Bộ ba Ma-Za-Car: 'Nguyên tử' hay 'tử huyệt'

10:54 Thứ năm 02/05/2013

Với mong muốn mang lại một hình ảnh mới, một Chelsea lột xác về lối chơi, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua,ông chủ người Nga Roman Abramovic đã quyết định chi tiêu mạnh tay nhằm tìm kiếm những đối tác xứng tầm để phối hợp với Juan Mata ở hàng tiền vệ. Số tiền mà tỷ phú dầu mỏ chi ra để mang về hai tiền vệ triển vọng là Eden Hazard và Oscar không hể nhỏ, cụ thể là ông đã phải móc ra khoảng 57 triệu bảng để chiêu mộ hai tân binh này về Stamford Bridge.

Thoạt đầu, nhiều người nhìn Abramovic với ánh mắt hoài nghi, họ cho rằng những tên tuổi mà ông ấy đem về không hề xứng đáng với số tiền “bom tấn” đã bỏ ra, nhưng sự nghi ngại bỗng chốc tan biến vì càng chứng kiến hai tiền vệ này thi đấu và phối hợp ăn ý với nhạc trưởng Juan Mata, người ta càng thấy rõ những con người mà Roman mang về thật đáng “đồng tiền bát gạo”. Oscar, Hazard và Mata giờ đây đã trở thành bộ ba tiền vệ lợi hại và hiệu quả nhất Premier League, trở thành “bộ ba nguyên tử” mà nếu bất cứ đội bóng nào sở hữu được họ thì xem như đã có được trong tay ba viên ngọc vô giá.

Vừa mới gia nhập giải đấu nổi tiếng là khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh khốc liệt như Premier League, ấy thế mà cả Hazard và Oscar đã cho thấy sự hòa nhập và thích ứng nhanh chóng với môi trường mới. Tiền vệ ngôi sao người Bỉ - Eden Hazard và tiền vệ được coi là tương lai của bóng đá Brazil – Oscar đang cùng với Juan Mata làm nên một bộ ba huyền ảo, một cỗ máy tạo nên không biết bao nhiêu bàn thắng.

Juan Mata. Ảnh: Internet

Mata được ví như thủ lĩnh, anh đang đảm nhiệm trọng trách của một tiền vệ sáng tạo với những đường chuyền dọn cỗ, nhãn quan chiến thuật sắc bén, và là nhạc trưởng, là linh hồn của những đường lên bóng. Hazard thì nổi trội với đôi chân ma thuật, dẫn dắt và rê bóng vô cùng tài tình, một khi bóng đã nằm trong chân của Hazard thì thật khó để đoạt lại. Hazard còn khiến cho nhiều người thán phục bởi khả năng gây đột biến từ những pha đi bóng khó chịu rồi bất ngờ tung ra những cú sút làm chết lặng hàng phòng ngự đối phương.

Còn Oscar, mặc dù có thể hình mỏng manh nhưng lại cho thấy mình không hề kém cạnh với hai đàn anh, Oscar sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, hơn trên tất cả, anh là người mang đến hơi thở của bóng đá Latinh đến Chelsea và chính điều đó giải thích vì sao Oscar lại được Abramovic săn đón và quyết tâm chiêu mộ đến như vậy.

Thật không quá khi nói rằng bộ ba Mata – Hazard – Oscar mà người ta hay gọi một cách ngắn gọn là “Mazacar” chính là một phát hiện kỳ thú của Premier League. Tính từ đầu mùa giải đến nay, cả ba đang là chủ nhân của không biết bao nhiêu bàn thắng và những đường kiến tạo thành bàn. Một con số thống kê đáng tin cậy đã chỉ rõ, kể từ đầu mùa cho tới thời điểm hiện tại, Mata đã có riêng cho mình 18 bàn thắng, Hazard ghi được 12 bàn và cuối cùng là Oscar với 11 lần sút tung lưới đối phương. Con số ấy cộng lại đã chiếm tới nửa số bàn thắng mà Chelsea ghi được trong mùa giải 2012 – 2013 này. Một con số nói lên vai trò quan trọng của Mazacar trong sơ đồ chiến thuật của BHL The Blues.

Eden Hazard. Ảnh: Internet

Đi kèm với tên gọi là “Bộ ba nguyên tử” thì “Mazacar” đang cho người ta thấy được một sự thật, rằng Mazacar đang là “tử huyệt” của Chelsea. Cũng chính vì tầm quan trọng ấy mà Chelsea đang phụ thuộc quá nhiều vào bộ ba tiền vệ này. Thử hỏi, một khi chất keo kết dính giữa ba con người ấy lại với nhau trở nên yếu ớt, một khi cả ba không có được một phong độ thi đấu ổn định và một  trong số họ không thể ra sân thì Chelsea sẽ như thế nào? Căn bệnh “phụ thuộc Mazacar” đang có dấu hiệu bùng phát bởi lịch thi đấu dày đặc gần đây và trong những trận Mata – Hazard – Oscar không chứng tỏ được mình thì Chelsea thật khó lòng mà rời sân với một chiến thắng.

Lấy một ví dụ điển hình là ở trận đấu gặp Man City trong khuôn khổ bán kết FA Cup, trận đấu mà Chelsea thua tức tưởi trước gã nhà giàu thành Manchester với tỷ số 1 – 2. Ở trận thua ấy, bộ ba Mazacar đã chơi dưới sức mình, hơn thế nữa, thể hình cùng với thể lực không đảm bảo đã khiến bộ ba của Chelsea hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ cơ bắp, kỷ luật dưới sự chỉ huy của Yaya Toure. Họ có lối chơi kỹ thuật nhưng một khi cả ba không thể phát động tấn công, không thể phối hợp được với nhau thì coi như thứ vũ khí lợi hại nhất của Chelsea lập tức bị vô hiệu hóa.

Mặc khác, việc cả ba chơi quá cá nhân và chỉ đan bóng rồi phối hợp cùng nhau, khiến cho những tiền đạo như Torres thậm chí là Demba Ba cũng trở thành những tiền đạo chân gỗ. Không phủ nhận Mazacar đang đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội nhưng có điều gì đó khiến người ta cảm thấy giữa bộ ba này và các tiền đạo ở phía trên dường như không có sự liên hệ mật thiết.

Oscar. Ảnh: Internet

Torres khi thi đấu phía trên bộ ba Mazacar đều buộc phải lui về làm tường và hiếm khi nào chân sút người Tây Ban Nha này có nhiều khoảng trống để dứt điểm. Thay vì ghi bàn, anh lại là người kiến tạo và điều này biến Torres trở thành tiền vệ bất đắc dĩ. Nó góp phần lý giải vì sao, Fernando Torres chưa thể tìm lại chính mình trong màu áo Chelsea vì lối chơi của ba chàng tiền vệ ấy không hề thích hợp với một Torres vốn ưa thích những đường chuyền dài vượt tuyến kiểu như đường chuyền của David Luiz trong bàn thắng mở tỷ số của anh vào lưới của Rubin Kazan ở vòng tứ kết Europa League.

Còn đối với Demba Ba, ắt hẳn người ta sẽ không thể quên hình ảnh một tiền đạo có sức mạnh, tốc độ lại thi đấu chật vật và khổ sở đến như vậy trong trận bán kết gặp Man City. Khi Mazacar thiếu ý tưởng sáng tạo và khi Mazacar không thiết lập được sợi dây liên hệ với tiền đạo người Senegal thì Demba Ba buộc lòng phải lui về, tự mình càn lướt và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Thế mới thấy, Mazacar khi đã bị bắt bài, khi đã bị vắt kiệt sức, khi đã không còn cảm hứng và khi không thể đe dọa hàng phòng ngự đối phương thì hậu quả sẽ là rất khó lường. Hàng tiền vệ chính là xương sống của đội bóng, khi xương sống ấy không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng đỡ của mình thì đội bóng ấy sẽ không còn là chính mình nữa. Đó chính là lỗ hổng lớn nhất khiến cho bô ba Mata, Hazard, Oscar chưa phải là toàn diện và nếu muốn mang đến một Chelsea có lối chơi hoa mỹ, hấp dẫn như ý muốn của Roman Abramovic thì bộ ba này cần phải biết khắc phục những nhược điểm của mình. Có vậy, Chelsea mùa giải năm sau mới trở về với vị thế của một ông lớn, mới có thể chạm tay đến những danh hiệu và mà mình luôn mơ ước.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục