
U17 Việt Nam khép lại hành trình tại Vòng chung kết U17 châu Á với 3 trận hòa đáng tiếc, qua đó không thể giành quyền vào vòng tiếp theo và lỡ hẹn với tấm vé tham dự U17 World Cup 2025. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về đấu pháp, tinh thần thi đấu và sự gắn kết, dù kết quả cuối cùng chưa trọn vẹn.
Đặc biệt trong trận đấu quyết định gặp U17 UAE, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực và suýt chạm tay vào chiếc vé World Cup nhưng rốt cuộc lại bị đối phương gỡ hòa ở cuối trận. Bình luận viên Quang Huy nhận định: "Kết quả này thực sự đáng tiếc bởi U17 Việt Nam chơi với tinh thần tuyệt vời, nỗ lực tới tận cùng, đấu pháp chặt chẽ".
Sau bàn gỡ hòa của UAE ở phút 88, U17 Việt Nam dù rất cố gắng nhưng không thể xoay chuyển tình thế. BLV Quang Huy cho biết thêm: "Sau khi bị đối thủ gỡ hòa, các cầu thủ thi đấu rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm vì sức xuống, trong khi U17 UAE có sự bừng tỉnh nhất định để bảo vệ được tỷ số hòa".
Trong cả 3 trận vòng bảng, U17 Việt Nam đều thi đấu chặt chẽ và không để thua bất kỳ trận nào, tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để giành vé đi tiếp. Các chuyên gia đánh giá đội tuyển trẻ đã có sự chuẩn bị kỹ càng về chiến thuật và nghiên cứu đối thủ, nổi bật là khả năng tấn công biên hiệu quả, đặc biệt ở hành lang cánh phải.
BLV Quang Huy nhấn mạnh những gì U17 Việt Nam thể hiện là rất tích cực và đáng tự hào, và HLV Cristiano Roland có cách tiếp cận phù hợp với từng đối thủ qua mỗi trận đấu.