt là thêm một chiến thắng nữa, La Roja sẽ đạt được thành tích không một đội tuyển nào làm được: chiến thắng trong 3 trận chung kết và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Euro. Làm được thế, sẽ chẳng ai nhớ đến hơn 100 phút quá dở của thầy trò Vicente Del Bosque ở bán kết.

Vậy nhưng, cũng giống như trong trận gặp Italia tại Euro 2008, Cesc Fabregas là người bước lên thực hiện quả phạt 11m quyết định và một lần nữa, La Roja đã lại xô đổ rào cản ngăn cách họ với trận chung kết.

Tiếc cho Bồ Đào Nha bởi họ chẳng thua kém người láng giềng là mấy. Có thể cho rằng, trình độ của hai đội là tương đương nhau hoặc Tây Ban Nha gặp đôi chút khó khăn về thể lực. Nếu nói thế, giải thích thế nào đây khi La Roja là đội chơi tốt hơn trong khoảng 30 phút hiệp phụ, trong thời điểm mà nhìn qua cũng đủ thấy nhiều vị trí của Seleccao đã xuống sức và khiến họ suýt bị thủng lưới nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Rui Patricio.


Có điều, trong khoảnh khắc tưởng như Tây Ban Nha sẽ đánh mất tất và cơ hội dành cho Bồ Đào Nha sau cú sút không thành công của Xabi Alonso, Joao Moutinho lại vứt đi cơ hội đấy. Để rồi giống như Andrea Pirlo làm câm lặng tiếng gầm của sư tử, Sergio Ramos thực hiện một cú sục Panenka và khiến tinh thần Seleccao hoảng loạn. Bruno Alves đưa bóng chạm xà ngang, trước lúc Fabregas hoàn tất chiến thắng cho La Roja như tại Euro 2008.

Ronaldo lắc đầu không tin vào mắt mình nhưng hình ảnh đấy có ý nghĩa gì trước những bóng áo đỏ dang rộng tay và lao vào nhau. Tây Ban Nha lại có mặt trong một trận chung kết và nếu ai đó có nói đến thứ bóng đá tiki-taka đang làm buồn ngủ tất cả, họ có lẽ cũng chẳng quan tâm nếu thứ bóng đá đấy đang sắp biến họ trở thành một đội bóng vĩ đại trong lịch sử.

Nói thế bởi kể từ đội tuyển Đức trong thập niên 70, không một đội tuyển nào từng 3 lần liên tiếp lọt vào các trận chung kết. Giờ thì La Roja đang ở trên đỉnh cao nhìn xuống bởi họ đã đứng như vậy trong 6 năm qua và chắc chắn là họ chẳng bao giờ có thể hình dung ra một điều tuyệt vời như vậy kể từ thất bại trước Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2010.

Thời thế đã thay đổi và La Roja không chỉ biến hóa với khả năng giữ bóng, chuyền bóng theo phong cách tiki-taka mà còn chắc chắn, thực dụng hơn bất cứ đội bóng nào. Liệu có tin được không khi 3 bàn thua trong trận gặp Pháp 6 năm trước vẫn là 3 bàn thua họ để lọt ở những trận đấu tại các vòng knock-out. Trên một nền tảng như vậy, Tây Ban Nha của Luis Aragones đã vô địch Euro 2008 và 2 năm sau là World Cup dưới thời Del Bosque. Nếu tính tất cả, đấy là 9 trận đấu và 90 phút của 3 lần đá hiệp phụ, tổng cộng là trên 900 phút.

Riêng ở Euro 2012 này, bàn thắng của Antonio Di Natale cho đội tuyển Italia vẫn là bàn thua duy nhất mà La Roja nhận được sau 5 trận. Với một đẳng cấp như thế, sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu Kiev vào ngày 1/7 tới đây bị sắc đỏ bao phủ, để ghi nhận 6 năm đỉnh cao chói lọi của người Tây Ban Nha, sau 44 năm họ thất bại ở hết giải đấu này đến giải đấu khác.
Mạnh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục