BNP Paribas Open: Chuyển từ hy vọng này sang hy vọng khác

15:38 Thứ bảy 16/03/2013

Berdych giành chiến thắng trước Anderson ở cùng tỷ số 6/4 trong 2 ván là kết quả đúng như dự đoán. Tuy nhiên, trận tứ kết còn lại giữa Federer với Nadal trong ngày hôm qua lại diễn ra trái hẳn với sự mong đợi của mọi người. Nói cho chính xác, chúng ta phải lấy làm thất vọng về trận đấu vốn được tất cả háo hức chờ đợi.

Rafael Nadal (phải) và Roger Federer

Hụt hẫng với Federer

Vẫn biết Nadal chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, trong khi Federer lại đang trong giai đoạn sa sút, nhưng tất cả vẫn háo hức chờ xem cuộc đối đầu giữa 2 siêu sao đang có trong tay tổng cộng 28 danh hiệu Grand Slam cùng 43 chức vô địch ở các giải Masters. Mà háo hức cũng phải, khi tròn 1 năm trời họ mới gặp lại nhau và trong 28 lần đối đầu trước đây, trong đó có biết bao trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và thậm chí còn đi vào lịch sử.

Nói thế để thấy rằng khi thấy Nadal đánh bại Federer khá dễ dàng ở tỷ số 6/4, 6/2, nhiều người đã rơi vào cảm giác thất vọng tột độ bởi trận đấu đó chẳng thể hiện chút gì gọi là tính đại kình địch. Không ai phủ nhận Nadal chơi hay và cũng không ai không thấy Federer có gặp trở ngại khi có vấn đề ở lưng, nhưng đó vẫn không phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến trận thua muối mặt của Federer. Ngay chính Federer cũng nói: “Ở trận này, vấn đề ở lưng cũng y như ở trận gặp Wawrinka vừa rồi. Ý tôi muốn nói là tôi vẫn có thể thi đấu”.

Phân tích toàn cục, giới chuyên môn cho rằng Federer thất bại là do anh chơi quá tệ ở trận này: giao bóng yếu và mắc quá nhiều lỗi từ các cú đánh cả thuận lẫn trái tay. Bên cạnh đó, tay vợt người Thụy Sỹ còn đưa ra những quyết định sai lầm trong việc xử lý tình huống khi vội vã lên lưới và bỏ nhỏ trong lúc Nadal đang đứng ngay vạch cuối sân.

Xem trận đấu vừa rồi, người ta càng thấy thời của Federer đã qua rồi và từ đây cũng chẳng mấy ai dám hy vọng sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu đúng nghĩa đỉnh cao giữa anh với Nadal. Một thất bại toàn diện cho Federer và anh sẽ bị mất vị trí số 2 TG nếu như Murray giành được vé vào chung kết.

Hy vọng dồn vào Djokovic và Murray

Thất vọng về trận Federer – Nadal nên giờ đây tất cả dồn mọi mong đợi vào 2 cái tên Djokovic và Murray bởi nếu cả 2 cùng vượt qua vòng tứ kết (diễn ra vào rạng sáng nay) thì người hâm mộ sẽ được thưởng lãm cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt này hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính.

Lúc này, hy vọng vào cuộc đối đầu ấy là có cơ sở bởi Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Tsonga do anh đang có chuỗi 21 trận thắng liên tiếp (tính riêng trong năm nay là 16 trận). Không những thế, Djokovic còn dẫn 9-5 về thành tích đối đầu và đặc biệt quan trọng nữa là anh còn toàn thắng trong 7 trận đối đầu gần đây. Thể hiện trình độ cao qua những cú đánh hiểm hóc và có độ chuẩn cao, một chiến thắng nữa là điều đang nằm trong tầm tay của Djokovic.

Ở trận sau đó, dự báo Murray sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối đầu với một Del Potro đang chơi rất hay suốt từ đầu giải. Dù Murray đang dẫn 5-1 về thành tích đối đầu nhưng có điều đáng chú ý là trong cả 5 trận thắng ấy, anh đều để thua 1 ván, còn trận duy nhất Del Potro thắng chỉ trong 2 ván. Tuy nhiên vẫn cần nói thêm là các trận đối đầu ấy diễn ra đã khá lâu rồi và họ chưa hề gặp lại nhau kể từ World Tour Finals 2009. Do vậy, tạm thời cơ hội đang được chia đều.

Rạng sáng mai, vòng bán kết sẽ khởi tranh với trận Nadal gặp Berdych và trận còn lại giữa 2 tay vợt thắng trận tứ kết kể trên. Từ 2g sáng ngày thứ Hai sẽ diễn ra trận chung kết đơn nữ và đơn nam.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục