Thực ra thì không phải đến lúc này, mà ngay từ lúc V.League chuẩn bị khai màn, đã có những lo ngại lớn về việc Kiên Giang bỏ giải. Ngay cả khi bóng V.League đã lăn và những lãnh đạo Kiên Giang cam kết với BTC giải về việc sẽ thi đấu tới cùng thì Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn không ngại đăng đàn tuyên bố: “Chưa biết chừng chỉ sau 1,2 vòng nữa sẽ có đội bỏ giải” – cái tuyên bố mà nghe xong ai cũng biết nó nhắm vào Kiên Giang.
Cũng dễ hiểu thôi bởi Kiên Giang bây giờ đang là đội bóng nghèo nàn nhất V.League, khiến cầu thủ vừa ra sân vừa lo lãnh đạo “quỵt” tiền. Nói như một cầu thủ trong nhóm cầu thủ đòi đình công mới đây thì: “Không phải chúng tôi vô trách nhiệm. Thực tế thì chúng tôi cũng đã cắn răng thi đấu suốt 14 vòng đấu vừa qua. Nhưng hiện tại, giải chỉ còn vài tháng mà lãnh đạo mới trả chúng tôi được khoảng ¼ số tiền lót tay – vậy thì ai còn tâm sức ra sân nữa?”.
Trao đổi với HLV trưởng Lai Hồng Vân, người được đánh giá là hết sức tâm huyết, tận tụy với bóng đá Kiên Giang thấy ông Vân cũng đang tồn tại trong cảnh… đứng giữa hai dòng nước. Một mặt ông mong mỏi các cầu thủ ra sân quyết đá theo đúng tư tưởng “con nhà nghèo, không chê bố mẹ nghèo…”, nhưng mặt khác ông cũng hiểu, nếu lãnh đạo cứ hứa, và những khoản nợ cứ kéo dài theo thời gian thì niềm tin của các cầu thủ không còn chỗ sống.
Nhìn cái cảnh các cầu thủ Kiên Giang đá bạc nhược 2 trận gần đây (gần nhất là thua Hoàng Anh Gia Lai tới 0 - 3 trên sân của mình) bất chấp những hò hét, chỉ đạo đến khản tiếng của ông Vân mà nhiều người không khỏi thương ông đã không may dấn thân vào một… cõi nghèo V.League.
Những thông tin mới nhất cho hay, sau trận Kiên Giang – Thanh Hoá thì nhà tài trợ của đội, ngân hàng Kiên Long sẽ rót thêm tiền và một khoản nợ sẽ được giải quyết. Nhưng sau trận đấu này, sang các trận của vòng 16,17,18 thì sao? Đến lúc này, nhiều người vẫn cố tin một niềm tin mơ hồ rằng, dẫu sao nhà tài trợ chính của Kiên Giang, ngân hàng Kiên Long cũng có ông Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, nên bằng cách này hay cách nọ ông Thắng sẽ “xuất chiêu”, giúp bóng đá Kiên Giang không vỡ, qua đó giúp cho cuộc chơi V.League không náo loạn. Chứ nói dại mồm, nếu Kiên Giang bỏ thật – và bỏ đúng thời điểm V.League rơi vào trạng thái cạnh tranh gay cấn nhất thì công tác điều hành tổ chức của VPF sẽ rơi vào cảnh… báo động tức thì (?).
Nói tới chuyện bỏ giải, sực nhớ là sau vòng 14 V.League, vì ức ông trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh – người điều khiển trận Thanh Hoá – Hải Phòng mà lãnh đạo Thanh Hoá đã gửi đơn kiện, và đe dọa bỏ giải nếu ông Khanh vẫn điều khiển các trận đấu của bóng đá xứ Thanh.
Trước đó, ở vòng 12 V.League, cũng vì ức ông trọng tài Trần Trung Hiếu – người điều khiển trận Bình Dương – Đà Nẵng mà HLV trưởng Bình Dương Nguyễn Minh Dũng cũng tuyên bố đại loại: Nếu ông Hiếu còn hiện diện trong những trận đấu của chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ giải ngay. Sau đó thì ông Chủ tịch Bình Dương thanh minh rằng có thể ông Dũng uất quá mà nói liều, chứ là một CLB chuyên nghiệp, Bình Dương nhất định không bỏ giải giữa chừng. Nhưng sau đó thì vị này lại không quên thòng theo: Chúng tôi không bỏ giải, nhưng chúng tôi sẽ ký văn bản xin thua 0-3 nếu vẫn gặp ông trọng tài “xúi quẩy”.
Hoá ra, ức trọng tài, người ta hoặc đòi bỏ giải, hoặc đòi ký văn bản xin thua – chuyện của những lãnh đạo Bình Dương, Thanh Hoá, rồi không được trả lương, thưởng đầy đủ đúng như giao kèo, người ta cũng đòi bỏ giải – chuyện của các cầu thủ Kiên Giang. Thật đau cho một giải đấu chuyên nghiệp đã bước sang năm thứ 13 nhưng chuyện đội này đội kia có nguy cơ bỏ giải vẫn diễn ra hệt như một giải phong trào!
Cũng dễ hiểu thôi bởi Kiên Giang bây giờ đang là đội bóng nghèo nàn nhất V.League, khiến cầu thủ vừa ra sân vừa lo lãnh đạo “quỵt” tiền. Nói như một cầu thủ trong nhóm cầu thủ đòi đình công mới đây thì: “Không phải chúng tôi vô trách nhiệm. Thực tế thì chúng tôi cũng đã cắn răng thi đấu suốt 14 vòng đấu vừa qua. Nhưng hiện tại, giải chỉ còn vài tháng mà lãnh đạo mới trả chúng tôi được khoảng ¼ số tiền lót tay – vậy thì ai còn tâm sức ra sân nữa?”.
Trao đổi với HLV trưởng Lai Hồng Vân, người được đánh giá là hết sức tâm huyết, tận tụy với bóng đá Kiên Giang thấy ông Vân cũng đang tồn tại trong cảnh… đứng giữa hai dòng nước. Một mặt ông mong mỏi các cầu thủ ra sân quyết đá theo đúng tư tưởng “con nhà nghèo, không chê bố mẹ nghèo…”, nhưng mặt khác ông cũng hiểu, nếu lãnh đạo cứ hứa, và những khoản nợ cứ kéo dài theo thời gian thì niềm tin của các cầu thủ không còn chỗ sống.
Nhìn cái cảnh các cầu thủ Kiên Giang đá bạc nhược 2 trận gần đây (gần nhất là thua Hoàng Anh Gia Lai tới 0 - 3 trên sân của mình) bất chấp những hò hét, chỉ đạo đến khản tiếng của ông Vân mà nhiều người không khỏi thương ông đã không may dấn thân vào một… cõi nghèo V.League.
![]() |
| Cầu thủ Kiên Giang vừa ra sân vừa mong…được lãnh đạo trả tiền. Ảnh: H.M. |
Những thông tin mới nhất cho hay, sau trận Kiên Giang – Thanh Hoá thì nhà tài trợ của đội, ngân hàng Kiên Long sẽ rót thêm tiền và một khoản nợ sẽ được giải quyết. Nhưng sau trận đấu này, sang các trận của vòng 16,17,18 thì sao? Đến lúc này, nhiều người vẫn cố tin một niềm tin mơ hồ rằng, dẫu sao nhà tài trợ chính của Kiên Giang, ngân hàng Kiên Long cũng có ông Chủ tịch HĐQT đồng thời là Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, nên bằng cách này hay cách nọ ông Thắng sẽ “xuất chiêu”, giúp bóng đá Kiên Giang không vỡ, qua đó giúp cho cuộc chơi V.League không náo loạn. Chứ nói dại mồm, nếu Kiên Giang bỏ thật – và bỏ đúng thời điểm V.League rơi vào trạng thái cạnh tranh gay cấn nhất thì công tác điều hành tổ chức của VPF sẽ rơi vào cảnh… báo động tức thì (?).
Nói tới chuyện bỏ giải, sực nhớ là sau vòng 14 V.League, vì ức ông trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh – người điều khiển trận Thanh Hoá – Hải Phòng mà lãnh đạo Thanh Hoá đã gửi đơn kiện, và đe dọa bỏ giải nếu ông Khanh vẫn điều khiển các trận đấu của bóng đá xứ Thanh.
Trước đó, ở vòng 12 V.League, cũng vì ức ông trọng tài Trần Trung Hiếu – người điều khiển trận Bình Dương – Đà Nẵng mà HLV trưởng Bình Dương Nguyễn Minh Dũng cũng tuyên bố đại loại: Nếu ông Hiếu còn hiện diện trong những trận đấu của chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ giải ngay. Sau đó thì ông Chủ tịch Bình Dương thanh minh rằng có thể ông Dũng uất quá mà nói liều, chứ là một CLB chuyên nghiệp, Bình Dương nhất định không bỏ giải giữa chừng. Nhưng sau đó thì vị này lại không quên thòng theo: Chúng tôi không bỏ giải, nhưng chúng tôi sẽ ký văn bản xin thua 0-3 nếu vẫn gặp ông trọng tài “xúi quẩy”.
Hoá ra, ức trọng tài, người ta hoặc đòi bỏ giải, hoặc đòi ký văn bản xin thua – chuyện của những lãnh đạo Bình Dương, Thanh Hoá, rồi không được trả lương, thưởng đầy đủ đúng như giao kèo, người ta cũng đòi bỏ giải – chuyện của các cầu thủ Kiên Giang. Thật đau cho một giải đấu chuyên nghiệp đã bước sang năm thứ 13 nhưng chuyện đội này đội kia có nguy cơ bỏ giải vẫn diễn ra hệt như một giải phong trào!
|
Diệp Xưa |
00:00 30/11/-0001















