Ông Bảy là người rất đam mê bóng đá, nhưng do nhà nghèo nên không có điều kiện thường xuyên đi cổ vũ cho con trai. Gần nhất là giải U19 Đông Nam Á 2014, ông Bảy đã không thể cùng vợ đã ra Hà Nội để cổ vũ cho Công Phượng cũng như đội tuyển U19 Việt Nam.
| |
| Ông Bảy và Công Phượng. Ảnh: Internet. |
Tại V.League, ở trận lượt đi, dù HAGL thi đấu trên sân Vinh (quê nhà của Công Phượng), nhưng ông Bảy cũng không vào sân cổ vũ cho con trai mình vì phải nhường vé cho họ hàng. Đến trận lượt về, ông Bảy quyết vượt cả nghìn cây số để lên Gia Lai cổ vũ cho đội bóng của con trai, trong trận đấu với SLNA tại sân Pleiku.
Gần 10 năm trước, chính ông Bảy và vợ đã phải bán cả lợn, gà để đưa Công Phượng lên phố Núi dự thi vào Học viện HAGL của bầu Đức. Còn bây giờ, có thể Công Phượng sẽ lo toàn bộ chi phí chuyến đi của bố mình.
Là người xứ Nghệ, nhưng ông Bảy cho biết mình sẽ cổ vũ cho Công Phượng và HAGL, bởi đội bóng phố Núi đang đứng trước nguy cơ lớn xuống hạng. Với sự tiếp lửa của bố, Công Phượng chắc chắn sẽ có thêm sức mạnh để đối đầu với đội bóng quê hương chiều nay.














